Chile ngồi nhà xem World Cup 2018: Cay đắng 'Thế hệ vàng'

Sau khi đánh bại Ecuador ở loạt trận trước, Chile đã nắm trong tay quyền tự quyết. Họ sẽ có vé trực tiếp nếu thắng Brazil và thậm chí, vẫn còn cơ hội nếu hòa

Sau khi đánh bại Ecuador ở loạt trận trước, Chile đã nắm trong tay quyền tự quyết. Họ sẽ có vé trực tiếp nếu thắng Brazil và thậm chí, vẫn còn cơ hội nếu hòa. Nhưng cuối cùng, Chile thảm bại ở Sao Paulo và đây có thể coi là dấu chấm hết cho “Thế hệ vàng” của Chile.

Chile ngồi nhà xem World Cup: Cay đắng "Thế hệ vàng"

Sau thắng lợi 2-1 trước Ecuador ở loạt trận áp chót, Chile đã vươn lên thứ 3 trên BXH, vị trí có vé trực tiếp. Nếu đánh bại Brazil, thầy trò HLV Juan Antonio Pizzi sẽ cầm chắc tấm vé trực tiếp. Khả năng đáp chuyến bay thẳng tới Nga giảm đi đôi chút nếu Chile chỉ có một trận hòa tại sân Allianz Parque. Nhưng khi ấy, họ lại gần như chắc chắn có suất đá play-off do nhỉnh hơn Peru về hiệu số bàn thắng.

Nói vậy để thấy là chỉ cần không thua, cửa giành vé của Chile là rất sáng. Mà nhìn từ hiện tại, đó có vẻ là một nhiệm vụ khá dễ dàng. Vì Brazil đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu, và cũng có dấu hiệu “buông” khi hòa 2 trận liên tiếp trước Colombia (1-1) và Bolivia (0-0). Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, Chile thảm bại 0-3 tại Sao Paulo và để cả 3 đối thủ trực tiếp là Argentina, Colombia và Peru vượt mặt.


Đó là cái kết đầy cay đắng cho đội bóng đại diện cho đất nước mang hình quả ớt. Sau thất bại, các CĐV Chile đã chỉ đích danh HLV Pizzi là thủ phạm của thảm họa này. Họ ném về phía chiến lược gia gốc Argentina cả đống từ “điên rồ” hay “tệ hại” trên Twitter. Và nhìn từ một góc độ, những nhận xét của người Chile không sai.

Đành rằng án treo giò của Arturo Vidal và chấn thương của Francisco Silva cùng Mauricio Pinilla đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của Chile. Nhưng chính Pizzi đã từ bỏ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc cùng lối chơi phản công chớp nhoáng để bố trí một đội hình lạ lẫm trong sơ đồ 4-4-2 và quá nặng về phòng ngự. Cách lựa chọn nhân sự của ông cũng để lại nhiều dấu hỏi, khi Jose Fuenzalida bị bó vào biên phải dù không sở trường chạy cánh; Charles Aranguiz thì “hết hơi” chỉ sau hiệp 1, còn Alexis Sanchez và Eduardo Vargas liên tục giẫm chân nhau ở tuyến đầu.

Sau trận, chính Pizzi cũng đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình. Ông đã tuyên bố: “Tôi là người lựa chọn cầu thủ, xây dựng lối chơi và vì thế, rõ ràng tôi phải là người chịu trách nhiệm cho thất bại này”. Tất nhiên, sẽ là không công bằng nếu đổ tất cả mọi “tội lỗi” lên đầu Pizzi. Vì tất cả hẳn vẫn chưa quên là mới 1 năm trước, chiến lược gia người Argentina vừa đưa Chile tới chức vô địch Copa America Centenario.

Nhưng vì đội bóng thất bại, một ai đó sẽ phải chịu trách nhiệm và HLV luôn là lựa chọn hàng đầu. Dẫu sao, cũng thật tiếc cho một “Thế hệ vàng” của bóng đá Chile. Vì 4 năm nữa, những Sanchez, Vidal, Bravo, Vargas đã già và không biết đến bao giờ, họ mới lại có một lứa cầu thủ tài năng như vậy.

Theo Bongdaplus.vn

World Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.