Người cha bồng thi thể con gái sơ sinh bắt đền bệnh viện

Trưa 166, anh Nguyễn Văn Luân chồng sản phụ Lê Thị Kiều Nga ở Cà Mau, ôm xác con gái mình vừa chào đời đã tử vong, đi khắp Bệnh viện sản nhi Cà Mau để khiếu nại, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Trưa 16/6, anhNguyễn Văn Luân - chồng sản phụ Lê Thị Kiều Nga ở Cà Mau, ôm xác con gáimình vừa chào đời đã tử vong, đi khắp Bệnh viện sản nhi Cà Mau để khiếu nại,yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Theo anh Luân,khuya 15/6 chị Nga chuyển dạ, được gia đình đưa vào Bệnh viện sản nhi Cà Mauđể sinh. Thấy vợ đau bụng dữ dội, người chồng yêu cầu kíp trực mổ bắt connhưng không được bác sĩ đồng ý. Đến 9h sáng hôm sau bệnh viện mới tiến hànhphẫu thuật cho sản phụ Nga, bé gái nặng 3,2 kg đã tử vong trong bụng mẹ.

Người cha bồng thi thể con gái sơ sinh bắt đền bệnh viện

Anh Luân ôm thi thể con đi khiếu nại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Đông

Người cha cháubé cho rằng chính sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của kíp trực đã khiến conanh tử vong nên bế thi thể cháu đi khắp bệnh viện yêu cầu làm rõ.

Trao đổi vớibáo giới, bà Đặng Bé Nam, Giám đốc Bệnh viện sản nhi Cà Mau cho biết quakiểm tra sơ bộ thì thấy kíp trực theo dõi rất sát ca sinh của sản phụ Nga.Bác sĩ trực cũng chỉ định đúng chuyên môn.

“Gia đình bứcxúc vì bé tử vong, nhưng bệnh viện đã giải thích rằng không phải ca nàongười nhà đề nghị mổ thì bác sĩ phải mổ", bà Nam nói. Tuy nhiên, để xác địnhbé chết do bệnh lý hay sơ sót của bác sĩ, dự kiến ngày 18/6 bệnh viện sẽ họphội đồng chuyên môn mới kết luận.

TheoThiên Phước
VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.