CSGT cứu cụ bà 80 tuổi bất tỉnh trên đường vì nắng nóng

Phát hiện cụ già nằm bất tỉnh bên lề đường, Thượng úy Sơn đã nhanh chóng dìu cụ vào gốc cây nghỉ ngơi và đưa cụ về nhà an toàn.

Trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện cụ già nằm bất tỉnh bên lề đường, Thượng úy Sơn đã nhanh chóng dìu cụ vào gốc cây nghỉ ngơi và đưa cụ về nhà an toàn.
 

Cụ già được chiến sĩ CSGT dìu vào gốc cây sau khi bị say nắng trên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 3/7, Thượng úy Nguyễn Đức Sơn thuộc Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên đường Láng thì phát hiện một bà cụ khoảng 80 tuổi bị ngất xỉu dưới trời nắng. Anh đã nhanh chóng đưa bà cụ vào gốc cây nghỉ ngơi.
 
Do bị say nắng nên bà cụ không nhớ nổi địa chỉ nhà. Thượng úy Nguyễn Đức Sơn đã đưa về trụ sở Đội CSGT số 3 chăm sóc tạm thời.
 
Đến chiều tối cùng ngày, sau khi đã xác định được địa cỉ nhà của bà cụ ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Đức Sơn đã đưa bà cụ về nhà an toàn.
 
Tại đây, chị Phạm Thị Yến con gái của bà cụ cho biết, mẹ mình tên là Phạm Thị Duy (83 tuổi) do tuổi cao sức yếu, trí nhớ không minh mẫn nên đã đi lạc đường.
 
Cảm kích trước lòng tốt của chiến sĩ CSGT, gia đình đã viết thư cảm ơn gửi tới chiến sĩ CSGT.
 
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.