Cô gái trẻ vỡ mộng lấy chồng ngoại và cuộc đào thoát phút thứ... 90

Cô gái trẻ được môi giới lấy chồng ngoại nhưng sau đó ngờ ngợ về gia thế của gia đình chồng và người chồng bất bình thường.

Cô gái trẻ được môi giới lấy chồng ngoại nhưng sau đó ngờ ngợ về gia thế của gia đình chồng và người chồng bất bình thường. Và khi chuẩn bị lên máy bay, cô gái trẻ này quyết định đào thoát ở phút 90.

Mong ước lấy chồng ngoại để đổi đời, ai ngờ…

Vụ việc xảy ra kéo dài từ trưa đến chiều 10/3 tại khu vực nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Khi bị một người lạ “áp tải” lên máy bay đi Trung Quốc, chị N.T.K.T (SN 1996, ngụ tỉnh Hậu Giang) đã cương quyết và tìm cách bỏ trốn. Một số người hiếu kỳ đã tìm hiểu, trợ giúp cô gái này.

Tiếp xúc với P.V, chị T tâm sự trong nước mắt, chị bị lừa, để lấy một người đàn ông Trung Quốc bất bình thường.

Chị T khi trao đổi với P.V ở nhà chờ quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

Chị T kể, trước đây chị làm công nhân ở quận Bình Tân, TP.HCM. Giữa năm 2014 khi về quê chơi, hàng xóm dẫn chị sang nhà một người phụ nữ tên Tư để nhờ bà này mai mối lấy chồng ngoại. Được biết bà Tư là người chuyên làm nghề mai mối cho nhiều cô gái quê lấy chồng nước ngoài. Bà Tư có giới thiệu cho chị T về người đàn ông Trung Quốc có tên là W.S.C (SN 1980, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) mà bà nói là chưa vợ, công việc ổn định, gia thế giàu có… Mong ước đổi đời nên chị T đồng ý.

Sau đó bà Tư cùng một người đàn ông tên Dinh đã sắp xếp chị T gặp W.S.C, ra mắt gia đình chị. Rồi cả 2 đến chính quyền xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang để làm thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức là vợ chồng. Tháng 7/2015 đám cưới khá long trọng của 2 người được tổ chức ngay tại TP.HCM.

Chị T trần tình, sau khi cưới, mẹ của W.S.C có cầm 7 triệu đồng đưa cho mẹ chị, hứa khi nào chị T sang đến Trung Quốc thì bà này sẽ tiếp tục gửi thêm tiền về cho gia đình chị. Cũng ngay sau khi vừa cưới xong, chị T phát hiện người chồng của mình có dấu hiệu bất bình thường, như một người tâm thần.

Kể từ đó chị T đã lên kế hoạch đào tẩu khỏi cuộc hôn nhân vội vàng, thiếu suy nghĩ này. Nhưng theo chị có nhiều sự ràng buộc, không dễ dàng.

"Đào thoát" ở sân bay

Giọng buồn bã và nước mắt chực rơi, chị T nói, khi vừa biết người chồng không bình thường chị bày tỏ thái độ và có ý định bỏ trốn. Thế nhưng bà Tư, ông Dinh và một số đối tượng trong phi vụ mai mối đã đe dọa, yêu cầu gia đình chị phải bồi thường 200 triệu đồng, nếu không họ sẽ tìm mọi cách để “xử” chị. Số người này trong suốt thời gian dài, liên tục đến nhà chị T để khủng bố tinh thần chị và đe dọa những người thân.

Giấy chứng nhận kết hôn của chị T và người chồng Đài Loan - Trung Quốc mà chị cho rằng, có dấu hiệu không bình thường, như người tâm thần

Qua đấu tranh bản thân và xác định vì gia đình chị T cam chịu. “ông W.S.C có một số lần sang Việt Nam làm thủ tục đưa em đi Trung Quốc. Gia đình ông ấy có lần chỉ đưa cho gia đình em 4 triệu đồng, cứ hứa hẹn. Thậm chí có lần em bị bệnh nặng, gọi điện sang nói ông W.S.C gửi tiền cho em chạy chữa, ông ấy cứ ậm ừ rồi… im bặt luôn”.

Cũng theo chị T, qua tìm hiểu chị biết gia đình W.S.C rất khốn khổ, bản thân ông này bị tâm thần, nghề nghiệp không ổn định. Thậm chí như chị T cho biết thì, để có chi phi đi lại, tổ chức cưới hỏi chị, W.S.C và gia đình đã phải chạy vạy, vay mượn nhiều người.

Nhưng như chị T đã nói, vì gia đình chị đành nhắm mắt đưa chân. Đầu tháng 3/2016, gia đình của W.S.C đã mua vé máy bay để chị T sang Trung Quốc. Gia đình đã đưa chị đến sân bay Tân Sơn Nhất nhưng vì lúc này đang bị bệnh, sức khỏe yếu nên chị T cương quyết, yêu cầu gia đình phải đưa về lại.

Hoãn chuyến bay đó, ngay lập tức, bà Tư cùng một số đối tượng hung hãn lại tìm đến tận nhà chị T chửi bới, đe dọa và yêu cầu bồi thường, nếu tiếp tục trì hoãn chuyện đi Trung Quốc.

Giấy tờ thủ tục đầy đủ để lên máy bay đi Trung Quốc nhưng chị T đã quyết định.. đào thoát

Sáng 10/3 có 1 người đàn ông lạ “áp tải” chị T đến phi trường Tân Sơn Nhất để xuất cảnh qua Trung Quốc trong chuyến bay 11h trưa. Tại phòng chờ, chị T đã tình cờ gặp 1 người phụ nữ quê miền Tây đã từng rơi vào bi kịch lấy chồng ngoại. Người này khuyên nhủ chị T suy nghĩ lại vì khả năng qua đó cuộc sống rất khốn khó, lại chung sống với người chồng không bình thường…

Từ đó chị T quyết định đào thoát, cương quyết không lên chuyến bay. Nhờ sự trợ giúp của 1 số người, chị T đã thông báo với gia đình về quyết định của mình và yêu cầu họ đến chính quyền địa phương trình báo, nhờ trợ giúp…

Tâm sự với P.V chị T hoang mang, hiện giờ chị lo lắng là gia đình bị 1 số đối tượng trong đường dây môi giới đe dọa, uy hiếp. Chị mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ chị cũng như gia đình.

Theo Phununews



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.