“Ôsin” tuổi teen nhẫn tâm sát hại chủ cũ

Hiền liền chạy từ trong nhà ra cửa sau, định nhảy qua hàng rào bỏ trốn thì bị người dân phát hiện, vây bắt mang nộp công an xã.

Trưa 1-10, giađình cụ La Thị Tìa (SN 1939, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu)phát hiện cụ bê bết máu đang cầu cứu tuyệt vọng.

Cụ La Thị Tìa lập tứcđược đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnhviện đa khoa Bạc Liêu, cho biết cụ bị đa chấn thương do nhiều vết chémgây ra. Do tuổi già sức yếu nên sức khỏe cụ rất yếu, nguy hiểm đến tínhmạng. 

Thủ phạm ra tay tàn nhẫnđược xác định là Lâm Thị Thu Hiền (SN 1995, ngụ ấp Biển Đông B, xã VĩnhTrạch Đông, TP Bạc Liêu), người giúp việc trước đây của gia đình cụ Tìa.

Trưa 1-10, Hiền đến nhàchủ cũ chơi, thấy cụ Tìa ở nhà một mình liền lấy một con dao nhỏ mangtheo trong người ra chém, đâm cụ. Chưa hết, Hiền còn xuống bếp lấy thêmmột con dao lớn hơn để sát hại cụ Tìa.

Sau đó, Hiền vào phòngngủ của cụ Tìa, định đập cửa tủ để lấy tài sản nhưng không được. Tronglúc đang loay hoay cạy tủ thì cụ ông về, phát hiện vợ đang kêu cứu trênvũng máu, ông liền tri hô.

Hiền liền chạy từ trongnhà ra cửa sau, định nhảy qua hàng rào bỏ trốn thì bị người dân pháthiện, vây bắt mang nộp công an xã.

Khám trên người Hiền,công an thu giữ một chiếc nhẫn, một chiếc bông tai. Gia đình cụ Tìa chobiết cụ bị mất một khâu vàng 24k 1 chỉ, 1 đôi bông tiền điều và 300.000đồng.

Được biết Hiền giúp việccho nhà cụ Tìa từ năm 2008 đến tháng 6-2009, sau đó đi TPHCM làm thuê.

Theo Người laođộng




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.