- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chủ xe Camry đọc báo mới bàng hoàng biết xe mình đâm chết 3 người
Cơ quan điều tra xác định, chủ xe giao xe cho một nhân viên rửa xe khác, không phải Nguyễn Quang Vinh.
>> Toàn cảnh vụ xe Camry "điên" đâm chết 3 người
Đưa xe đi rửa, về thấy xe mình "lên báo"
Như đã đưa tin, chiều 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên) về tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh nêu trên.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Quang Vinh từng có 2 tiền án. Năm 1996, Vinh bị TAND TP Hà Nội xử 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 1999 bị xử 39 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Tháng 6/2013, Vinh bị Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ra tù, Nguyễn Quang Vinh hành nghề tự do sau đó làm bảo vệ tại Chi cục Thuế.
Liên quan đến chiếc xe Camry do Vinh điều khiển gây tai nạn khiến 3 người tử vong, Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng Công an quận Long Biên - cho hay, qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, chủ xe là ông Đào Quang Sơn (hộ khẩu tại quận Hoàng Mai; hiện trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên).
Làm việc với cơ quan công an, ông Sơn cho biết, ông đã mua chiếc xe Camry trên từ năm 2014. Khoảng 6h30 ngày 29/2, ông Sơn lái xe đến điểm rửa xe quen ở phố Hoàng Như Tiếp, giao cho một nhân viên tên Cường rồi đi về. Đến trưa cùng ngày, qua đọc thông tin trên báo chí, ông Sơn mới biết có người điều khiển ô tô của mình gây ra tai nạn.
Quá trình điều tra, lấy lời khai của ông Sơn và những người liên quan, cảnh sát xác định, ông Sơn không giao và cũng không nhờ Nguyễn Quang Vinh đi sửa xe. Vinh tự ý lên xe, nổ máy rồi lái đi, gây ra vụ tai nạn.
Dấu vân tay “lật tẩy” người cầm lái
Sau khi vụ tai nạn trên xảy ra, trên mạng xã hội có rất nhiều luồng thông tin khác nhau liên quan đến người điều khiển xe. Nhiều người nhận định cô gái bước ra từ cửa sau của chiếc xe này là người đã cầm lái.
Phó trưởng Công an quận Long Biên Nguyễn Viết Chức khẳng định, Nguyễn Quang Vinh chính là người điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên. Theo Thượng tá Nguyễn Viết Chức, cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai các nhân chứng, rà soát toàn bộ camera của các nhà dân trong khu vực.
Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ CATP cùng Viện KSND quận Long Biên. Cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn, thu thập dấu vân tay trên vô lăng xe. Từ đó, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định người điều khiển chiếc xe Camry trên là Nguyễn Quang Vinh.
“Kết luận này căn cứ vào kết quả điều tra, khám nghiệm, phân tích hình ảnh camera ghi tại hiện trường, lời khai của đối tượng, người liên quan cùng các nhân chứng” - Thượng tá Nguyễn Viết Chức khẳng định.
Theo Thượng tá Chức, kết quả điều tra xác định, khi chiếc xe ô tô rời khỏi điểm rửa xe trên phố Hoàng Như Tiếp, đối tượng Vinh ngồi ở ghế lái, còn cô gái Phương Anh ngồi ở ghế sau. Sau khi xảy ra tai nạn, Phương Anh về nhà kể lại sự việc với mẹ là đã ở trên xe nên mẹ Phương Anh nghĩ là con gái mình là người điều khiển. Từ đó, mẹ Phương Anh có nói chuyện với người thân, dẫn đến hiểu lầm Phương Anh là người cầm lái.
Theo Tiến Nguyên/Dân trí
-
Thời sự9 giờ trướcSau những cơn mưa đầu mùa, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM xuất hiện hiện tượng cá chết nổi đầy trên mặt nước.
-
Thời sự10 giờ trướcMột người đàn ông mang bọc quần áo cũ đến quyên góp ở cửa hàng 0 đồng. Khi mở túi ra kiểm tra, nhân viên cơ sở từ thiện phát hiện lẫn bên trong đó có 3 miếng kim loại và 2 nhẫn tròn màu vàng.
-
Thời sự10 giờ trướcHôm nay và ngày mai (8 - 9/5) sẽ là hai ngày mưa lớn nhất trong những ngày qua ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa có thể lên tới 150mm. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.
-
Thời sự13 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự13 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự15 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Thời sự15 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự18 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự18 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự1 ngày trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự1 ngày trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự1 ngày trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.