Mất con 2 ngày tuổi ngay trong Bệnh viện Phụ sản

“Nửa tiếng sau, bỗng có một người phụ nữ mặc áo blu trắng, đeo thẻ, đến hỏi han rồi bảo đưa cháu đi xét nghiệm. Lúc này, chị Dịu đòi đi theo nhưng người mặc áo blu trắng nói người nhà phải ở lại”. Sau khi cháu bé được đưa đi khoảng nửa tiếng, thấy lâu quá, chị Dịu chạy sang phòng thường trực hỏi thì các bác sỹ, y tá trực nói là phải từ từ, gia đình cứ yên tâm chờ

Thấy một bác sĩ mặc áo blu trắng, đeo thẻ đến bảo đưa con mới hai ngày tuổi đixét nghiệm, chị Thơm không chút nghi ngờ làm theo. Thế nhưng, đợi quá nửa ngày,chị mới hay con mình không hề được đưa đi xét nghiệm và đã mất tích.

Sự việc trên xảy ra vào sáng ngày 3/11 tại khoa sản 2, Bệnh viện Phụ sản Trungương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sản phụ bị mất con là chị Trần Thị Thơm, sinh năm 1977 tại Yên Mỹ, Hưng Yên kểlại: “Ngày 1/11 chị được đưa vào viện để mổ đẻ. Đến tối cùng ngày, chị sinh đượcmột bé trai nặng 3,4 kg.

Sau khi sinh, chị và cháu bé được chăm sóc rất cẩn thận. Cô em gái Trần Thị Dịu(SN 1979) luôn túc trực bên chị. Khoảng 10h ngày 3/11, một bác sỹ đến đưa cháuTrường đi tắm, ít phút sau đưa cháu quay lại.
Mất con 2 ngày tuổi ngay trong Bệnh viện Phụ sản
Sản phụ bị mất con đang lo lắng trên giường bệnh

“Nửa tiếngsau, bỗng có một người phụ nữ mặc áo blutrắng, đeo thẻ, đến hỏi han rồi bảo đưacháu đi xét nghiệm. Lúc này, chị Dịu đòiđi theo nhưng người mặc áo blu trắng nóingười nhà phải ở lại”.

Sau khi cháu bé được đưa đi khoảng nửatiếng, thấy lâu quá, chị Dịu chạy sangphòng thường trực hỏi thì các bác sỹ, ytá trực nói là phải từ từ, gia đình cứyên tâm chờ.

Đến gần 13h, quá sốt ruột, chị Dịu mangsổ có số hiệu của con mình xuống phòngxét nghiệm để tìm thì các bác sỹ trả lờilà không có cháu bé mang số hiệu đóxuống xét nghiệm.

Hoảng hốt, cả gia đình chạy khắp nơi đểtìm, đồng thời yêu cầu các y bác sỹ kiểmtra. Tuy nhiên, mọi sự tìm kiếm đều vôích. Sự việc ngay sau đó đã được báo tớicơ quan công an.

Hiện phía CQĐT đang tiến hành xác minhlàm rõ sự việc để tìm lại con cho sảnphụ.



Theo Bưu Điện Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.