Quà "khủng" cho con "đại gia" đỗ Đại học

Con thi đỗ ĐH, bố mẹ có phần thưởng, đó là chuyện thường. Nhưng ở các nhà "đại gia", món quà này dễ làm "thiên hạ" lắc đầu, lè lưỡi khi nghe nói đến.  Choáng với quà "cây nhà lá vườn" Bảo Ngọc là con gái rượu của một "đại gia" trong lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ khách sạn

Con thi đỗ ĐH, bố mẹ có phầnthưởng, đó là chuyện thường. Nhưng ở các nhà "đại gia", món quà này dễ làm "thiênhạ" lắc đầu, lè lưỡi khi nghe nói đến. 

Choáng với quà "cây nhà lá vườn"

Bảo Ngọc là con gái rượu của một "đại gia" trong lĩnh vực kinh doanh nhànghỉ khách sạn. Ngọc học tại Hà Nội, còn gia đình thì “di cư” khắp cả nướctheo từng mùa vì bố Ngọc sở hữu cả một hệ thống nhà nghỉ - khách sạn cao cấpở hầu khắp khu du lịch lớn trong cả nước. Ngay sau khi đỗ ĐH Thương Mại,Ngọc đã khoe với bạn bè là được bố mẹ thưởng cho một món quà "cây nhà lávườn", và cô chia sẻ món quà này với các bạn.

Quà "khủng" cho con "đại gia" đỗ Đại học
Quà có thể là một chiếc "xế hộp"


Món quà "cây nhà lá vườn đó là: Ngọc được sử dụng nguyên một khách sạn củagia đình tại bất cứ địa điểm nào  cô thích để mời bạn bè đến ăn nghỉ cho đếnchán thì thôi, ông sẽ bao toàn bộ chi phí. Những người bạn được Bảo Ngọc mờituy cũng con nhà "quý tộc", nhưng cũng phải choáng khi đến ăn chơi ở đây, vì“cây” và “lá” vườn nhà Ngọc có thể ví là cây vàng, lá... đô la. Chi phí cholần thiết đãi bạn bè này của cô tính ra cũng phải vài trăm triệu đồng.

Trong nhóm bạn của Bảo Ngọc cũng có một “thiếu gia” chuẩn bị nhận quà chúcmừng đỗ ĐH của bố mẹ, đều là dân chơi chứng khoán. Bố mẹ đã đặt cho cậu mộtchuyến du lịch vòng quanh châu Âu để xả stress sau những ngày học hành thicử cực nhọc. Sau khi “ăn khao” của cô bạn Bảo Ngọc về, cậu sẽ lên đường vivu trời Tây luôn để còn kịp về nhập học.

Sắm xế hộp cho con đi học cũng là cách được nhiều "đại gia" chọn để cổ vũtinh thần cho các "cậu ấm", "cô chiêu". Đây cũng là món đồ được các cô cậu yêuthích vào bậc nhất. Linh, “ông chủ con” của một công ty kinh doanh nội thấtcao cấp tại quận 1, TP HCM, bình luận: "Xe máy dù là dòng đắt tiền như Vespa,SH, PS... bây giờ cũng là quá tầm thường. Đi xe máy thì nắng vẫn phải đội mũ,mưa vẫn phải mặc áo mưa, thế thì thà đi xe buýt còn hơn. Em đã bảo ông bô ởnhà, mua thì mua ô tô chứ nhất định không đi xe máy”.

Thưởng “nóng” 50triệu đồng để khao bạn bè

Một "đại gia" trong ngành xuất nhập khẩu rượu vang tại Hà Nội cũng khiếnthiên hạ lác mắt khi dành cho Phú, cậu quý tử duy nhất, khi cậu đỗ ĐH.

Vốn dĩ lực học của “thiếu gia” này trong suốt những năm cấp ba cũng chỉ xếpvào dạng làng nhàng ở tốp trung bình dù cha mẹ đã đầu tư thuê toàn các thầygiỏi kèm tại nhà. Phú mải chơi hơn học nên gia đình xác định cậu đi thi ĐHchỉ là thi cho vui. Ông bố đã chuẩn bị phương án cho Phú tiếp quản một nhàhàng của gia đình tại trung tâm Hà Nội để vừa học vừa làm rồi theo nghề kinhdoanh của gia đình, không đặt áp lực thi đỗ cho Phú.

Quà "khủng" cho con "đại gia" đỗ Đại học

Món quà quá đắt tiền, xa xỉ nhiều khi đi ngược ý nghĩa của nó, thậm chí có thể góp phần tạo cho con những quan điểm sai lầm, dẫn đến sa đà


 
Nhưng không ngờ Phú lại đỗ, mà lại là ĐH công lập hẳn hoi. Ngay khi vừa biếtđiểm, bố cậu đã quyết định “thưởng  nóng” cho con 50 triệu đồng để... đikhao bạn bè. Còn phần thưởng chính thức là một chiếc BMW, đặt hàng từ nướcngoài gửi về để sắp tới "cậu ấm" làm phương tiện đi học.

Theo nhà tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc công ty tư vấn An Việt Sơn, do xãhội quan niệm khá nặng nề về bằng cấp nên đỗ ĐH là một sự kiện lớn, niềmhãnh diện của cả gia đình. Chính vì thế, nhiều phụ huynh thưởng cho con mónquà đặc biệt khi thi đỗ. Phần thưởng là sự động viên, cổ vũ tinh thần chocác em tiếp tục phấn đấu. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, món quà quá đắttiền, xa xỉ nhiều khi đi ngược ý nghĩa của nó, thậm chí có thể góp phần tạocho con những quan điểm sai lầm, dẫn đến sa đà.

Ông Chất kể, một nữ kháchhàng mới đây đã hốt hoảng gọi điện nhờ tư vấn vì con bà vừa đỗ ĐH đã có nguycơ hư hỏng. Bà nói, con bà vốn là một cô bé ngoan, chăm chỉ học hành. Khibiết cô bé đỗ ĐH, bà đã thưởng khá nhiều tiền và bảo con đi "xả hơi" để bùđắp cho những năm học miệt mài. Thế rồi bà tá hoả khi bắt gặp cô con gáingoan đi “lắc” và quan hệ tình dục tập thể với nhóm bạn. Bà nghĩ có lẽ do côbé bỗng nhiên có nhiều tiền, lại ngây ngô không biết cách tiêu nên mới bịbạn xấu lôi kéo.

Khi nghe kể đến những món quà vô cùng xa xỉ mà các "đại gia" thưởng cho con,nhiều sinh viên nghèo chạnh lòng.  Nguyễn Sỹ Cần, cậu học sinh quê Trực Ninh,Nam Định, vừa đỗ ĐH Bách Khoa, ước ao: "Chỉ cần một góc của những món quàđó là em đã trang trải được cho bốn năm ĐH rồi". Bố Cần bố mất sớm, mẹlàm ruộng, hai em còn nhỏ, cậu chưa biết lấy tiền đâu để trang trải chonhững năm ĐH. Mặc dù đỗ nhưng chưa chắc Cần đã bắt đầu đời sinh viên trongnăm nay.

Theo Nam Thi
Đất Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.