- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới tan hoang vì người cũ diễn "trò"
Vì quá yêu, vì muốn níu kéo mà nhiều cô gái đã rắp tâm phá nát đám cưới của người cũ bằng những "trò bẩn" của mình.
Nhớ lại ngày quan trọng nhất cuộc đời diễn ra cách đây 3 năm, N.A
(Lê Chân, Hải Phòng) vẫn không khỏi buồn bởi ngày vui bỗng chốc "tan
hoang" trước sự xuất hiện của khách không mời - người yêu cũ
của chồng cô.
Giọng điệu ấm ức, bà mẹ 25 tuổi này kể lại: "Đám cưới mình tổ chức tại nhà chồng luôn. Khi xe đón dâu từ nhà mình vừa đến quê chồng, xe dừng lại cách cổng nhà khoảng 500m để cô dâu chú rể xuống đi bộ vào, đột nhiên một người phụ nữ bế con nhỏ xông tới giữa hai vợ chồng mình và nói lớn 'Con anh đấy, định chối bỏ để lấy vợ khác hả? Nhìn mặt bố đi con!'. Mình rụng rời cả chân tay, vừa hoảng sợ vì vẻ mặt đe dọa của chị ta, vừa sốc vì thông tin mà chị ta thông báo. Mình nhận ra đó là người cũ của anh. Có nằm mơ mình cũng không hình dung nổi đám cưới mình lại rơi vào cái kịch bản đúng kiểu phim Hàn Quốc vậy".
Giọng điệu ấm ức, bà mẹ 25 tuổi này kể lại: "Đám cưới mình tổ chức tại nhà chồng luôn. Khi xe đón dâu từ nhà mình vừa đến quê chồng, xe dừng lại cách cổng nhà khoảng 500m để cô dâu chú rể xuống đi bộ vào, đột nhiên một người phụ nữ bế con nhỏ xông tới giữa hai vợ chồng mình và nói lớn 'Con anh đấy, định chối bỏ để lấy vợ khác hả? Nhìn mặt bố đi con!'. Mình rụng rời cả chân tay, vừa hoảng sợ vì vẻ mặt đe dọa của chị ta, vừa sốc vì thông tin mà chị ta thông báo. Mình nhận ra đó là người cũ của anh. Có nằm mơ mình cũng không hình dung nổi đám cưới mình lại rơi vào cái kịch bản đúng kiểu phim Hàn Quốc vậy".
Theo
lời kể của N.A, chồng cô cũng vô cùng sốc, nhưng ngay lập tức anh đã
lấy lại bình tĩnh, quát cô gái kia đi về, không được phá rối đám cưới:
"Thấy mọi người tò mò xúm lại rất đông, chồng mình đứng đối mặt với
người cũ và dõng dạc tuyên bố: 'Anh đảm bảo đây không phải con của anh.
Còn nếu em quả quyết, đợi tổ chức đám cưới xong, đưa đứa bé đi xét
nghiệm ADN. Đừng giở trò phá rối đám cưới
anh'. Mình thấy chồng khăng khăng như vậy nên cũng lấy lại được chút
bình tĩnh. Sau đó, anh nhờ người nhà đưa cô ta và đứa bé vào một nhà gần
đó ngồi tạm, bảo lễ cưới xong xuôi sẽ giải quyết".
Ngày vui của cô bỗng chốc biến thành ngày đẫm nước mắt (Ảnh minh họa).
"Mình thì nước mắt lưng tròng, lúc đó không biết nói gì với chồng hết, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà cưới xin. Cả họ hàng nhà mình đều bức xúc muốn ra về luôn. Song rồi anh khăng khăng: 'Em phải tin anh, cô ta chỉ giở trò phá rối đám cưới của mình thôi. Anh sẽ làm rõ mọi chuyện. Đừng vì trò bẩn của cô ta mà làm hỏng ngày vui của vợ chồng mình'. Nói rồi, anh quay ra xin lỗi họ hàng hai bên và mong mọi người tập trung vào làm lễ cưới cho vợ chồng mình", N.A nhớ lại "sự cố" trong ngày cưới của mình.
Vì
chuyện động trời mà sau đó, đám cưới của N.A chỉ diễn ra vài phút cho
xong các thủ tục quan trọng. Tất cả các màn hát hò, chúc tụng, tặng quà
đều bị cắt hết, chỉ còn màn phát biểu của đại diện nhà trai và nhà gái
bởi "ai cũng xì xào chuyện người cũ và con riêng của chú rể". Tuy nhiên,
trái với sự nóng ruột của mọi người, khi tất cả kéo sang nhà bên cạnh
thì chẳng ai thấy người cũ của chồng N.A và đứa bé đâu nữa. "Chị ta đã
bí mật đưa đứa bé trốn đi mất. Ngay sau đó, anh nằng nặc đòi mình đi
cùng đến tận nhà người cũ và đưa đứa bé đi xét nghiệm ADN. Đến lúc ấy
thì người cũ của anh mới 'ngả bài'. Thì ra chị ta chỉ muốn giở trò với
anh vì đã chia tay chị ta mà thôi. Đứa bé là chị ta đi 'mượn' nhà hàng
xóm. Trước đó, vì phát hiện chị ta không 'ngoan ngoãn' cho lắm nên chồng
mình nhất quyết chia tay dù chị ấy đã nhiều lần níu kéo, thậm chí đe
dọa tự tử. Mọi chuyện thì đã sáng rõ nhưng ngày vui của mình thì thành
màn kịch đau đớn. Cũng may bù lại cho mình là mấy năm chung sống, anh
vẫn luôn chứng tỏ là người chồng, người cha hết lòng vì vợ con", N.A
ngậm ngùi cho biết.
Đồng cảnh ngộ với N.A, T.N
(TP. Thái Bình) cũng có một đám cưới hỗn loạn và đẫm nước mắt vì người
cũ của chồng giở "trò bẩn". Theo T.N đoán, có lẽ vì còn quá yêu chồng cô
nên người cũ đã dò la được thông tin ngày cưới và rắp tâm đến phá đám.
Không dàn xếp một kịch bản hoàn hảo, tất cả những gì người cũ mang đến
phá hoại đám cưới của T.N và chồng là sự liều lĩnh.
T.N
nhớ lại: "Hôm ấy, khi đám cưới đang diễn ra vui vẻ, cả mình và chồng
đều không nhận ra người cũ của anh xuất hiện từ bao giờ. Mãi đến khi đám
cưới bị 'đứt quãng' vì MC giới thiệu có người muốn tặng quà cho cô dâu
chú rể, mình mới nhìn thấy cô ấy đang đứng trên sân khấu. Chắc vì run
quá hay sao mà cô ấy định mở một đĩa CD nhưng luống cuống đánh rơi mấy
lần, rồi sau đó lại đi xuống phía dưới. Từ lúc nhìn thấy cô ta, tim mình
đập liên hồi, linh cảm có chuyện chẳng lành rồi...".
"Một tháng sau ngày cưới, mình phải xin nghỉ làm ở nhà để lấy lại tinh thần" (Ảnh minh họa).
Và đúng như T.N linh cảm, người cũ của chồng cô tiến đến hết các bàn, tung cho mọi người một xấp ảnh chụp hai người thời còn mặn nồng: "Không có bức ảnh nào nhạy cảm, chỉ là cảnh hai người ôm hôn nhau thôi, nhưng cô ta đã đạt được mục đích khi làm tan hoang không khí vui vẻ trong đám cưới của mình, khiến tất cả mọi người xì xào, bàn tán. Ai lúc yêu thì cũng có những bức ảnh ấy, nhưng nó lại được người cũ tung ra đúng ngày cưới của vợ chồng mình nên ai ai cũng phải đặt dấu chấm hỏi về anh, về mối quan hệ cũ. Chồng mình vội vã kéo cô ta ra khỏi đám cưới, hai người đôi co một hồi rồi mọi người chứng kiến cô ta nước mắt ngắn dài đi về. Những bức ảnh vẫn tung tóe khắp nơi... Mình cũng nước mắt lưng tròng bỏ đi nhưng anh đã kéo lại".
T.N kể, sau màn bi hài kịch đó, những
bức ảnh được "dọn dẹp" hết, mọi người bỏ ra về: "Anh hết lời xin lỗi,
rồi thề thốt các kiểu, xong lại quay ra lau nước mắt, động viên mình.
Mình thì một nửa tin chồng, một nửa lại nghi ngờ. Nhưng rồi mọi việc
cũng chỉ dừng lại ở đó không có gì hơn vì thực tế, anh và người cũ đã
chính thức chia tay
trước đó 6 tháng rồi. Tuy nhiên, mình vẫn thấy đau lòng vì ngày trọng
đại đã bị phá tan nát.
Một tháng sau ngày cưới, mình phải xin nghỉ làm ở nhà để lấy lại tinh thần. Chúng mình cũng có một tuần trăng mật, dẫu không mấy vui vẻ nhưng nó giúp mình quên đi phần nào sự cố đau buồn trong ngày cưới. Cho đến nay, khi gia đình mình đã chào đón 2 thiên thần bé bỏng thì anh vẫn luôn là người chồng đáng tin cậy và có trách nhiệm, không làm bất cứ điều gì khiến vợ phải nghi ngờ. Chỉ có điều đám cưới của chúng mình đã 'dính một vết đen' khi không may bị người cũ của anh giở trò phá đám".
Theo MASK
Một tháng sau ngày cưới, mình phải xin nghỉ làm ở nhà để lấy lại tinh thần. Chúng mình cũng có một tuần trăng mật, dẫu không mấy vui vẻ nhưng nó giúp mình quên đi phần nào sự cố đau buồn trong ngày cưới. Cho đến nay, khi gia đình mình đã chào đón 2 thiên thần bé bỏng thì anh vẫn luôn là người chồng đáng tin cậy và có trách nhiệm, không làm bất cứ điều gì khiến vợ phải nghi ngờ. Chỉ có điều đám cưới của chúng mình đã 'dính một vết đen' khi không may bị người cũ của anh giở trò phá đám".
Theo MASK
-
Yêu10 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.