7 câu chuyện ấm tình người tại World Cup

World Cup không chỉ có những cuộc tranh tài, nơi phân định kẻ thắng và người bại. Ở đó, người ta có thể sẵn sàng cho đi nhiều thứ để rồi cả hai bên đều là người chiến thắng. Dưới đây là 7 câu chuyện "ấm lòng" nhất đã diễn ra tại đất Brazil bên lề World Cup, được trang BuzzFeed tổng hợp lại.

World Cup không chỉ có những cuộc tranh tài, nơi phân định kẻ thắng và người bại. Ở đó, người ta có thể sẵn sàng cho đi nhiều thứ để rồi cả hai bên đều là người chiến thắng. Dưới đây là 7 câu chuyện "ấm lòng" nhất đã diễn ra tại đất Brazil bên lề World Cup, được trang BuzzFeed tổng hợp lại.


Eric Tejeda (ảnh) để quên chiếc túi trên xe bus trong đó có 9 chiếc vé World Cup trị giá hàng nghìn USD, nhưng một cô gái đã cất công đi tìm anh khắp nơi để trả lại, và thậm chí không muốn được chụp ảnh hay cho biết tên. 


Adilson, một người lái taxi ở Sao Paulo, tìm thấy tới 40 chiếc vé mà khách để quên trên xe. 40 chiếc vé có thể nhiều hơn cả năm thu nhập của ông, nhưng Adilson đã chạy đôn đáo để tìm lại người chủ và trả lại. 


 Cậu bé Daniel đột nhập vào sân tập của đội tuyển Brazil và tưởng sẽ nhận được một cái tát trời giáng của bảo vệ, nhưng David Luiz đã nhìn thấy, cho cậu chữ ký và tặng cả một chiếc áo tập


Một người vô danh tốt bụng đã phát Wifi miễn phí ở một quảng trưởng tại thành phố Natal, đặt một tấm biển ghi mật khẩu tại đó. Trong thời đại mà sóng wifi quý hơn đồ ăn này, đây là một cử chỉ gây xúc động cho nhiều người.


 Còn thừa một chiếc vé xem lễ khai mạc, có giá hàng trăm USD, nhưng anh Eli người Mỹ thay vì bán, lại đi tìm một người nghèo sống gần SVĐ để có người  cùng dự lễ khai mạc. "Chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt suốt đời" - người đàn ông Brazil may mắn cảm thán.


Sulley Muntari, tiền vệ ngôi sao của đội tuyển Ghana đã dành một ngày đi thăm một khu nghèo khó của Brazil, chơi với các em nhỏ và cho họ tiền. Anh nói rằng khu ổ chuột này gợi nhớ nơi anh đã sinh ra và lớn lên.


 

Mặc dù chỉ có 14 inch, nhưng chiếc TV mà ông bảo vệ Luiz Gonzaga của sân Copacabana quay ra phố cho các CĐV Chile không có vé vào cửa xem trận gặp Tây Ban Nha, dường như còn giá trị hơn một màn hình 300 inch.

Theo Lao Động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.