Lái xe ôm đi cướp dây chuyền vàng

Theo công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), tối 212, Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, ở quận Đống Đa, làm nghề xe ôm) vào cửa hàng vàng Kim Tuyến (phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình) vờ mua dây chuyền vàng.

Thắng giả vờ vàomua vàng ở cửa hàng Kim Tuyến (Thanh Xuân, Hà Nội) rồi bất ngờ cầm dây chuyềnlao ra ngoài đường, nhảy lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Theo công an quậnThanh Xuân (Hà Nội), tối 21/2, Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, ở quận Đống Đa, làmnghề xe ôm) vào cửa hàng vàng Kim Tuyến (phố Bùi Xương Trạch, phường KhươngĐình) vờ mua dây chuyền vàng.

Nhân viên bán hànglà chị Phạm Thị Yến đã đưa cho Thắng một dây chuyền để xem. Vừa cầm sợi dây,Thắng lao ngay ra đường, nhảy lên xe máy của đồng phạm đang nổ máy chờ sẵn phóngđi.

Chị Yến hô hào“Cướp! Cướp!”, nhiều người dân xung quanh lập tức lao theo truy bắt. Đi được mộtđoạn, Thắng bị cảnh sát phường Khương Đình bắt giữ, tên đồng phạm bỏ chạy.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.