Giận thì giận, mà thương thì... thương

Anh đi cho khuất mắt. Hai mẹ con tôi không cần người chồng như anh’ Diệp tức tối nhắn tin cho chồng. Cảm thấy chưa ‘đã’, ngay sau đó, Diệp nhắn liên tiếp 23 tin chửi mắng chồng.

Anh đi cho khuất mắt. Haimẹ con tôi không cần người chồng như anh’ - Diệp tức tối nhắn tin cho chồng. Cảmthấy chưa ‘đã’, ngay sau đó, Diệp nhắn liên tiếp 2-3 tin chửi mắng chồng.

Cả đêm ấy, Diệp quyết định khóacửa, tháo bỏ dây điện thoại bàn, tắt di động để chồng không về nhà, cũng khôngliên lạc được. Nhưng sáng ra, cơn giận cũng nguôi đi, Diệp lại thấy ân hận. Cônhắn tiếp một cái tin khác cho chồng: “Xin lỗi, em hơi cáu. Anh nhớ về nhà sớm”.

Do người giúp việc chưa lên, Diệpphải xin tạm nghỉ làm để chăm sóc bé trai 8 tháng tuổi. Lúc thay quần áo cho conthì thấy hết bỉm, Diệp gọi điện dặn chồng, chiều đi làm về thì ghé siêu thị hoặccửa hàng nào đó mua tạm bịch bỉm cho con. Anh xã “ậm ừ” rồi cúp máy.

Giận thì giận, mà thương thì... thương

(Ảnh minh họa)

Đến 6h30 chưa thấy chồng về, Diệpnóng lòng lo đêm nay, con không có bỉm sẽ bị nhiễm lạnh. Cô gọi điện, chồng đáp:“Đang trên đường về”. 7h30, cơm tối Diệp chưa chuẩn bị xong vì con quấy khóc quá,lại chờ mãi chưa thấy chồng, cô liên tục gọi điện nhưng không được. Diệp đànhgọi vào số một anh bạn đồng nghiệp của chồng thì anh ấy báo: “Bọn anh đang đihát karaoke”. “Lộn ruột” vì chồng vô tâm, lại không gọi điện được nên Diệp nhắntin chửi bới ầm ĩ. Hôm sau, chồng không về nhà thật, Diệp lại thấy mình hơi quánên chủ động nhắn tin làm lành.

Cũng có lần giận sôi người vì anhchồng vô trách nhiệm, Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội) sau đó, lại ân hận vì đã chửi rủa,thậm chí cắn, cấu chồng đến tím tái chân tay. Con gái 6 tháng bị ngạt mũi, Hòadặn chồng cầm vỏ chai nhỏ mũi cho bé ra nhà thuốc, mua đúng loại đó. Chồng Hòaphóng xe đi mua thuốc cho con từ 8h tối nhưng đến 12h đếm mới trở về trong tìnhtrạng say khướt. Khi cô hỏi về lọ thuốc cho con, anh vô tư bảo, để quên ngoàiquán nhậu. Hòa lao vào chửi rủa, cấu véo chồng. Sáng ra, thấy bắp tay chồng tímtái, Hòa bật khóc vì thương chồng.

Lần khác, Hòa bị ốm, nằm vật vã ởnhà. Còn chồng vẫn vô tư đi chơi. Nửa đêm, đói bụng, Hòa mò xuống bếp, xúc bátcháo ban chiều bà ngoại chạy sang nấu hộ. Nhưng nồi cháo đã bị chồng ăn hết tựbao giờ. Uất ức vì chồng quá vô tâm, Hòa cầm dao, dọa đâm chồng rồi tự tử. Cũngmay chồng cô can ngăn kịp thời nên không xảy ra chuyện gì.

Bình thường, chồng Hòa rất tốt,thương vợ, chiều con. Tuy nhiên, cứ có bạn nhậu rủ là anh quên hết mọi thứ. Hòabiết tật xấu này của chồng nhưng chưa tìm ra cách điều trị phù hợp.

Phải phòng được ‘bệnh’chửi chồng

Có vô vàn lý do khiến ngườivợ mất bình tĩnh, dẫn tới chửi chồng. Một số người vợ thấy chồng lặng thinh,im như thóc giống thì càng chửi hăng. Hoặc có người thấy chồng biết lỗi,không phản ứng gì thì cũng chửi thậm tệ. Mắng mỏ chồng cũng là cách để họtuôn ra hết những ấm ức.

Khi nóng giận, cảm xúc tiêu cựclấn át, khiến người vợ chỉ thấy khuyết điểm của chồng, bên cạnh một đống ưu điểm.Kiểu giận chồng không kiểm soát có thể khiến người chồng bị hụt hẫng, tổn thương.Nhiều người vợ ngay sau đó cũng cảm thấy ân hận vì quá lời với chồng. Nếu họ cócái nhìn thoáng hơn thì thấy chồng mình vẫn tử tế. Sau đó, có thể chính người vợlại chủ động hàn gắn, tự hứa sẽ luôn bình tĩnh, không bao giờ mắng chửi chồng.Tuy nhiên, lúc lửa giận ngùn ngụt bốc lên đầu, họ lại tái phạm điệp khúc “chửichồng – mắng con”.

Không ít người vợ “giải nhiệt”bằng cách tập thể dục, yoga, đi mua sắm, đi dạo… nhưng vẫn ngừng được hành độngbột phát là chì chiết, đay nghiến chồng cho thỏa. Lời nói đã phát ra thì sao cóthể lấy lại. Mỗi lần vợ chồng chửi nhau thì giống như cái bát, bị mẻ một góc.5-7 lần mẻ thì thành cái bát hỏng, không dùng được nữa.

Theo các chuyên gia tâm lý, ngaytừ khi mới chung sống, vợ chồng cần đặt ra những nguyên tắc ứng xử. Khi được đặttrong vòng tròn an toàn, đôi bên sẽ biết đâu là điểm dừng; chẳng hạn, giận nhauđến mấy cũng không được nặng lời, chửi rủa hay đánh đập nhau…

Tiếp đến, vợ chồng cần bình tĩnhtrao đổi, tranh luận. Tránh chồng đánh chửi, vợ cam chịu và ngược lại. Khi tựnhận ra mỗi bên cần điều chỉnh bản thân thế nào, vợ chồng sẽ sống hòa hợp hơn.

Theo Ngọc Bình
Giận thì giận, mà thương thì... thương



Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.