- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đứng ngồi không yên trước Tết Nguyên đán vì bị ném chất thải vào nhà
Sự việc nghiêm trọng đang diễn ra tại Nhà A1 Khu đô thị 54 Hạ Đình thuộc tổ 55B phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, khi cái Tết đã cận kề.
Theo phản ánh của anh Nguyễn T, một cư dân sống tại địa chỉ trên, trong những ngày này gia đình anh có người già nhưng sống không yên ổn bởi những túi chất bẩn đầy mùi hôi tanh do một số đối tượng lạ mặt ném vào ngôi nhà hàng xóm, khiến gia đình anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Rạng sáng hàng xóm phải thức giấc vì chất thải đổ vào nhà bên cạnh ảnh hưởng sang nhà mình
Theo anh T, gia đình bị "khủng bố" là nhà bà An Thị Thanh N. sinh năm 1931 (gần 90 tuổi), phòng R - 08 nhà A1 khu ĐT 54 Hạ Đình, có con trai là anh Hà Anh T. sinh năm 1957, vợ đã mất. Anh T. có con gái đang học lớp 11 cùng ở ngôi nhà trên.
Khu nhà ở này có bảo vệ vòng trong vòng ngoài, có camera giám sát cả hành lang và thang máy. Người dân đóng tiền an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hàng tháng.
Bắt
đầu từ cuối tháng 12/2016, có một số đối tượng xã hội thường xuyên đến
nhà để đòi tiền. Nhưng mỗi khi các đối tượng xã hội, chân tay xăm trổ
đến, anh T. thường bỏ trốn hoặc đi đâu không rõ.
Trong ngôi nhà chỉ còn bà cụ gần 90 tuổi bị yếu tim và đứa cháu tiếp chuyện các đối tượng. Vì cũng không có tiền và anh T. không có nhà nên các đối tượng đe dọa đổ phân, chất thải bẩn vào nhà, nếu không trả nợ ...
Theo bà cụ, anh T. trong thời gian làm việc ở Sài Gòn có vay nợ để kinh doanh với số tiền là 170 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả, chủ nợ đòi nhưng lẩn tránh, nên đã thuê các đối tượng xã hội đến đòi tiền.
Chất thải chảy sang từ một nhà hàng xóm
Khoảng 4 giờ sáng ngày 15/1 có một số đối tượng đã hắt chất lỏng rất tanh hôi và bẩn vào cửa nhà bà N, làm cho 2 bà cháu vô cùng sợ hãi. Cư dân xung quanh rất bức xúc và cảm thấy bất an với hành động đe dọa của các đối tượng xã hội đến đòi nợ.
Bà N. có viết đơn kêu cứu lên phường, có báo cáo với tổ dân phố, Ban quản trị nhà chung cư...
Để tránh bị khủng bố tinh thần, bà N. và đứa cháu đã khóa cửa nhà chuyển đi nơi khác... Nhưng các đối tượng vẫn cố tình đổ chất thải bẩn vào nhà bà N, làm ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh. Không những thế, các hộ trên tầng R cảm thấy an ninh trật tự không đảm bảo khi có nhiều đối tượng xã hội quẩn quanh suốt ngày, trong khi có nhiều người già và trẻ nhỏ ở nhà.
Hàng xóm đứng ngồi không yên khi cáu Tết đang đến gần
Liên tiếp trong hai ngày 21 và 22/1 khi cái Tết đang đến gần, nhà bà N. bị một số người đổ dầu, chất thải bẩn không chỉ vào cửa. Không chỉ thế, các đối tượng còn hắt, vẩy lên tường và hàng lang trên tầng của các hộ dân, làm cho các hộ xung quanh rất sợ hãi, rất bất an.
Anh Nguyễn T, buồn bã cầu khẩn: "Năm hết Tết đã đến gần, hàng trăm cán bộ, công nhân viên sinh sống trong tòa nhà đang vất vả, lo toan bộn bề với công việc, lại phải sợ hãi vì an ninh không đảm bảo mỗi khi về nhà. Vậy mà, xí nghiệp dịch vụ, bảo vệ tòa nhà lại không có một trách nhiệm gì với sự việc xảy ra.
Trong khi đó bà con nhân dân đã đóng tiền an ninh trật tự. Sự sợ hãi này còn tiếp diễn đến bao giờ, khi mà Xuân hội đang cận kề. Chúng tôi rất mong, công an quận Thanh Xuân, chính quyền phường Thanh Xuân Trung có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc "khủng bố tinh thần " trên, để đảm bảo sự bình yên cho những người không nợ nần ai trong tòa nhà".
Trao đổi với PV, lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân về sự việc. Lãnh đạo công an quận Thanh Xuân khẳng định đã vào cuộc điều tra để đảm bảo an ninh cho người dân ăn Tết vui vẻ.
Được biết, Nhà A1 Khu đô thị 54 Hạ Đình thuộc tổ 55B phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân có 130 hộ với khoảng gần 600 người sinh sống.
-
Thời sự11 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự14 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự15 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự16 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự19 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự19 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự22 giờ trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự23 giờ trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.