Những nghề một vốn, bốn lời

Bám vỉa hè bằng những nghề rất đơn giản như bán trà đá, cắt tóc vỉa hè, trông xe, rửa xe... với mức đầu tư ban đầu có khi chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng mỗi ngày họ thu về vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu đồng.

Bám vỉa hè bằng những nghề rấtđơn giản như bán trà đá, cắt tóc vỉa hè, trông xe, rửa xe... với mức đầu tư banđầu có khi chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng mỗi ngày họ thu về vài trăm ngàn, thậmchí cả triệu đồng.

Chả thế mà hiện nay, tại Hà Nội những nghề này đang khá phổbiến, có thể bắt gặp ở bất kể đâu. Từ phố lớn, đến ngõ nhỏ, từ ngoài thành đếntrung tâm, chỗ nào có vỉa hè là người ta chiếm dụng. Nhiều vậy, nhưng sức cạnhtranh chẳng những không tăng, mà "càng đông càng vui".

Những nghề một vốn, bốn lời
Chỉ vài trăm ngàn đầu tư mua ítghế nhựa, vài cái cốc, ít đồ uống nhẹ... là đã có thể ra kinh doanh trà đá. Cùngmột vài dịch vụ đi kèm, lợi nhuận hàng tháng có thể lên đến cả chục triệu đồng.

Thế nên, đi đâu ta cũng có thể gặp quán trà đá. Nhưng sầm uất, và tập trung đôngnhất phải kể đến các công trường, các bên xe, điểm vui chơi.

Tại cổng phụ trường ĐH KHXH&NV,đoạn vỉa hè cổng chính trường ĐH Kiến Trúc... chỉ một đoạn dài chưa đến 30 mét,có tới cả chục quán nước, phục vụ sinh viên từ 7h-21h tất cả các ngày trong tuần."Bình quân một ngày, mình phục vụ không dưới 200 lượt khách, đa phần là sinhviên. Trừ chi phí, mỗi ngày cũng thu về vài trăm ngàn đồng. Đa phần là sinh viênnên mình chỉ lấy 1000 đồng/cốc nước, còn ở nhiều nơi giá đã gấp đôi lâu rồi",chị Nguyễn Thị Hoa, bán nước tại cổng trường ĐH Kiến Trúc vui vẻ tiết lộ.

Không thua kém gì sự sầm uất,nhộn nhịp tại các công trường ĐH, khu SVĐ Mỹ Đình, và trước cổng chính Trung tâmHội nghị Quốc Gia, hoạt động kinh doanh chỉ diễn ra về đêm (từ 7h-11h đêm),nhưng đây được xem là "mảnh đất hái ra tiền" của cánh kinh doanh trà đá. Họchuyên phục vụ giới thanh niên, các bạn trẻ ra đây "hóng mát" vào ban đêm. Dựavào "tâm lý thanh niên" những người bán ở đây thường đưa ra giá "cắt cổ". Nhưthuê một chiếc chiếu có giá 10 ngàn đồng, quả xoài, củ đậu, quả ổi đều có giá 10ngàn đồng/quả nên nơi đây đã biến thành "đất vàng" để kinh doanh. Để có thêm thunhập, giờ đây đa phần các quán trà đá còn kiêm thêm công việc ghi lô đề. Với "việclàm thêm" nay, họ được nhà cái chia cho 2% số tiền ghi được. Đấy là chưa kể, nếucó người trúng, khách cũng thưởng cho các chủ quán nước một ít...

Những người kinh doanh ở đấy cómức thu nhập từ 5-10 triệu/tháng. Số tiền này, có lẽ ngay cả các bậc "cử nhân,kỹ sư" đi làm hàng chục năm cũng chưa có được mức lương như vậy.

Ngoài bán trà đá, hiện nay nghềrửa xe cũng đang được xem là nghề "hot". Anh Phạm Thế Dũng, chủ một cửa hàng sửachữa, kiêm rửa xe máy, đầu phố Triều Khúc (Thanh Xuân, HN) cho biết: "Ban đầuchỉ cần bỏ ra khoảng 5 triệu đồng để mua một bộ đồ nghề rửa xe hoàn chỉnh, gồmcó máy bơm, máy phun bọt, máy hơi, bàn chải... sau đấy tha hồ khai thác trongvài năm". "Do cửa hàng của mình nằm ở gần khu trọ của nhiều sinh viên, giá rửaxe chỉ có 8.000 đồng nên thu hút được rất nhiều khách. Cửa hàng có hai thợ, mỗingày rửa trung bình 80 chiếc, đỉnh điểm vào những ngày sau khi trời mưa có thểlên tới hơn 100 chiếc" anh Dũng cho biết thêm.

Với của hàng rửa xe "giá rẻ" nhưcủa anh Dũng, một ngày trung bình cũng thu về khoảng 600 ngàn đồng. Trong khi đó,thời gian qua giá cả leo thang, nhiều quán rửa xe cũng đồng loạt tăng giá. Mứcgiá phổ biến là 10 ngàn đồng/xe máy, có chỗ lên tới 13 ngàn đồng/xe. Tính ra mộttháng cũng thu về cả chục triệu.

Nghề làm chơi ăn thật

Những nghề một vốn, bốn lời
Khôngmất bất kỳ khoản phí, lệ phí nào cho ngân sách Nhà nước, các bãi gửi xe tự phátlà dịch vụ "siêu lợi nhuận" đang mọc lên nhan nhản khắp nơi, luôn đông nghẹtkhách hàng.

Ấy vậy mà không ít nơi, vẫn không có bãi gửi xe, người muốn gửi phảiđi cả cây số mới tìm được nơi để gửi. Các bãi trông xe tự phát này, có "chém" 5hay 10 ngàn/xe người gửi vẫn phải vui vẻ móc ví, không ít người nghĩ "gửi đượcxe là may rồi".

Giá cả các bãi gửi xe tự phát,cũng "tự phát" theo ý người trông. Càng vào trung tâm thành phố, giá gửi xe càngcao. Chẳng hạn, nếu gửi xe ở khu Hà Đông, Thanh Xuân... giá chỉ khoảng 3.000đồng/xe. Nhưng vào khu Hoàn Kiếm, Ba Đình... giá ít cũng 5.000 đồng/xe, có khilên đến 10.000 đồng/xe may vào ban đêm, hoặc các ngày lễ. "Mỗi ngày cũng đượcgần 200 lượt, chủ yếu là xe máy.

Gửi nhanh thì 3.000 đồng/xe máy, gửi lâu hoặcvào buổi tối thì 5000 đồng/xe máy." Miệng nói tay vẫn liến thoắng ghi vé chokhách, rồi dắt xe xếp cho gọn, anh Nguyễn Văn Tuân chủ bãi xe trên đường TháiPhiên (gần tòa nhà Vincom) nói vội.

Các bãi gửi xe phát triển mạnhtại các khu chợ, bệnh viện, trường học... Tại chợ Ngã tư Sở, Bệnh viện Việt Đức,Bệnh viện Phụ sản... vỉa hè nhiều tuyến đường cũng bị tư nhân chiếm dụng làm bãigửi xe, với cách tổ chức, và thu vé mỗi nơi một kiểu... Nếu tính trung bình mỗingày các bãi trông xe tự phát này thu được 200 nghìn đồng, thì mỗi tháng 30 ngàyhọ cũng có 6 triệu đồng bỏ túi. Mức thu nhập này có thể sánh ngang với lương cơbản của hiệu trưởng một trường đại học.

Không cần nhiều vốn, công việclại không quá vất vả, những người thợ cắt tóc lấy vỉa hè làm nơi hành nghề, cũngcó thu nhập chẳng thua kém ai. Tại vỉa hè con phố lâu nay vẫn được mệnh danh là"phố cắt tóc" Thái Thịnh, chỉ một đoạn phố dài khoảng trăm mét nhưng có đến gần30 quán cắt tóc trên vỉa hè, với rất nhiều thợ có tay nghề cao, đường kéo sắc. "Đểcắt xong một đầu thì chỉ mất tầm 5 phút, công cạo thì mất nhiều thời gian hơn.Nhưng gói gọn lại, để hoàn thiện một kiểu tóc cho khách cũng mất tầm 12 phút.Giá hiện nay phô biến là 20.000 đồng với người lớn, 15.000 đồng với trẻ em, còncắt tạo kiểu vuốt keo thì 25.000 đồng", anh Bùi Mạnh Thắng -một thợ cắt tóc ởđây chia sẻ.

Nghề cắt tóc lâu nay được ví như"làm dâu trăm họ", chính vì vậy những tay kéo cần phải biết chiều theo ý khách.Ngoài ra, còn phải tư vấn cho khách để làm sao để khác hàng có được một kiểu tóchợp người, ưng ý. Ở Hà Nội, hiện nay có không ít hè phố đã trở thành phố cắt tóc,như phố Kim Hoa, Thái Thịnh, Ngô Quyền, Thanh Nhàn... Giá cắt tóc ở mỗi nơi cũngkhác nhau nhưng thường từ 15.000 - 25.000 đồng/người, tùy lứa tuổi, kiểu tóc..."Ởđây chủ yếu là khách quen, mỗi ngày cũng có được hơn chục người. Đa phần là lớpbình dân, lao động bình thường, sinh viên... Đông nhất là vào những ngày cuốituần. Thu nhập cũng được 5- 6 triệu đồng/tháng" tranh thủ nghỉ ngơi lúc vãnkhách, anh Thắng cho biết thêm.

Với nghề cắt tóc vỉa hè, thu nhậpkhoảng 5- 6 triệu/tháng, vốn ban đầu bỏ ra để mua bộ đồ cắt tóc chỉ khoảng 1triệu đồng, dùng được vài năm.

Theo Lưu Thanh Huyền
Những nghề một vốn, bốn lời
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.