Nữ sinh lớp 10 hành nghề "buôn trinh"

Hiền quay về trường cấp 3 của mình và một số trường trung học lân cận để ngọt nhạt rủ các nữ sinh đi bán trinh cho các đại gia ở Hà Nội và Hải Phòng.

Hiềnquay về trường cấp 3 của mình và một số trường trung học lân cận để ngọt nhạt rủcác nữ sinh đi bán trinh cho các đại gia ở Hà Nội và Hải Phòng.

Lạclối
 
Nhìn vào gương mặt khả ái của Vũ Thị Hiền (SN 1994, ở Uông Bí, Quảng Ninh) khóai đoán được cô nữ sinh lớp 10 này từng là một “má mì” hành nghề “buôn trinh”thiếu nữ.

Cũng vìphạm tội môi giới mại dâm mà Hiền phải cất chiếc áo dài trắng trong góc tủđể giờ đây khoác lên mình chiếc áo kẻ sọc của phạm nhân.
 
Bố mất năm 2009, từ đó Hiền mất phương hướng, sống bất cần. Cô quen vớinhiều người chị xã hội và bị lôi kéo thành một má mì tham gia việc “săntrinh” những cô nữ sinh, những người bạn đồng trang lứa với mình để phục vụcác đại gia lắm tiền nhiều của.
 
Nữ sinh lớp 10 hành nghề "buôn trinh"
thiếu nữ.

Trong số bạn xã hội của Hiền có Phan Thị Thu Trang (SN 1985 ở HồngBàng, Hải Phòng) và Phạm Thị Thu Huyền (SN 1984 ở Lê Chân, Hải Phòng).Trang bảo Huyền đi tìm những cô gái còn trinh và tự nguyện “bán trinh”để cô ta môi giới cho các đại gia ở Hà Nội và Hải Phòng.
 
Huyền nhận lời sau khi được Trang hứa sẽ cắt “hoa hồng” và nếu có “mốihàng” thường xuyên sẽ được thưởng hậu, được cùng ăn chia.

Thấy Hiền đanglà nữ sinh lớp 10, sẵn quen biết với nhiều nữ sinh khác nên Huyền đã “đặt hàng”Hiền tìm cho cô ta những cô nữ sinh sẵn sàng bán đi “cái ngàn vàng”.
 
Huyền cũng hứa hẹn với Hiền số tiền “hoa hồng” được cắt lại sẽ là rất lớn, bởigiá mỗi lần bán trinh của các thiếu nữ thường tính bằng hai con số. Dù vẫn cònđang là nữ sinh lớp 10, thậm chí chưa từng “làm chuyện ấy”, nhưng nghe Huyền hứahẹn, Hiền đã gật đầu đồng ý.
 
Về quê, Hiền tìm đến bạn mình là Trần Khánh Ly và Phùng Thị Hoa kể lại việc mìnhvừa kiếm được “mối” cần mua trinh thiếu nữ, được hứa trả “hoa hồng” cao. Hiềnnhờ bạn tìm hộ “hàng”.
 
Nghe lời tỉ tê của bạn, Hoa và Ly vội đi “tìm hàng” ngay. Hoa chợt nhớ ra cô bạntên Q., sinh năm 1995, ở xã Phương Đông, huyện Uông Bí, Quảng Ninh. Hoa rủ côbạn này đi Hải Phòng bán trinh, kiếm khoản tiền lớn để có tiền thỏa sức mua sắm.
 
Vì cô nữ sinh này nói mình “không còn trinh” nên cả bọn quay ra rủ Q. đi bándâm. Thấy cô nữ sinh còn ngần ngừ, các “má mì” tung lời thuyết phục, cuối cùngQ. đã đồng ý. Cả hai hẹn tới ngày 8/7/2010 sẽ cùng nhau lên đường đi bán dâm.
 
Vì “món hàng” đầu tiên không còn “zin” nên cả bọn tiếp tục đi tìm. Các đối tượngtìm đến Trần Thị H. (SN 1997, ở cùng xã Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh) đểthuyết phục. Nghe bạn vẽ ra viễn cảnh sau khi bán trinh sẽ có nhiều tiền thỏasức mua sắm, H. gật đầu đồng ý.
 
H. đã tìm cách trốn mẹ để theo chân các “má mì” đi bán trinh. Ngày 8/7/2010, vìH. không đi được nên Hiền và đồng bọn bắt taxi đến đón Q. đi Hải Phòng bán dâm.Khi đến ngã ba quốc lộ 10 thuộc xã Phương Đông, vì hết tiền nên Hiền bảo Lyxuống xe, cắm điện thoại lấy 200 nghìn đồng rồi cả bọn tiếp tục lên đường.
 
Cả nhóm đi taxi đến nhà Huyền ở Hải Phòng, giao Q. cho “má mì” này rồi quay vềQuảng Ninh. Sáng hôm sau, ngày 9/7/2010, đúng hẹn, nhóm Hiền tới đón H. đi bántrinh. Đến chỗ hẹn, thấy H. chần chừ, cả bọn xông vào dọa đánh, khiến cô nữ sinhsợ hãi, miễn cưỡng đồng ý.
 
Lần này, nhóm của Hiền đưa H. lên Hà Nội, tới nhà Phạm Thị Thu Trang ở HoàngMai. Trang dẫn H. đi gặp một đại gia tên Thắng để người này xem mặt. Sau khi ưngthuận, đại gia này cẩn thận yêu cầu đưa H. đi khám sản khoa để lấy xác nhận “còntrinh” thì mới giao tiền.
 
Vậy là Trang và đồng bọn phải đưa H. đến phòng khám sản khoa để kiếm cái “xácnhận còn trinh”. Khi đã được phòng khám xác nhận H. “còn nguyên vẹn”, đại giamua trinh trả cho “má mì” 21 triệu đồng...
 
Thống nhất được giá cả, Trang đưa điện thoại bảo H. gọi điện về báo với gia đình“tối con sẽ ở nhà bạn, không về nhà” để bố mẹ H. bớt lo lắng, không đi tìm. Nhậntiền của đại gia, Trang đưa cho Huyền 10 triệu đồng, bảo khi H. “xong việc” sẽthanh toán nốt.
 
Còn Q. vì không còn trinh nên sau khi đưa lên Hà Nội, các “má mì” thống nhất sẽđể cô nữ sinh này lại, chờ tìm người có nhu cầu mua dâm. H. và Q. được giao lạicho Trang trước khi cả bọn ra về.
 
Sa lưới
 
Trên đường về, Huyền đưa Hiền 5 triệu đồng tiền môi giới. Cô nữ sinh còn chưakịp tiêu hết số tiền “hoa hồng” đó thì đã bị cơ quan điều tra phát hiện, bắtgiữ.

Sự việc vỡlở, bố mẹ của hai nữ sinh tên H. và Q. ngã ngửa chuyện con gái mình trốn đibán trinh và bán dâm.
 
Bị bắt và đưa ra xét xử tội Môi giới mại dâm khi còn chưa đủ 18 tuổi, tạitòa, Hiền ngơ ngác nhìn HĐXX. Gương mặt trăng rằm của cô nữ sinh đã phảichan chứa lệ khi nghe tòa tuyên mức án 3 năm, 6 tháng tù giam dành cho mình.
 
Đã cải tạo gần hết thời hạn tù ở trại giam Hoàng Tiến, Hiền vẫn còn chưaquen được với cuộc sống giam cầm nơi trại giam. Thay vì khoác tà áo dàitrắng như bao bạn gái đồng trang lứa, vô tư đến trường, giờ Hiền đang phảikhoác trên mình chiếc áo kẻ sọc, đếm từng ngày dài, chỉ mong sớm được tự do.

 TheoVietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.