Chưa có quần áo mới, một học sinh treo cổ tự tử

Sau 1 năm anh trai tự tử khi đang học lớp 6, đến lượt người em cũng nghĩ quẩn nghi chỉ vì chưa có quần áo mới đến trường.

Sau 1 năm anh trai tự tử khi đang học lớp 6, đến lượt người em cũng nghĩ quẩn nghi chỉ vì chưa có quần áo mới đến trường.

Chưa có quần áo mới, một học sinh treo cổ tự tử

Chiều 23-8, gia đình tổ chức tang lễ cho em Ksor Sôn, học sinh lớp 6, trường THCS Trần Phú, xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Theo người nhà em Sôn, sáng ngày 22-8, (sáng thứ 2) em Sôn vẫn đi học bình thường nhưng không đến trường.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, thì phát hiện em Sôn treo cổ chết ở gần nhà. Xung quanh vẫn còn có chiếc xe đạp, sách vở. Trước khi xả ra sự việc, gia đình và nhà trường đều không ai rầy la hay đánh đập em.

Theo người nhà em Sôn, có thể do em Sôn ngại mặc quần áo cũ đến trường nên nghĩ quẩn.

Theo ông Ksor H’Leo, trưởng làng Breng 3 (xã Ia Der) gia đình Sôn có 3 anh chị em. Trước giờ Sôn rất ngoan hiền, học khá. Cách đây 1 năm, anh trai của Sôn cũng tự tử khi đang học lớp 6.

Theo Người lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.