- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người thân của mẹ trẻ ôm 3 con tự tử: "Đau xót quá chúng tôi không lập ban thờ nữa"
Người thân cho biết trong cuộc sống hàng ngày chị H. hoàn toàn bình thường, gia đình không có mâu thuẫn gì.
Liên quan đến sự việc 4 mẹ tử vong ở bãi nước Suối Kho (xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình), chiều ngày 7/5 rất đông người thân, chính quyền đang có mặt tại gia đình để động viên, chia buồn trước nỗi đau quá lớn. Được biết, người mẹ tên L.T.H. (SN 1996), con gái lớn 5 tuổi, con gái thứ 2 năm nay 3 tuổi, con gái thứ 3 được 5 tháng tuổi. Bà Phương (mẹ chồng chị H.) cho biết sau khi cơ quan chức năng thực hiện xong khám nghiệm tử thi trong đêm, gia đình đã làm thủ tục an táng cho 4 mẹ con vào rạng sáng ngày 7/5.
Bà Phương (áo xanh) đau xót trước sự ra đi của con dâu và 3 cháu.
Trong ngôi nhà nhỏ không có ban thờ, tiếng khóc của những người thân khiến tất cả mọi người đều xót xa. “Bình thường có người mất sẽ lập ban thờ, nhưng giờ cả 4 mẹ con đều ra đi hết. Đau xót quá chúng tôi không lập ban thờ nữa. Không hiểu vì sao mà mẹ nó (chị H.) lại lôi cả 3 con chết cùng như vậy”, bà Phương đau xót nói.
Ngồi tiếp chuyện mọi người, ông Toàn (bố chồng chị H.) buồn chán không nói nên lời: “7 năm về qua, vợ chồng tôi và con trai tôi chưa bao giờ có lời trách móc hay to tiếng với con dâu”.
Các cơ quan đoàn thể đến chia sẻ nỗi đau với gia đình
Theo lời kể của ông Toàn, chiều ngày 6/5, khi đó trời nắng to, con dâu địu cháu út, rồi dắt theo 2 bé lớn đi ra đường. “Lúc đó, con trai tôi còn hỏi vợ “trời nắng đi đâu mà không đội mũ”, nhưng con dâu tôi không nói gì. Ai cũng nghĩ nó dẫn cháu sang nhà ngoại, vì nhà ngoại gần ngay đó”, ông Toàn chia sẻ.
Đến tối không thấy con dâu mang các cháu về, mọi người sang nhà ngoại cũng không có nên mới tá hỏa đi tìm. “Đến tất cả nhà người quen, họ hàng để tìm nhưng không được, mọi người bắt đầu đổ lên rừng rồi ra suối để tìm. Tại khu vực nước sâu nhất của Suối Kho, mọi người thấy thi thể cháu út nổi lên, sau đó tìm xung quanh thì thấy dép của cháu H. ở trên bờ. Tiếp tục tìm kiếm dưới khu suối thì thấy 3 mẹ con còn lại”, ông Toàn kể.
Ngôi nhà đang xây dở dang của gia đình
Để tới khu vực suối nước chỗ sâu nhất, 4 mẹ con H. phải đi qua 1 quả đồi
Nơi chị H. và 3 con tử vong dù không cách quá xa nơi gia đình ở nhưng để đi được đến đó phải vượt qua một quả đồi cao. Khu vực suối có vách đá dựng đứng nên thời gian chị H. dẫn theo 3 con đi phải mất hàng giờ.
Một người hàng xóm chia sẻ, hiện trường xảy ra sự việc là nơi có vực nước sâu nhất khoảng hơn 2 mét. Hàng ngày, có rất nhiều người đến câu cá, đánh lưới nhưng ngày 6/5 có lẽ do trời nắng nóng nên không ai ra suối.
Nói về người con dâu của mình, ông Toàn cho biết từ trước đến nay gia đình không có mâu thuẫn gì. Công việc hàng ngày hoàn toàn bình thường, gia đình cũng đang xây dựng một ngôi nhà mới to đẹp hơn bên cạnh. “Vậy mà cháu tôi chưa kịp ở đã mãi ra đi rồi. Nhà tôi cũng mới làm hồ sơ để chuẩn bị cho cháu vào lớp 1, vậy mà chưa kịp đến trường mẹ cháu đã kéo đi theo”, ông Toàn đau xót nói.
Trước đó khoảng gần 21 giờ ngày 6/5, người dân bản Suối Kho bàng hoàng phát hiện thi thể 4 mẹ con chị L.T.H. tử vong dưới suối. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Thời sự23 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự1 ngày trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự1 ngày trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự1 ngày trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự1 ngày trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự1 ngày trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự1 ngày trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.