Cha cụt tay vượt gần 20 km… đưa con trai đi thi

Dù bị hỏng mất bàn tay phải, đi lại rất khó khăn nhưng để con trai yên tâm dự thi, ông Võ Thanh Ba (51 tuổi, trú thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định) vẫn âm thầm ngồi sau xe động viên con trai.

Dù bị hỏng mất bàn tay phải, đi lại rất khó khăn nhưng để con trai yên tâm dự thi, ông Võ Thanh Ba (51 tuổi, trú thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định) vẫn âm thầm ngồi sau xe động viên con trai.

>>Toàn cảnh Kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Khác với mọi ngày, sáng nay (1.7), ông Ba thức dậy từ rất sớm, phần vì lo lắng, phần để chuẩn bị đồ đạc cho con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Bàn tay phải đã bị hỏng nên ông Ba không thể tự lái xe, ông chỉ biết lặng lẽ ngồi phía sau xe người con trai Võ Trung Nghĩa đến địa điểm thi Đại học Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn).

Ông Ba cho biết: “Tay tôi bị thương từ trước năm 1975 sau vụ tai nạn phồng dầu. Dù không thể lái xe nhưng tôi muốn đi cùng con để động viên”.

Trên chặng đường dài gần 20 km, vài ba mẩu chuyện vui cứ được ông kể suốt chặng đường đi để con trai với bớt lo lắng. Điều người cha này mong muốn là đứa con trai của mình sẽ có tâm lý thoải mái nhất để bước vào kỳ thi.

cha cut tay vuot gan 20 km… dua con trai di thi - 1
Ông Võ Thanh Ba (51 tuổi, trú thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) âm thầm động viên con trai.

“Lần này đưa con đi thi tôi rất lo lắng, hồi hộp nhưng cố giấu cảm xúc đó để con trai yên tâm. Tôi có 2 đứa con, con gái đầu ngày trước đi thi cũng có chú đưa đi. Đến thằng Nghĩa để nó đi thi một mình tôi không an tâm” - ông Ba chia sẻ.

Khi con trai bước vào phòng thi, ông Ba vẫn chưa hết nỗi lo. Những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt rám nắng và ướt đẫm cả chiếc áo sờn cũ của người đàn ông thôn quê này.

Ông Ba bộc bạch: “Tay tôi thế này nên chẳng làm được việc gì cả. Là người cha tôi chỉ mong những đứa con của mình sống vui khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống”.

cha cut tay vuot gan 20 km… dua con trai di thi - 2
Ông Võ Thanh Ba dõi theo con trai trong kỳ thi.

Trong lúc chờ thí sinh, thay vì ngồi ở quán cà phê, ông Ba lại chọn góc nhỏ, dưới gốc cây, trước cổng trường và lặng lẽ đưa ánh mắt hy vọng dõi theo con trai.

Theo Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.