- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngoại tình: Chuyện của hai người nhưng có quá nhiều người đau
Chuyện ngoại tình chưa bao giờ là chuyện được ủng hộ, dù ở thế kỷ bao nhiêu đi chăng nữa.
Mấy ngày gần đây trong showbiz xôn xao câu chuyện giữa một nữ ca sĩ và nam siêu mẫu nọ. Thoạt đầu là những bức ảnh "tình tứ" vượt quá mức anh em, đồng nghiệp thường tình.
Sau
đó là chuyện bên lề về xung đột mâu thuẫn dẫn tới xô xát đánh nhau trên
thảm đỏ trong một buổi trao giải liên hoan phim gần nhất… Chính những
tình tiết đó khiến báo giới và người hâm mộ không ngừng đặt câu hỏi: Có
hay không chuyện ngoại tình giữa hai nhân vật nổi tiếng của công chúng kể trên?
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai nhân vật chính trong câu chuyện là cô nam quả nữ. Vì khi đó, họ đến với nhau bằng tình yêu, họ ở bên nhau và thể hiện tình cảm thân mật với nhau âu cũng là thuận lẽ thường tình. Thậm chí, rất có thể, báo giới và người hâm mộ còn không tiếc lời chúc phúc cho tình yêu của họ.
Nhưng nghiệt ngã lại nằm ở chỗ, họ đều đã là những người đã có gia đình, có chồng có vợ, con cái đuề huề. Thậm chí trước khi có tin đồn ngoại tình, trong mắt công chúng, họ vẫn có một gia đình hạnh phúc và những đứa con kháu khỉnh đáng yêu.
Vậy cho nên, một khi những bức ảnh thân mật giữa họ lộ ra ngoài, những người ngoài cuộc chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Và hơn thế nữa, dư luận thương thay cho những nhân vật bị gắn mác "bị phản bội". Là người chồng, người vợ vẫn điềm tĩnh giữa tâm bão, nói lời yêu thương và cố gắng săn sóc gia đình mình.
Cũng đây đó có nhiều người vẫn biện minh cho hành động ngoại tình bằng tình yêu. Họ đem tình yêu ra để phủ nhận mọi sai trái, mọi lỗi lầm.
Đối với câu chuyện của những nghệ sĩ này cũng vậy, ai đó hẳn sẽ cho rằng nếu họ yêu nhau thì tình yêu không có lỗi, bởi khi yêu con người ta thường mất đi lý trí, trở nên mù quáng và không cần biết thế giới ngoài kia sẽ trở nên đảo điên nhường nào.
Nhưng chúng ta cũng đâu còn trẻ dại để mãi nói với nhau một câu tình yêu không có lỗi. Tình yêu chỉ không có lỗi và được phép thay đổi vào thời gian bạn còn độc thân.
Khi ấy, bạn còn sự lựa chọn, bạn còn quyền thay đổi và tự quyết cuộc đời mình. Còn một khi bạn đã có gia đình, có con cái, tình yêu của bạn không còn là duy nhất cho một mình bạn nữa.
Nếu bạn không nghĩ cho người bạn đời cùng từng mình trải qua bao năm sóng gió, thì bạn cũng phải nghĩ tới những đứa con còn thơ dại. Chúng cần một mái ấm, chúng cần một gia đình có đủ bố và mẹ.
Tất nhiên, ngoài kia vẫn có những mảnh đời buộc phải sang sông hai lần đò, không vì lý do này thì vì lý do khác. Nhưng nếu bạn thực sự cảm thấy đã hết tình cạn nghĩa và không thể níu kéo mối quan hệ gia đình với người bạn từng yêu, thì hãy cho nhau một lối thoát trước khi kịp vui vẻ bên tình mới.
Chuyện ngoại tình chưa bao giờ là chuyện được ủng hộ, dù ở thế kỷ bao nhiêu đi chăng nữa. Bởi chúng ta thừa biết rằng, phía sau nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của hai nhân vật chính, sẽ là dòng nước mắt lặng lẽ của hai người còn lại, sẽ là nỗi đau của những đứa trẻ bị cướp đi người bố, người mẹ mà chúng hằng yêu thương và tôn kính.
Và cũng có thể lắm chứ, bạn đi ngoại tình khi chưa giải quyết ổn thỏa và êm xuôi với người bạn đời mình vẫn đầu gối tay ấp, lương tâm bạn có chắc là không bị cắn rứt? Bạn có thực sự được yên vui và thanh thản đón nhận tình yêu mới như bạn hằng thể hiện trên nét mặt hay không?
Cho nên, không chỉ riêng với câu chuyện của những nghệ sĩ trong giới showbiz mới có những người bị tổn thương sâu sắc bởi hai chữ "ngoại tình".
Còn rất nhiều những câu chuyện khác, của những mảnh đời khác. Chỉ hy vọng rằng chúng ta đừng mù quáng dùng tình yêu che lấp lý trí và tình thương trong trái tim mình, để làm tổn hại đến những người đã từng và vẫn đang là quan trọng trong cuộc đời chúng ta.
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu10 phút trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu15 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu17 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu19 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu22 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...