- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thai phụ Kiên Giang bị chồng bạo hành: "Anh ta nói đánh cho tôi chết từ từ"
"Mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi. Bất kể lúc nào, miễn anh ta không vừa lòng lại đánh đập tôi, có ngày đánh 2-3 lần. Tôi bị anh ta giam lỏng trong nhà nên chẳng thể trốn thoát", chị G. nói.
Đó là lời kể đầy nỗi kinh hoàng của chị Bùi Thị Tuyết G. sau khi trốn thoát khỏi nhà chồng ở Hải Dương. Hiện thai phụ 38 tuổi đang trú tại nhà mẹ ruột ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.
Chị G. vốn sở hữu nhan sắc ưa nhìn, da trắng, tóc dài nhưng sau chuỗi ngày bị chồng bạo hành đã trở nên "thân tàn ma dại".
Lời kể kinh hoàng của thai phụ Kiên Giang bị chồng bạo hành như thời trung cổ (Clip: Bảo Kỳ).
Bắt vợ vay tiền nạp game, không tiền là đánh
Chị G. là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Dù chẳng thuộc hàng khá giả nhưng cha mẹ chưa để chị G. phải chịu khổ cực ngày nào.
Trước khi đến với người chồng hiện tại - T.V.L. (ngụ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương), chị G. từng có cuộc hôn nhân dang dở. Thời gian ở với người chồng cũ, chị có 2 đứa con. Hậu ly hôn, chị để các con cho chồng nuôi, còn bản thân sống một mình và tìm được việc ở trung tâm tiệc cưới tại TPHCM.
Cơ thể chằng chịt vết thương ngang dọc có cũ, có mới.
Tại đây, qua mai mối chị G. quen biết với anh L., không lâu sau cả hai kết hôn. Chị G. theo chồng về Hải Dương sống. Chị chia sẻ, lúc đó chỉ nghĩ cả hai đều lỡ làng nên gắn bó nương tựa nhau.
Ngày về chung sống, chị G. mới biết anh L. thực chất đã có 2 người vợ cũ, 7 người con riêng đang sống cùng. Cạnh bên là nhà của bố mẹ chồng, anh chồng... Hằng ngày chị phải đi chợ, nấu ăn cho các thành viên trong nhà.
"Cuộc sống lúc đầu êm đềm lắm. Đôi lúc có bất đồng quan điểm nhưng chẳng đến nỗi động tay, động chân. Mọi chuyện bắt đầu khi quán ăn của chúng tôi vì dịch bệnh, ế ẩm phải đóng cửa. Lúc đó tôi mang thai bé đầu, cũng có cãi vã nhưng đánh đập ít hơn lần mang bầu thứ hai", chị G. kể.
Theo lời thai phụ, cỡ một năm rưỡi nay, chồng chị như trở thành con người khác. Anh L. không việc làm, ở nhà và thường xuyên nạp tiền chơi game. Không tiền, anh buộc vợ mình vay tiền họ hàng, người thân bên ngoại; dùng mọi cách từ dọa nạt, chửi bới đến đánh đập chị G. khiến chị răm rắp nghe theo.
Mỗi ngày chị G. đều sống trong lo sợ.
Dù biết vợ đang mang thai con thứ hai, nhưng chồng chị G. thường xuyên xuống tay với vợ. Chị G. cho biết, cấp độ bạo hành của anh L. tăng theo thời gian và phụ thuộc vào tâm trạng.
"Những trận đòn bị lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp. Vô số lần anh ta dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân, đùi tôi. Ba lần khác anh ấy tưới cồn lên người tôi làm lông mi, quần áo tôi cháy xém. Mỗi lần đánh, thấy tôi sắp ngất xỉu anh ta ngừng tay. Anh ta khẳng định sẽ không đánh tôi chết liền mà để chết từ từ...", thai phụ G. bật khóc kể.
Những vết sẹo chẳng thể chữa lành.
Theo chị G., số tiền chị vay mượn được đưa cho chồng nạp vào game, số còn lại mua thức ăn mỗi ngày. Cứ hết tiền, chồng lại bắt chị vay mượn, nếu chị bảo không có sẽ ra tay hành hạ. Thậm chí, người đàn ông này còn đánh đập đứa con chung của hai người. Sợ chị G. trốn đi, anh ta giam lỏng chị trong nhà, cấm dùng điện thoại.
"Anh ta áp bức từ thể xác lẫn tinh thần tôi. Đến cả khi ngủ tôi cũng sợ bị chồng lôi dậy đánh. Lúc tôi mang bầu hơn 3 tháng, vì quên xin phép khi ra ngoài đóng cổng, anh ta liền túm tôi lại rồi cầm kéo cắt tóc. Một lần khác, anh ta nổi điên lên cạo sạch tóc tôi", chị G. vuốt mái tóc mới mọc vừa chạm gáy nói trong nước mắt.
Hỏi về những vết thương có được chạy chữa hay không, người phụ nữ cho hay bản thân tự chữa trị ở nhà. Vết thương nào rớm máu thì băng bó, bôi thuốc đỏ. Cứ thế vết cũ chưa lành lại bồi thêm vết thương mới khiến cơ thể người mẹ vốn yếu ớt chằng chịt vết sẹo. Chị G. vẫn cảm thấy may mắn khi qua nhiều lần bị chồng đánh mà đứa con trong bụng không sao.
Cuộc chạy trốn khỏi địa ngục
Những trận đòn đến mỗi lúc một nhiều, độ khoảng nửa tháng nay chồng chị G. liên tục bắt chị mượn tiền. Chị đã vay hơn 100 triệu đồng từ cha mẹ, anh chị em ruột... để chồng có tiền tiêu.
"Do gọi điện không ai cho mượn nữa nên tôi nói với chồng cho bay vào TPHCM để gặp trực tiếp người quen mượn tiền. Anh ấy đồng ý rồi mượn mẹ chồng 2 triệu đồng mua vé máy bay đi cùng tôi. Tối 10/5, chúng tôi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TPHCM", chị G. nói.
Bà Mắm bôi thuốc liền sẹo cho đứa con gái bất hạnh.
Sáng hôm sau, chị G. đến gặp đồng nghiệp cũ nhưng không ai cho mượn tiền. Anh L. tức giận, mắng chửi, dọa giết cả nhà chị, buộc chị phải gọi điện cho người thân vay tiền. Thai phụ biết rằng mình buộc phải chạy trốn khỏi người chồng tàn nhẫn này.
"Tôi giả vờ lấy điện thoại anh ta gọi điện nhưng thực tế là đặt xe ôm. Khi xe vừa đến, nhân lúc chồng không chú ý, tôi lên xe, nói sự tình mình bị chồng đánh rồi nhờ anh tài xế chạy thật nhanh, chở sang nhà người quen. Sau đó, tôi mua vé xe khách từ TPHCM về Kiên Giang, rồi đến công xã trình báo vụ việc", chị G. kể lại hành trình trở về nhà.
Gần 22h ngày 11/5, chị G. về tới nhà. Vừa gặp mặt con gái, bà Trần Thị Mắm vô cùng bàng hoàng. Khi con gái đi tắm lộ ra vết thương ở cánh tay, đùi bà mới biết cuộc sống của con bất hạnh như vậy.
Bà kể: "Cả năm nay con gái gọi điện về đều là xin tiền, vợ chồng tôi đều già cả không gửi được tiền là nó chửi bới. Tôi không hiểu sao con gái lại thay đổi như thế. Đến khi gặp lại mới biết con bị chồng uy hiếp nên hành xử không tốt với người nhà".
Chị G. chỉ mong sao sớm ly hôn được người chồng vũ phu và đưa con trai về sống với nhà ngoại.
Nhìn cơ thể đầy rẫy vết thương, bà Mắm xót xa mà thốt lên, trách sao con rể nhẫn tâm đánh đập người vợ đang mang bầu hơn 7 tháng. Mấy ngày qua, cứ nhìn thấy con gái là bà khóc, có lúc xúc động quá lại ngất xỉu.
Chia sẻ với phóng viên, chị G. cho biết, sau khi chị lên mạng tố cáo tội ác của chồng, phía Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã mời chị đến làm việc vào sáng 22/5.
"Dù còn ám ảnh chồng nhưng được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè tôi sẽ đến cơ quan công an nói hết mọi việc. Tôi mong muốn được đón đứa con 17 tháng tuổi về đây, đồng thời sẽ ly hôn với anh L.", chị G. nói.
Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm cho biết, vụ thai phụ nghi bị chồng ở Hải Dương bạo hành địa phương đã nắm. Sau khi chị G. đến trình báo, xã có cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi và tìm hiểu thực hư.
"Ngoài mặt tinh thần chúng tôi có hỗ trợ tư pháp cho chị G., hướng dẫn chị làm các thủ tục bảo vệ quyền lợi", ông Tân thông tin.
Theo Dân trí
-
Thời sự1 giờ trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự1 giờ trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự2 giờ trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp và một đối tượng môi giới về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS.
-
Thời sự5 giờ trướcTheo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
-
Thời sự6 giờ trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự8 giờ trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự9 giờ trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.
-
Thời sự9 giờ trướcNgười dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi ở một ao trên địa bàn liền thông báo tới chính quyền.
-
Thời sự10 giờ trướcLiên quan vụ shipper bị mất trộm xe máy lẫn hàng hóa ở TP Thủ Đức (TPHCM), cơ quan công an bắt được nghi phạm là anh em ruột và cả 2 đều dương tính với ma túy.
-
Thời sự12 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xuống cơ sở bánh mì Băng, nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó, để lấy mẫu thức ăn giám định nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc.
-
Thời sự1 ngày trướcBị tuyên án tù về tội Đưa hối lộ vì liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", bà Phạm Bích Hằng (SN 1969, Giám đốc Công ty Vinamichi) lại vừa bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcCơ quan chức năng đang tạm giữ Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh để xác minh, làm rõ phục vụ công tác điều tra.