- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ca sĩ trẻ trải lòng buổi thác loạn ma túy khiến cô gái tử vong nghi bị Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng
Ca sĩ Khang cũng cho biết, anh chỉ ở lại đến gần sáng và rời khỏi căn hộ để đi diễn ở tỉnh
>> Ca sĩ Châu Việt Cường bị tạm giữ sau cái chết của cô gái trẻ
Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về việc cái chết của cô gái trẻ T.M.H do bị ca sĩ Châu Việt Cường nhét
tỏi vào miệng sáng ngày 5/3 tại phường Cống Vị (Ba Đình – Hà Nội). Ngày
6/3 Công an quận Ba Đình, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự,
tạm giữ ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người.
Ngoài Châu Việt Cường, cơ quan CSĐT cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm
Đắc Thế (SN 1981) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma
túy". Châu Việt Cường khai đã sử dụng ma túy tập thể cùng nhóm bạn,
trong số đó có ca sĩ có nghệ danh Khang (trú tại Phú Lộc – Thừa Thiên
Huế).
Để hiểu rõ hơn về vụ việc, trưa ngày 7/3 chia sẻ về việc đau lòng, nam ca sĩ Khang cho biết, anh được Công an triệu tập vào ngày 5/3 để cung cấp lời khai xung quanh vụ việc.
Anh cho biết: "Ngay sau khi Công an triệu tập tôi đã có mặt và Công an đã lấy lời khai, kiểm tra điện thoại đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cho phía lực lượng chức năng. Đến 18h ngày 6/3 tôi đã được cho về nhà".
Nam ca sĩ trẻ này cũng cho biết: "Tối ngày 4/3, Cường đã rủ tôi đi ăn và đến căn hộ xảy ra án mạng chơi. Lúc này tôi có hẹn với P.A và cả nhóm hẹn nhau đến địa điểm trên. Sau đó P.A có dẫn thêm bạn là T.M.H đến cùng".
Ca sĩ Khang cũng cho biết, anh chỉ ở lại đến gần sáng và rời khỏi căn hộ để đi diễn ở tỉnh trước khi Cường nhét nhiều nhánh tỏi vào miệng nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.
Anh cũng cho hay: "Nạn nhân là người lần đầu tiên tôi và anh Cường gặp, sau khi nói chuyện mọi người đều chơi ma túy ketamine, Cường có mời tôi nhiều lần nhưng tôi không chơi. Khi H. mời tôi thì có chơi tí xíu nhưng khi hít vào thấy đắng miệng quá nên không dùng nữa".
Khang cũng cho rằng, đến 5h30 ngày 5/3 thì anh rời khỏi căn hộ để chuẩn bị về Thái Bình biểu diễn: "Khi tôi đi thấy mọi người vẫn tỉnh táo bình thường và không có chuyện gì xảy ra, tôi còn dặn là đến 10h gọi Cường dậy để ra sân bay vào TP. HCM vì đêm có biểu diễn, ai ngờ xảy ra chuyện đau lòng đó".
Khang cũng cho biết, sau một thời gian nữa bản thân sẽ lên facebook livetream nói rõ hơn về sự việc với khán giả.
Chia sẻ thêm về sự việc, nam ca sĩ gốc Huế cũng không khỏi nuối tiếc: "Sự việc xảy ra khiến tôi cũng thấy buồn lòng cho nạn nhân đã tử vong, đồng thời chia sẻ với người anh là đồng nghiệp của mình. Bởi chúng tôi đã quen nhau hơn 6 năm trời. Tôi và anh Cường cũng thường xuyên diễn cùng nhau cũng như tâm sự chuyện gia đình, cuộc sống".
Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn ở khu công nghiệp tại tỉnh Hà Nam về, nam ca sĩ này đón ca sĩ tự do có nghệ danh Khang (SN 1985, quê quán Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đi ăn, sau đó cả 2 đến nhà Phạm Đức Thế, tại phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình sử dụng ma túy dạng "đá".
Đến 3h30, Khang gọi điện thoại rủ P.A và cô gái này rủ thêm H. cùng đến phòng của Thế. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.
Đến 7h cùng ngày, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và H. bị sốc, rơi vào tình trạng "phê". Cường và H. cho rằng đối phương bị “ma nhập” nên cả 2 chắp tay lạy nhau.
Sau đó, Cường chạy đi mua tỏi, đè chị H. ra và nhét tỏi vào miệng H. Thấy vậy, Thế và P.A can ngăn nhưng không được nên bỏ ra ngoài cửa.
Sau khi xảy ra vụ việc, Cường nói với Phạm Đức Thế nhờ 2 "thầy cúng" (SN 1981 và 1985) cùng trú tại Ninh Bình đến làm lễ trừ tà.
10h45 ngày 5/3, hai "thầy cúng" đến căn hộ trên thấy Cường có biểu hiện phê ma túy, còn H. đã tử vong nên báo cảnh sát.
Theo Helino
-
Thời sự13 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự16 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự17 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự18 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự21 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự21 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự1 ngày trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự1 ngày trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.