Xót cảnh học sinh vùng cao ăn cơm trộn mì tôm ngon lành

Bữa ăn đạm bạc chỉ có cơm trắng và mì tôm, nhưng các em nhỏ vùng cao xúc từng thìa ăn một cách ngon lành. Nhìn cảnh này, nhiều người không khỏi xúc động.

Bữa ăn đạm bạc chỉ có cơm trắng và mì tôm, nhưng các em nhỏ vùng cao xúc từng thìa ăn một cách ngon lành. Nhìn cảnh này, nhiều người không khỏi xúc động.

Đoạn clip ghi lại bữa ăn trưa của học sinh tiểu học vùng cao đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip do anh Đặng Thanh Trà ghi lại trong một chuyến thiện nguyện, những em học sinh ngồi ngay tại lớp học với phần ăn chỉ gồm cơm trắng và mì tôm. Thế nhưng, các em nhỏ xúc từng thìa cơm - mỳ tôm ăn một cách ngon lành, thậm chí có em còn bốc bằng tay.

Nhìn bữa ăn quá đạm bạc và thiếu thốn, lại cận kề ngày Tết, nhiều người không khỏi xót xa, xúc động.

Sau khi được đăng tải không lâu, đoạn clip đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ.

“Thương các con quá”, “xót xa quá”, “bỗng thấy cay cay sống mũi”… là những bình luận liên tiếp xuất hiện.

học sinh vùng cao,Tết Nguyên Đán
Những hình ảnh đầy xót xa.

Một thành viên chia sẻ: “Có lẽ với các em nơi đây, ước mơ được ăn no thôi đã là tốt chứ chưa cần đến ăn ngon. Nhiều thiệt thòi nhưng các em vẫn cố gắng đến trường. Điều này khiến tôi khâm phục”.

học sinh vùng cao,Tết Nguyên Đán

Trao đổi với Vietnamnet, anh Đặng Thanh Trà, người chia sẻ những hình ảnh này cho hay clip được anh ghi lại tại điểm Trường Tiểu học Keo Lôm 1+3, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Mì tôm các em ăn là do một nhóm thiện nguyện ủng hộ.

học sinh vùng cao,Tết Nguyên Đán

Căn hai bên
học sinh vùng cao,Tết Nguyên Đán
Bé gái đi học phải địu theo em để trông cho bố mẹ đi làm
học sinh vùng cao,Tết Nguyên Đán
Những khuôn mặt lấm lem khiến người xem khó kìm lòng

“Các em học sinh lớp 1 và 2, đều là người dân tộc H’Mông. Do học tại điểm trường xa nhà nên các em mang theo cơm được bố mẹ chuẩn bị sẵn để ăn và nghỉ trưa ở trường, rồi tiếp tục học vào buổi chiều. Đến lớp, các em đặt những túi bóng hoặc cặp lồng đựng cơm trên bàn ở cuối phòng học. Chỉ toàn cơm trắng, thấy thương quá nên tôi đã ghi lại” - anh Trà chia sẻ.

học sinh vùng cao,Tết Nguyên Đán
Những túi bóng và cạp lồng đựng các suất ăn chủ yếu là cơm trắng của các em nhỏ nơi đây.
học sinh vùng cao,Tết Nguyên Đán

Bản thân anh Trà đã kêu gọi và ủng hộ 20 thùng mỳ tôm, 20 bộ quần áo, 5 bộ sách vở cho mỗi cháu.

Anh Trà cũng cho biết ngay sau khi clip được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm và các nhóm từ thiện trên mọi miền đất nước đã tìm cách liên lạc để tặng quà, mong cho các em học sinh có được những bữa ăn và cuộc sống đầy đủ hơn.

Theo VietNamNet

hoàn cảnh khó khăn

học sinh miền núi

học sinh vùng cao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.