Vụ sinh viên ĐH Y cắt cổ bạn gái: Bi kịch tình ái

Theo đuổi mãi mà không chiếm được tình cảm của Thanh, Quân vẫn cứ nuôi hy vọng đến một ngày nào đó, cô bạn gái sẽ đáp lại tình cảm của mình mà nhận lời tỏ tình.

Theo đuổi mãi màkhông chiếm được tình cảm của Thanh, Quân vẫn cứ nuôi hy vọng đến một ngày nàođó, cô bạn gái sẽ đáp lại tình cảm của mình mà nhận lời tỏ tình. Thế nhưng trongmột phút không kìm nén được cảm xúc, một hành động bột phát đã xảy ra để lại hậuquả thật kinh hoàng: người bạn gái bị chính Quân tước đi mạng sống.


Án mạng đaulòng

Vụ án xảy ra được hai ngày nhưng người dân ở khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng, TPVinh, nhất là số sinh viên trọ học tại địa bàn này vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khắp cái ngõ 51đường Tôn Thất Tùng, dấu vết của vụ việc vẫn chưa được gột rửa. Rải rác khắp ngõdẫn vào khu vực phòng trọ nhà anh Tô Thành Dũng đâu đâu cũng thấy vết máu vươngvãi.

Người dân ở đây, kểcả số sinh viên trong khu trọ vẫn không thể hiểu tại sao lại xảy ra một vụ việcđộng trời như thế, bởi bình thường cả thủ phạm lẫn nạn nhân là những người rấtdễ gần và chưa hề có một chút xích mích với nhau. Thậm chí trước khi án mạng xảyra, họ còn là những người có quan hệ khá thân thiết.

Tối ngày 20/2/2011,khoảng 19 giờ, nhiều người trong khu trọ thấy Lê Ngọc Quân đến phòng trọ của chịThái Thị Thanh chơi và ngồi ăn cơm với chị Thanh và người bạn ở cùng phòng. Vậymà đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, nghe tiếng chị Thanh kêu thảm thiết bênphòng trọ, mọi người trong khu trọ chạy sang thì đã thấy cửa phòng khoá kín.

Vụ sinh viên ĐH Y cắt cổ bạn gái: Bi kịch tình ái
Lê Ngọc Quân đang phải nằm điều trị sau khi tự sát không thành

Qua khe hở cửa sổ,một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người. Chị Thanh và Quân máu tuôn đầmđìa nằm bất động cạnh nhau ở giữa nền nhà.

Vì cửa bị khoá trongnên chủ nhà là anh Tô Thanh Dũng phải cố hết sức mới phá bung được cánh cửa. Lúcmọi người vào được nhà, tình trạng của chị Thanh đã hết sức nguy kịch.

Chị Thanh bị một vếtcắt khá sâu và rộng ở phía cổ phải, trên mặt, hai tay và bụng còn bị một số vếtđâm khiến máu chảy đầm đìa. Lê Ngọc Quân cũng bị một vết cắt ở cổ, một vết cắt ởcổ tay và một vết đâm ở bụng, trên tay Quân vẫn còn cầm một con dao dính máu,loại dao gọt hoa quả của Thái Lan sản xuất.

Ngay lập tức, cả haiđược mọi người gấp rút đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tại đây, LêNgọc Quân được các bác sỹ cho cầm máu nên có dấu hiệu tỉnh táo trở lại. Riêngnạn nhân Thái Thị Thanh, do vết thương quá nặng nên đến sáng 21/2/2011 thì tửvong.

Ngay sau khi nhậnđược tin báo về vụ việc, Công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh và Phòng Cảnhsát hình sự Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, đồngthời thực hiện một số công việc cần thiết để làm sáng tỏ vụ việc.

Trưa ngày 21/2/2011,công tác khám nghiệm tử thi cũng được Hội đồng khám nghiệm tiến hành khẩntrương. Nạn nhân Thái Thị Thanh bị rất nhiều vết thương ở vùng mặt, hai cánh tayvà một vết đâm ở vùng bụng, nhưng chính vết cắt sâu và dài 18 cm ở vùng cổ lànguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong. 15 giờ chiều ngày 21/2, thi thể chịThái Thị Thanh đã được gia đình đưa về quê ở xã Liên Thành – Yên Thành an táng.

Riêng Lê Ngọc Quânđã qua cơn nguy hiểm và tỉnh táo trở lại nhưng vẫn phải nằm điều trị tại khoaNgoại Bệnh viện đa khoa Nghệ An dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Bi kịch từmối tình đơn phương

Thông tin về vụ ánkhiến cho cả thầy và trò Trường Đại học y khoa Vinh không khỏi bàng hoàng và bấtngờ. Vừa tiếc thương người học trò, người bạn xấu số nhưng tất cả vẫn không thểhiểu nổi tại sao một sinh viên hàng ngày vốn hiền lành như Lê Ngọc Quân lại dámlàm một việc tày trời như vậy.

Lê Ngọc Quân và TháiThị Thanh đều sinh năm 1991 và là sinh viên năm thứ hai khoa Điều dưỡng của Đạihọc Y khoa Vinh. Theo lời khai nhận của Quân thì dù học khác lớp nhưng cả haiquen biết nhau từ khi là hàng xóm trong một khu trọ ở địa bàn phường Hưng Dũng.

Từ quen biết, chơivới nhau rồi nảy sinh tình cảm, Lê Ngọc Quân đã nhiều lần bày tỏ tình cảm củamình với chị Thanh nhưng chưa được chị Thanh đáp lại. Dù sau đó, cả hai chuyểnđi hai xóm trọ khác nhau nhưng không vì thế mà tình cảm của Quân dành cho chịThanh thay đổi.

Vụ sinh viên ĐH Y cắt cổ bạn gái: Bi kịch tình ái

Chiều 21/02, rất đông bạn bè đã đến tiễn đưa chị Thanh tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày Valentine(14/2) vừa qua, Quân lại một lần nữa bày tỏ tình cảm với chị Thanh và lần này cóvẻ như chị Thanh đã xiêu lòng. Tuy nhiên, chỉ ít hôm sau, Thanh lại tiếp tụckhước từ không đồng ý yêu Quân. Và điều đó khiến Quân cảm thấy rất chán nản.

Tối 20/2/2011, LêNgọc Quân lại tìm đến phòng trọ của chị Thanh và được chị Thanh mời ở lại ăncơm. Cơm nước xong xuôi, Quân nói phải về phòng trọ có việc, lát nữa sẽ quaylại. Quân về phòng trọ lấy một con dao dấu ở trong người rồi quay trở lại phòngtrọ của chị Thanh.

Mục đích ban đầu màQuân nghĩ đến là sau khi nói chuyện tình cảm với chị Thanh, nếu tiếp tục bị từchối thì sẽ dùng dao đâm vào mình để doạ chị Thanh cũng như để chứng minh chotình cảm của mình.

Khi đến phòng củaThanh, Quân đã nói người bạn ở cùng với Thanh đi chơi để hai người nói chuyệnriêng. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai người không tìm được tiếng nói chungnên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Thế rồi trong mộtphút không kìm nén được cảm xúc, Lê Ngọc Quân đã có hành động điên rồ, hắn rútcon dao ra định đâm vào mình.

Thấy Quân cầm dao,chị Thanh hét lên, sợ mọi người nghe thấy, Quân chạy lại chốt cửa phòng rồi mộttay ghì cổ chị Thanh, một tay cầm dao cứa mạnh vào cổ nạn nhân. Không dừng lại ởđó, Quân còn đâm nhiều nhát vào vùng má, hai tay và bụng chị Thanh cho đến khinạn nhân gục hẳn.

Thấy chị Thanh bấttỉnh, máu ra lênh láng, Quân liền trở dao cắt vào cổ mình, rồi tiếp tục cắt đứtđộng mạch quay ở tay trái và đâm vào bụng rồi gục xuống bên người chị Thanh.

Chiều ngày21/2/2011, tại khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh, người ta thấy một người đàn bàdáng khắc khổ, khuôn mặt rầu rĩ hớt hải chạy đi chạy lại.

Lúc tìm được Lê NgọcQuân tại phòng bệnh, nước mắt trên mặt người đàn bà chảy dài. Đó là bà NguyễnThị Sơn, mẹ của Lê Ngọc Quân.

Khi nhận được tindữ, bà Sơn vẫn không tin thằng Quân lại dám làm chuyện đó. Từ Nghĩa Dũng – TânKỳ, bà bắt chuyến xe sớm nhất để xuống Vinh.

Khi thấy Quân nằmbất động trên giường bệnh, bà bật khóc. “Tui sinh được 4 đứa, nó là thứ 3, ở nhànó hiền lành lắm. Cũng chưa dám đánh nhau với ai bao giờ chứ đừng nói đến chuyệngiết người. Tết vừa rồi về nhà, nó còn khoe kết quả học lực rất khá, cả nhà mừnglắm, sao bây giờ lại ra cơ sự thế này hả Quân ơi?”.

Theo nhiều người bạncủa Thanh cho biết, trước hôm án mạng xảy ra, vào thứ 7 ngày 19/2/2011, giữaQuân và Thanh cũng đã xảy ra xích mích và Quân đã có hành động bóp cổ chị Thanhkhiến cô sinh viên này rất sợ hãi.

Dù đã có những sựcảnh giác cần thiết nhưng chính Thanh cũng không thể ngờ Lê Ngọc Quân dám dùngdao để tước đi mạng sống của cô.

Được biết, gia đìnhThái Thị Thanh ở xã Liên Thành, Yên Thành rất nghèo. Ngay sau khi sự việc xảyra, Trường Đại học Y khoa Vinh và UBND phường Hưng Dũng đã phải hỗ trợ một sốtiền để gia đình đưa thi thể cô về quê an táng.

Chiều 21/2/2011, cơquan CSĐT Công an tỉnh đã công bố lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Ngọc Quân về hànhvi “Giết người”. Ngay sau khi ra viện, Lê Ngọc Quân sẽ được đưa về cơ quan CSĐTđể phục vụ cho quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.


Theo CA NghệAn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.