Argentina bạo loạn sau khi tuột tay World Cup 2014

Bạo loạn đã xảy ra ở Buenos Aires sau khi đội tuyển quốc gia Argentina thua trong trận chung kế World Cup với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Đức. Cảnh sát đã phải sử dụng pháo sáng và hơi cay để giải tán người hâm mộ quá khích.

Bạo loạn đã xảy ra ở Buenos Aires sau khi đội tuyển quốc gia Argentina thua trong trận chung kế World Cup với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Đức. Cảnh sát đã phải sử dụng pháo sáng và hơi cay để giải tán người hâm mộ quá khích.

Hãng tin Russia Today đưa tin, các cuộc bạo loạn xảy ra ở trung tâm thủ đô Argentina, gần mốc Obelisk của Buenos Aires. Trước khi kết thúc trận đấu, người dân đã tụ tập trong ôn hòa để cổ vũ cho đội bóng của họ.

15 cảnh sát đã bị thương trong vụ bạo loạn cuối ngày Chủ nhật (13/7), 30 người bị bắt giữ, hãng tin Itar-Tass cho biết.

Bạo loạn tại quảng trường trung tâm ở Buenos Aires, Argentina ngày 13/7/2014.

 
Nhiều thanh niên đã ném đá và phá hoại các cửa hàng ở trung tâm thành phố sau khi đội tuyển quốc gia thua đội tuyển Đức với tỷ số 0-1 trong trận chung kết World Cup tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro, Brazil.
 
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở San Miguel, khu vực tây bắc Trung tâm Buenos Aires. Cảnh sát đã bắt giữ 5 người dân ở đây.

Bạo loạn tại quảng trường trung tâm ở Buenos Aires, Argentina ngày 13/7/2014.

 
Mặc dù xảy ra các vụ đụng độ nhỏ vào cuối ngày Chủ nhật, đa số người Argentina chấp nhận với việc đội tuyển quốc gia chiến bại trong trận chung kết World Cup. Trước đó, sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người hâm mộ đã đến đài tưởng niệm Obelsisk, vẫy cờ tổ quốc để chào mừng World Cup kết thúc.

Cảnh sát Argentina đã buộc phải dùng pháo sáng và hơi cay để giải tán đám đông quá khích.

 
“Tôi cảm thấy tự hào là người Argentina. Được mặc chiếc áo này trong trận chung kết là điều vô giá”, một sinh viên đại học có tên là Marcelo Dailoff nói với hãng tin Reuters, "Các cầu thủ đã mang lại niềm vui cho Argentina sau khi đã chờ đợi quá lâu. Rất đơn giản, cảm ơn các bạn".

"Các cầu thủ đã cống hiến tất cả cho trận đấu, trái tim và linh hồn của họ. Họ thua trong vinh quang, không giống như Brazil, đội tuyển đã bị tan vỡ tơi bời”, Lorena Hak, 32 tuổi chia sẻ với hãng tin Reuters.

Theo Minh Anh (Infonet.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.