Giữa mưa bão bàng hoàng phát hiện người đàn ông treo cổ trong đình

Khi mở cổng đình cho người dân trong phường đến dâng lễ thì bà Lựu bàng hoàng phát hiện xác một người đàn ông treo cổ ngay trong đình.

Khi mở cổng đình cho người dân trong phường đến dâng lễ thì bà Lựu bàng hoàng phát hiện xác một người đàn ông treo cổ ngay trong đình.

Thái Bình: Giữa mưa bão bàng hoàng phát hiện người đàn ông treo cổ trong đình - Ảnh 1.

Đình Bo nơi phát hện sự việc.

Theo lời kể của bà Phạm Thị Lựu, người bán hàng nước ngay trước cổng đình Bo, (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), vào khoảng 7h sáng ngày 19/8, bà vừa dọn hàng thì có người đến nhờ mở cổng đình để họ vào dâng lễ.

Sau khi mở cửa bà bàng hoàng phát hiện một người đàn ông treo cổ trên xà nhà ngay cửa nhà phía trái đình. Sau đó, bà Lựu đã đến báo tin cho Công an phường Kỳ Bá.

Danh tính nạn nhân được công an phường xác định là Phạm Văn Quyết, 34 tuổi, trú tại tổ 21 phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân chết do treo cổ dẫn đến ngạt thở, tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân treo cổ chưa được làm rõ.

Một số người dân trong phường cho biết, tối 18/8, anh Phạm Văn Quyết có xích mích, to tiếng dẫn đến xô xát với một người trong phường, sáng nay thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Phapluatplus

treo cổ trong đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.