- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời nói chẳng mất tiền mua
"Nước sôi rồi đổ vào ấm cái"!, "Ăn cơm thôi"...Những câu nói tỉnh lược ấy đã thành cầu nối trong cách giao tiếp giữa hai vợ chồng anh K từ lúc nào không biết. Có lúc hai vợ chồng đi sang bà ngoại chơi về, vừa vào đến cửa chị làm luôn một câu "mở cửa cái". Nhiều lần anh đến phát ngượng với hàng xóm về cách nói năng của vợ.
Mặc dù mới có đứa con hơn một tuổi nhưng có lẽ nhữngcâu nói theo như anh gọi là lãng mạn một tý "anh em" cũng tự dưng biến mất màthay vào đó là hai từ "bố nó". Lắm lúc anh muốn về nhà xem trận bóng đá, biết sởthích của chồng nhưng chị lại chẳng muốn giữ anh ở nhà với mình mà muốn "đuổi"anh đi vì...ồn ào.
Thay vì những lời nói cáu bẳn khó nghe, người vợ hãy nói những lời thăm hỏi, chắc chắn sẽ là liều thuốc giải những mệt nhọc sau một ngày làm việc của chồng |
Ở công ty anh lúc nào cũng đượccác em trẻ đẹp nói năng nhỏ nhẹ, anh anh em em khiến anh như tìm lại được chínhmình, nghĩ đến vợ mình ở nhà tự dưng anh cảm thấy...sợ. Thương vợ cũng vì chồngvì con chăm lo cho gia đình, nhưng mỗi khi bước vào nhà chẳng bao giờ anh nhậnđược một lời chào hay hỏi thăm "hôm nay anh đi làm có mệt không anh" màngược lại là những câu thăm dò, tra xét như một đứa con hư đang bị mẹ quản thúcbằng câu: "đi đâu mà về muộn thế".
Những buổi làm việc của anh ở cơquan thường kéo dài hơn mọi ngày, những buổi ăn cơm cùng với vợ cũng ít dần đi,anh thường lấy lý do đi tiếp khách để về nhà muộn hơn. Những biểu hiện bấtthường ấy khiến chị vợ anh làm ầm lên vì nghi anh có gian díu gì ở bên ngoài.
Chị bắt đầu lên kế hoạch theo dõianh, anh biết chị còn thuê cả thám tử tư theo dõi, những cũng chẳng ăn thua gì,chị lại chuyển sang ăn diện hơn nhưng cái dáng vẻ hơi sồ sề của người mới sinhnở chẳng thể nào như hồi còn son trẻ càng khiến chị như phát phiền. Chị ghen tỵvới cô hàng xóm lúc nào cũng có chồng về dù sớm hay muộn vợ chồng cũng tíu títtiếng cười, đi đâu cũng có nhau...
Còn chị H thì khác, cứ vắng chồngở nhà thì cách nói chuyện với mẹ chồng của chị lại đổi khác, chẳng bao giờ chịnói với chồng bằng một tiếng "anh" hoặc xưng tên mà thay vào đó là "anh ta". Cóhôm chồng chị dậy sớm đi mua hộ vợ đồ ăn buổi sáng, mẹ chồng thấy thế cũng độngviên con dâu: "Thằng L nó cũng biết lo cho vợ con đấy"! thì được chị độpngay một câu "anh ta đã là cái gì" khiến mẹ chồng cô không khỏi bức xúc.
Nhiều lần mẹ chồng góp ý, nhưng vẫn cứ chứng nào tật ấy, nói nhiều thì lại gâymất tình cảm "mẹ chồng con dâu" mà mẹ nào mẹ chẳng thương con, đặc biệt là đứacon trai mình dứt ruột đẻ ra đang còng lưng ra làm việc nuôi vợ con lại chẳngđược cô con dâu "ghi công" một cách xứng đáng.
Có người đã nói rằng, cái nhượcđiểm lớn nhất của đàn ông là thích nói ngọt. Chắc rằng chẳng người đàn ông nàolà không muốn mỗi buổi chiều khi trở về với tổ ấm của mình lại được nhìn thấy nụcười tươi rói trên môi của vợ, thay vì những lời nói cáu bẳn khó nghe mà kèmnhững lời thăm hỏi của vợ chắc chắn sẽ là liều thuốc giải những mệt nhọc của mộtngày làm việc, hay hãy dành sự tôn trọng với chồng để nói chuyện với mẹ chồng,chắc cũng chẳng để xẩy ra chuyện xích mích mẹ chồng con dâu và để đàn ông luôncảm thấy rằng sự "cống hiến" của mình đối với gia đình không phải là vô ích.
Đànông vốn mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là họ không có điểm yếu, tại sao phụ nữlại không nhanh tay để bắt lấy nó.
Theo Phương Oanh
-
Yêu2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu13 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu15 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu17 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu20 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu23 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...