Cháu chết đuối, ông uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sau cái chết thương tâm của cháu ngoại, ông Dũng cho rằng do lỗi của mình nên đã mua thuốc diệt cỏ về uống.

 Sau cái chết thương tâm của cháu ngoại, ông Dũng cho rằng do lỗi của mình nên đã mua thuốc diệt cỏ về uống.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 cháu bé 17 tháng tuổi tử vong. Ông ngoại cháu sau đó đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn vì cho rằng đó là lỗi của mình.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi, xã Hoằng Khánh, Hoằng Hóa) ngồi tiếp khách đến nhà chơi. Do sơ ý, ông Dũng đã không khóa cổng nên cháu Mai Hoàng Dương (17 tháng tuổi) đi ra ngoài chơi và rớt xuống ao sâu, chết đuối.

Sau đó, ông Dũng cho rằng do lỗi của mình nên dẫn đến cái chết oan của cháu nên đã đi mua thuốc diệt cỏ về uống tự vẫn. Sự việc được mọi người phát hiện và can ngăn kịp thời nên ông đã không uống.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 12/5, người đàn ông lại lấy thuốc diệt cỏ ra uống.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng độc tố đã ngấm sâu vào cơ thể. Đến chiều tối ngày 13/5, bệnh nhân được các bác sĩ trả về vì nguy sống sót không còn.

Theo hàng xóm, do bố mẹ cháu bé đi làm xa nên đã mang con xuống nhờ ông Dũng trông hộ.

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing

chết đuối


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.