- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện làm sạch tiền trong khu cách ly
Những “thiên thần áo trắng”, bỗng chốc trở thành “người chồng”, “người cha” của thai phụ, trẻ sơ sinh hay tiền trước khi mang đi sử dụng phải trải qua 3 lớp mà bác sĩ gọi đó là rửa tiền theo đúng nghĩa đen... là những câu chuyện chỉ có ở khu cách ly.
Một ngày giữa tháng Chạp, chúng tôi ghé khu cách ly Bàu Bàng (Bình Dương). Theo lời bác sĩ Huỳnh Minh Chín, trưởng khu cách ly Bàu Bàng, tiền trong khu cách ly trước khi đưa đi thanh toán hoặc chi tiêu cá nhân đều phải trải qua 3 lớp mà đội ngũ y tế nơi đây gọi vui là “rửa tiền”.
Theo đó, tiền của cá nhân hay khu cách ly trước khi đưa ra ngoài đều phải rửa bằng dung dịch vệ sinh sát khuẩn. Sau đó, tiền mang đi phơi nắng một ngày và cuối cùng là chiếu tia hồng ngoại. Khi những tờ tiền được xét nghiệm an toàn mới được sử dụng.
Tất cả vật dụng trong khu cách ly, kể cả tiền mặt, đều được sát khuẩn trước khi ra ngoài Ảnh: H.C
“Khu cách ly Bàu Bàng liên tục đón các đoàn người từ nước ngoài về. Trong đó, có một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, ngoài việc đảm bảo an toàn cho những người trong khu cách ly thì tiền và vật dụng từ đây ra ngoài cũng được đặc biệt quan tâm phòng dịch”, bác sĩ Chín nói.
Nhập vai
Bác sĩ Chín nói rằng, ông chưa từng nghĩ phải nhập nhiều “vai diễn” đến vậy trong sự nghiệp. “Tại khu cách ly, nơi tiếp nhận hàng nghìn người và trong số đó có vô vàn hoàn cảnh đặc biệt buộc chúng tôi phải trở thành người đặc biệt. Bản thân đã phải nhập vai trở thành một cậu thanh niên để bầu bạn với thanh niên bệnh trầm cảm; trở thành “người chồng, người cha” bất đắc dĩ của hàng trăm thai phụ, trẻ sơ sinh và “người con” của cụ già”, bác sĩ Chín nói.
Bé sơ sinh lớn lên trong khu cách ly Ảnh: H.C
Vị trưởng khu cách ly Bàu Bàng nhớ lại, chiều 5/9/2020, đơn vị tiếp nhận 405 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về nước trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong đó, có 53 trẻ em dưới 1 tuổi, cha mẹ là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về nước, được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc gửi về cho ông bà nội ngoại tại quê nhà.
“Khi xe vừa đến khu cách ly, chúng tôi mới biết thông tin về việc hàng chục bé sơ sinh được cách ly. Chúng tôi thành lập ngay “khoa nhi” bất đắc dĩ riêng biệt cho 53 trẻ, ưu tiên tiếp nhận phân luồng và đưa trẻ đến ngay các phòng cách ly. Chúng tôi buộc phải trở thành “vú nuôi” của các bé. Một bác sĩ bỗng chốc trở thành “người cha”, “người mẹ” thay bỉm, mớm sữa cho trẻ sơ sinh", bác sĩ Chín kể.
Bác sĩ Huỳnh Minh Chín Ảnh: H.C
Bác sĩ Chín nhớ lại một kỷ niệm khó quên khác “Trong đợt tiếp nhận 353 công dân về từ Nhật Bản vào 0h ngày 15/10/2020, tôi thật sự hạnh phúc và nhớ mãi. Khi tiếp nhận, có một bé sơ sinh 11 ngày tuổi, cân nặng 2,6kg. Tôi và nhân viên y tế đã mất ăn, mất ngủ theo cùng bé, camera giám sát hướng về phòng bé 24/24. Ngày bé hết cách ly tròn 25 ngày tuổi, cân nặng 3,4kg. Bé lớn nhanh, bình an và nở nụ cười rời khu cách ly làm tôi thấy yêu đời hơn bao giờ hết”.
Tính từ đầu dịch COVID-19 đến nay, khu cách ly Bàu Bàng tiếp nhận gần 3.000 người về từ nước ngoài. Đến nay, Bình Dương chưa phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, chỉ có 17 ca dương tính đều từ nước ngoài về được đưa đi cách ly, chữa trị ngay. |
Theo Tiền Phong
-
Thời sự2 giờ trướcPhó giám đốc một công ty tại TP Cần Thơ cảm ơn lực lượng công an đã giúp ông thoát khỏi nhóm bắt cóc, đưa về nhà an toàn
-
Thời sự2 giờ trướcKhông khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.
-
Thời sự2 giờ trướcSau khi thỏa thuận cá cược thắng thua một trận đấu bóng đá nhưng lại xảy ra mâu thuẫn, 2 học sinh nữ đã xông vào đánh nhau. Khi sự việc xảy ra, xung quanh có rất nhiều bạn học nhưng không ai vào can ngăn.
-
Thời sự5 giờ trướcChiều 3/6, tại xã Kim Tân (Hải Dương) xảy ra mưa to kèm gió lớn, khiến cây bồ đề tại miếu Thần hoàng thuộc xóm 5, thôn Hải Ninh bị bật gốc.
-
Thời sự6 giờ trướcNgười đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng.
-
Thời sự16 giờ trướcKhi 13 học sinh đang biểu diễn văn nghệ tại sân khấu nhà văn hóa thôn ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội, mái hiên bất ngờ đổ sập khiến 6 trẻ bị thương.
-
Thời sự18 giờ trướcTối 2/6, nhiều người đứng trước cửa khách sạn Milano (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) hoảng hốt chứng kiến sự việc anh V.V.N. (chủ khách sạn) bị mảng thạch cao rơi từ trên tầng cao trúng đầu, khiến anh N. tử vong tại chỗ.
-
Thời sự18 giờ trướcMột bé trai 2 tuổi khi đi qua sảnh tòa nhà chung cư FLC Garden Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ bị miếng gạch ốp trên tường rơi trúng đầu, khiến nạn nhân nguy kịch.
-
Thời sự22 giờ trướcLuật sư cho rằng, đối với những vụ án hình sự xảy ra tại khách sạn Lotte nếu không có yếu tố ngoại giao thì sẽ xử lý bằng pháp luật hình sự Việt Nam.
-
Thời sự22 giờ trướcNhận được thông tin người dân phát hiện cánh tay người nổi trên mương nước, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) tiếp cận và tìm thấy thi thể người đàn ông xấu số.
-
Thời sự23 giờ trướcSáng 3/6, theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.
-
Thời sự1 ngày trướcSau các bài lên án trên mạng xã hội, đại diện quán cà phê hẹn hò có lắp gương 1 chiều trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) đã chính thức lên tiếng.
-
Thời sự1 ngày trướcVì không tìm thấy giấy tờ tùy thân tại những địa điểm phát hiện 2 phần thi thể của nạn nhân, Công an TP.Đà Lạt đã công bố các đặc điểm nhận dạng của tử thi để tìm thân nhân của người này.
-
Thời sự1 ngày trướcTối 2/6 xảy ra vụ cháy tại căn hộ tầng 8 tòa nhà CT1 chung cư C14 Bắc Hà (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều người dân hoảng hốt chạy xuống dưới sân toà nhà.