Gia đình bệnh nhân tử vong "oan" ở Đà Nẵng cầu cứu Bí thư Xuân Anh

Gia đình bệnh nhân cho rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, sắp xếp lịch mổ chậm khiến bà Là chỉ gẫy chân mà tử vong oan

Gia đình nạn nhân Trần Thị Là vô cùng bức xúc, tập trung quanh phòng họp của Bệnh viện Đà Nẵng và đã viết đơn khẩn cấp cầu cứu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

“Mổ chân thì không thể tử vong”

Đến 10 giờ sáng nay 18-3, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục cuộc họp hội chẩn trường hợp bệnh nhân Trần Thị Là (SN 1969, ngụ tại thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) tử vong sau ca phẫu thuật chân.

Bên ngoài phòng họp, hàng chục người nhà bệnh nhân Là đang tập trung chờ kết luận. Gia đình bệnh nhân dù rất bức xúc nhưng vẫn tập trung trong trật tự.

“Tôi nghe chị tôi bị gãy chân, chưa kịp đi thăm thì hôm nay nghe tin chị ấy qua đời. Tôi bỏ việc để lên đây xem thế nào. Chị tôi gãy chân sao lại tử vong?”, ông Nguyễn Long, em họ bà Là nói.

Ông Đặng Thiện, chồng nạn nhân Là cho hay, trước đó có một bác sĩ thông báo cho gia đình về nguyên nhân tử vong của bà Là. Bà Là trước đây chưa từng bị một bệnh tật nặng nào, tim, mạch, thần kinh đều ổn định.
 

Ông Thiện buồn bã thông báo tin dữ cho gia đình


“Họ nói xương bị gãy nên đi theo đường máu vào tim gây tử vong”, ông Thiện thuật lại.

Theo ông Thiện, nguyên nhân mà bác sĩ thông báo cho gia đình họ là quá vô lý.

Trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, Sở sẽ đưa ra kết luận ngay sau cuộc hội chẩn với bệnh viện.

Bà Yến cũng cho rằng: “Mổ chân thì không thể gây tử vong. Đây có thể là biến chứng trong y khoa. Có nhiều người khỏe mạnh, đang ở nhà bỗng dưng bị tai biến chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã tử vong”.
 

Người nhà nạn nhân Là tập trung ở bệnh viện

Cầu cứu Bí thư Đà Nẵng

Ông Đặng Thiện cho hay, gia đình đang vô cùng bức xúc trong khi bệnh viện cố tình kéo dài thời gian.
“Chúng tôi vẫn chưa nhận xác vợ tôi về. Tôi muốn mọi việc rõ ràng để vợ tôi không thác oan”, ông Thiện bức xúc.

Gia đình nạn nhân cũng cho biết, họ vừa làm đơn khẩn cấp gửi ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
 

Lá đơn cầu cứu Bí thư Đà Nẵng của gia đình bà Là


Trong đơn, ông bày tỏ, vợ ông - bà Trần Thị Là nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày 6-3, nhưng 9 ngày sau mới được mổ. Sau đó, bà Là đã co giật, hôn mê, bất tỉnh và đã chết.

"Chúng tôi đề nghị các cơ quan ban ngành vào cuộc xem xét, giúp đỡ gia đình tôi làm rõ nguyên nhân cái chết oan uổng của vợ tôi”, ông viết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...
 
 
Theo Đình Thức (Soha.vn/Trí thức trẻ)

tử vong oan

gẫy chân

sắp xếp lịch mổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.