Học viên cai nghiện ma túy gây rối, cứa cổ bảo vệ để bỏ trốn ở Sài Gòn

Sau khi lên kế hoạch bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện không thành, nhóm học viên đã dàn cảnh tấn công, cứa cổ bảo vệ nhưng bị phát hiện.

Sau khi lên kế hoạch bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện không thành, nhóm học viên đã dàn cảnh tấn công, cứa cổ bảo vệ nhưng bị phát hiện.

Ngày 13/11, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Bùi Tường Linh (44 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích".

Các đối tượng trên đều là học viên đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện ma tuý Thanh Đa ở số 1051 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.28, Q.Bình Thạnh, thuộc sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Học viên cai nghiện ma túy gây rối, cứa cổ bảo vệ để bỏ trốn ở Sài Gòn

Thông tin ban đầu, lúc 16h ngày 8/11, Quân và một số học viên đã tìm cách bẻ thanh sắt tại cửa chính phòng A2 trong trung tâm. Thực hiện xong, Quân tiếp tục dùng thanh sắt này đập bể 4 ô cửa kính phòng vệ sinh.

Sự việc được nhân viên bảo vệ phát hiện nên ý đồ bỏ trốn của đối tượng không thành.

Đến 22h cùng ngày, Quân vẫn chưa từ bỏ kế hoạch. Đối tượng tiếp tục xoay chuyển vị trí camera trong phòng để thực hiện việc bỏ trốn.

Lúc này, nhân viên bảo vệ của trung tâm là ông Vương Lâm (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) phát hiện ra sự viện nên đã tiến hành kiểm tra.

Vừa vào kiểm tra, Quân đã xông vào tìm cách siết cổ, vật ông Lâm ngã xuống giữa phòng. Một số học viên khác, trong đó có Linh đã dùng mảnh kính vỡ làm hung khí, cứa cổ ông Lâm.

Ông Lâm hô hoán cho mọi người, và sau đó được nhân viên bảo vệ và y tế của trung tâm chạy vào ứng cứu, khống chế 2 đối tượng trên. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời, tạm giữ Quân và Linh để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.