Lật tẩy thầy bói... chạy trường

Một chữ bẻ đôi không biết, nhưng thầy bói Phan Thị Phúc (sinh năm 1955, ở xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã khiến nhiều người mê hoặc bởi những lời "thánh phán" của mình. Thậm chí "thầy" còn "hô biến" cho học sinh không thi cũng vào... trường công an.

"Hô biến" học sinh thành... sinh viên

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh (Nghệ An) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND thành phố, đề nghị truy tố Phan Thị Phúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Một trong những "chiến tích" của "thầy" Phúc đã được CQĐT làm rõ, là "thầy" có thể "hô biến" một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 vào thẳng các trường Công an mà không tốn công ... thi cử. Đổi lại, gia đình học sinh phải "cúng" cho "thầy" hàng chục triệu đồng.

Đối tượng Phan Thị Phúc

Từ việc suốt ngày ngồi phán những chuyện Đông Tây kim cổ, trên trời dưới đất, Phúc "khám ra" con gái chị Lương Thị Thủy (ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh) vừa học xong THPT, đang có nguyện vọng đi học Trung cấp. Thấy chị Thủy mê "tài" bói toán của mình, mỗi lần gặp "thầy" lại rỉ tê, rằng chồng và anh trai là cán bộ công an, được ưu tiên một suất học trường Trung cấp Công an. Nếu chị Thủy thích, thầy sẽ "nhường" lại với giá 50 triệu đồng.

Nghe thấy thế, chị Thủy đồng ý tắp lự. Để chắc ăn, thầy bắt chị Thủy đặt cọc trước 16 triệu đồng. Nhận tiền xong, 7 ngày sau Phúc lại yêu cầu chị Thủy đưa thêm 5,5 triệu đồng để "thầy" dẫn cháu (con gái chị Thủy) ra Hà Nội khám tuyến. Ra tới Hà Nội, Phúc đưa thẳng Phương đến trước cổng Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, bắt đứng ngoài để mình vào "quan hệ" với bác sỹ. Sau một hồi, "thầy" quay ra bảo Phương về coi như việc khám tuyển đã xong.

Vài ngày sau, Phúc đến nhà chị Thủy yêu cầu đưa gấp tiếp 6 triệu đồng để "lo việc cho cháu vì đã có giấy nhập học". Liên tiếp sau đó, Phúc nhiều lần đề nghị chị Thủy nộp thêm tiền. Tổng số tiền chị Thủy đã đưa cho "thầy" là 31,5 triệu đồng, nhưng rốt cuộc cháu Phương vẫn... thất học.

Chạy chế độ... nạn nhân chất độc da cam

Cùng với thủ đoạn "nhường" suất ưu tiên học Trung cấp Công an, Phan Thị Phúc còn lừa chị Cao Thị Lan (trú ở xóm 11, xã Sơn Tâ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để chiếm đoạt 33,5 triệu đồng, trong vụ xin cho con gái chị Lan vào học trường Trung cấp Cảnh sát tại TP. Hồ Chí Minh.

Vợ chồng Phan Thị Phúc có 2 con trai. Sau khi chồng chết, "thầy" Phúc chẳng sống với ai, vật vạ, không nơi ở cố định. Một chữ bẻ đôi "thầy" cũng không biết, nhưng về phần "âm" thì là số một. Chuyện cô em vì sao bị người yêu bỏ, tình duyên trắc trở, chuyện gia đình nhà này động mồ động mả, nhà kia không ăn nên làm ra vì sống trên mồ mả người khác... thầy phán cứ vanh vách. Một đồn mười, mười đồn trăm, sai đúng không biết, thầy cứ phán và cứ lấy tiền.

Chị Nguyễn Thị Kim (trú xóm 9, xã Thanh Hương, Thanh Chương) vật nài mời bằng được "thầy" về nhà để... bấm quẻ. Xem xong cho chị Kim, "thầy" phán đại ý muốn yên ổn phải mua lễ vật để giải "cúng" cho "thầy" 5,2 triệu đồng. Cầm tiền, thầy cứ dửng dưng như không, chả thấy đếm xỉa đến việc mua đồ giải hạn như đã nói. 6 tháng sau, thấy gia chủ giục quá, thầy vỗ yên bằng cách... mua tặng chị sợi dây chuyền vàng trị giá 1,6 triệu đồng. Đeo được một thời gian, chị Kim phát hiện sợi dây chuyền thầy tặng là ... vàng giả, bán đầy ngoài chợ xép.

Cũng thông qua bói toán, "thầy" Phúc còn lừa anh Nguyễn Gia Lam (ở Thanh Hương) bằng cách hứa chạy chế độ nạn nhân chất độc da cam cho bố anh này. Không những thế, thị còn giở "bài" bán 2 xe máy trong lô hàng lậu do công an thu được với giá rẻ, để chiếm đoạt của anh Lam 5,8 triệu đồng và 3 chỉ vàng. Tính sơ sơ, trong quá trình hành nghề bói toán của mình, "thầy" Phúc đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 100 triệu đồng.

Theo Hồ Viết



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.