Tìm đâu người làm hoàn hảo?

Lặn lội về quê tìm người, nhờ người quen, bạn bè, dịch vụ và cả đăng báo nhưng chị Hoa ở quận 7 vẫn chưa tìm được một người giúp việc ưng ý

Lặn lội về quê tìm người, nhờngười quen, bạn bè, dịch vụ và cả đăng báo nhưng chị Hoa ở quận 7 vẫn chưa tìmđược một người giúp việc ưng ý.

Chị thở dài, ngao ngán: “Bây giờ thuê người giúpviệc sao khó quá. Ở đâu cung cấp được người giúp việc hoàn hảo, tốn bao nhiêutiền tôi cũng chịu”.

Mười người mười tính

Công việc kinh doanh phát triển,không thể vừa lo việc nhà vừa lo việc công ty, chị Hoa quyết định tìm người giúpviệc nhà cho đỡ vất vả. Người giúp việc đầu tiên của chị làm việc gì cũng nhanhnhẹn, khổ nỗi lại ẩu.

Người thứ hai làm được việc nhưng lại hay hóng chuyện. Cóhôm khách đến nhà bàn chuyện làm ăn, chị giúp việc cứ đứng luẩn quẩn gần đónghe, làm khách ngại phải cáo từ ra về…

Tìm đâu người làm hoàn hảo?
Đa số chủ nhà hay than phiền về các “tật” của người giúp việc là làm nhanh thì ẩu, làm kỹ thì chậm

Rồi đến người giúp việc gần đâynhất là chị Lành, ở Tây Ninh lần đầu tiên lên thành phố làm việc nên quá nhútnhát. Hễ chị Hoa kêu gì thì làm nấy, giao việc gì thì chỉ làm việc đó. Hoa chưngtrong bình héo khô quắt, nước chưng hoa bốc mùi hôi mà cũng không ai thay. “Emtưởng chị muốn để hoa khô làm chuyện gì đó. Chị không kêu nên em không dám thay”,chị Lành giải thích.

Đa số chủ nhà hay than phiền vềcác “tật” của người giúp việc là làm nhanh thì ẩu, làm kỹ thì chậm, hay “tám”chuyện, tò mò chuyện nhà chủ, bắt nạt con chủ, làm biếng, phân bì, ăn chặn tiềnchợ… toàn là tính xấu. Nhưng không hẳn tất cả các nhận xét trên hoàn toàn đúng.Một phần là do chủ và giúp việc chưa hiểu nhau, chưa có sự thông cảm nên nảysinh mâu thuẫn, nghi ngờ.

Chị Lành tâm sự: “Nhà đẹp lạisang, toàn đồ mắc tiền. Tôi đâu dám tự tiện đụng vào thứ gì. Lỡ có mất mát hưhỏng làm sao tôi đền cho nổi”.

Nhịn cho bớt cực

Chuyện nhà bà Trang ở quận 11 mớinghe qua có vẻ lạ đời nhưng lại rất thực tế. Mỗi lần thấy bà Trang thảnh thơi đidạo là hàng xóm khen bà may mắn có người giúp việc vừa ý, lại làm lâu năm nênrảnh rỗi. Mỗi khi nghe xong bà lại cười bí hiểm: “Tui phải nhịn dữ lắm mớiđược như vậy đó!

Bà Bảy giúp việc nhà cho bà Trangcũng được hơn chục năm nay. Bà Bảy làm việc nhà rất gọn gàng, nấu ăn lại ngon.Bà Bảy cái gì cũng được chỉ có mỗi cái tính tự nhiên thái quá. Làm lâu năm nêncái tính này của bà càng bộc lộ rõ. Hôm rồi, truyền hình chiếu bộ phim mà hai vợchồng bà Trang rất thích.

Vậy mà hai ông bà lại phải bắc ghế ra cửa ngồi… hónggió. Thì ra, trong nhà bà Bảy đang “độc chiếm” cái tivi do bên đài Vĩnh Longđang chiếu tuồng cải lương mà bà yêu thích. Bà Trang cười có vẻ chịu đựng: “Nóithì bả giận, rồi lại phải đi tìm người mới không biết có được như vầy hay tránhvỏ dưa gặp vỏ dừa. Thôi thì nhịn cho xong!

Bà Trang giải thích về cái sựnhịn của mình: “Khi lấy vợ lấy chồng, chấp nhận cả thói hư tật xấu của nhauđể sống chung cả đời. Vài lỗi nhỏ của người giúp việc thì có đáng là bao”.

Còn chị Hoa sau năm lần bảy lượtthay đổi người làm, rút ra một câu có vẻ triết lý: “Nhịn người cho bớt cựcmình”.

Khi một người lạ vào một gia đìnhlạ thì cả hai đều cần có thời gian để tìm hiểu nhau. Vì vậy, giám đốc một côngty chuyên cung cấp người giúp việc chia sẻ: “Con người không ai là hoàn hảo. Nếuchủ nhà rộng lượng, kiên nhẫn hướng dẫn thêm thì sẽ có một người giúp việc hoànhảo, như ý”.

Theo Minh Cúc
Tìm đâu người làm hoàn hảo?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.