Vợ chồng năm mới chúc nhau

Hai "cụ thân sinh" ra cu Bi có cái lệ là cứ đêm 30 Tết lại lì xì cho nhau, và trong bao lì xì luôn kèm theo một lá thư chúc Tết. Năm nay là năm Canh Dần, nên thư chúc Tết của họ cũng đượm mùi vị... Dần

Hai "cụ thân sinh" ra cu Bi cócái lệ là cứ đêm 30 Tết lại lì xì cho nhau, và trong bao lì xì luôn kèm theo mộtlá thư chúc Tết. Năm nay là năm Canh Dần, nên thư chúc Tết của họ cũng đượm mùivị... Dần

Thư của "cụ bà"

Bố Bi ơi, năm con Hổ đến rồi, BốBi mong gì nhỉ? Để mẹ chúc Bố Bi vài điều nghe!

Thứ nhất chúc bố năm nay cứ gọilà mạnh mẽ như hổ. Mẹ chẳng thích bố làm chúa sơn lâm gầm gừ suốt khiến thuộccấp phải khiếp sợ đâu mà chỉ mong bố có chút "oai hùm" để đồng nghiệp nể vì vàyêu mến thôi.

Vợ chồng năm mới chúc nhau

Ảnh minh họa

Thứ nhì chúc bố sử dụng "nanhvuốt" của mình một cách khôn ngoan nhất. Năm rồi bố thấy gì chưa, giá vàng cứgọi là dập dìu lên xuống chóng mặt, chứng khoán thì xanh đỏ hoa cả mắt, bất độngsản thì hầu hết sốt lại lên cơn co giật, thiên hạ hết tậu xe rồi dựng nhà lầu...Cònbố cứ cặm cụi như con Trâu Vàng mải mê lo cày thuê cho người ta, thành ra nhàmình "thóc lúa đầy bồ" nhưng chưa tậu được nhà to.

Giờ năm con hổ đến rồi, bố hãydũng mãnh mà xông tới, nhưng chớ quên ngâm cứu "con mồi" cho thật kỹ kẻo lạigiống nhiều người khác phải khóc đứng khóc ngồi sau phiên giá vàng tụt khôngphanh. Và dù bố quyết định thế nào chăng nữa, mẹ cũng vẫn luôn bên cạnh để ủnghộ bố.

Thứ ba chúc bố luôn hạnh phúctrong "khu rừng" nhà mình. Dù rằng năm vừa qua "khu rừng" này nhiều lúc gặp bãolớn, lũ quét... Bố nhớ không cái lần "khu rừng" xanh tươi nhà mình đột nhiênxuất hiện loài thú lạ khiến bố tí nữa thì... tiêu đời. Con thú lạ đó có thânhình sexy (hơn hẳn mẹ xề của bố), cặp mắt luôn nhấp nháy, đôi môi đỏ chót lúcnào cũng cong lên cho ra vẻ gợi cảm. Rồi thì có cứ uốn éo lượn lờ rình mò "conmồi" là bố.

Mẹ mà không tỉnh táo kéo bố rakhỏi sự mê hoặc đó thì có lẽ giờ này nó đang nhấm nháp bố mất rồi. Bố thấy chưa,cám dỗ lúc nào cũng đầy rẫy xung quanh, bố chỉ sơ sẩy một tí thôi là đi đời ngay.Mẹ chúc cho bố luôn tỉnh táo để hiểu rằng "khu rừng" mà bố đang sống lúc nàocũng là chốn bình yên nhất. Cuối cùng, mẹ chúc bố luôn yêu cu Bi và yêu "cụ Bà"sinh ra cu Bi!

Thư của "cụ ông"

Mẹ Bi à! Năm con hổ đã lồng đếnđây rồi, bố có vài lời chúc tới mẹ Bi đây:

Bố chúc mẹ Bi năm con hổ đừng quá"hùng dũng" như hổ (bố sợ lắm những lúc ấy), mà cứ dịu hiền đáng yêu như con miuấy - nó cũng có họ với con hổ mà. Mẹ thử nghĩ mà xem, mẹ mà cứ hay nhe nanh, giờvuốt ra như hổ thì bố khiếp đảm quá, làm sao còn dám yêu mẹ nữa. Nhớ những lầnbố mải "zô zô" ngoài quán bia về muộn, những lúc bố tiêu xài hơi phóng tay, hoặclà sơ ý để con ngã u đầu chút xíu là mẹ lại "lồng" lên y như...hổ cái vậy. Nghĩmà lạnh xương sống luôn!

Con hổ nó ám ảnh bố vậy, nên bốthích mẹ là con mèo hơn. Con mèo thật bé nhỏ đáng yêu, nó hiền lành và ấm áp vôcùng. Chỉ lúc nào vồ mồi nó mới dữ tợn. Hẳn nhiên rồi, không dữ tợn làm sao sănđược mồi, nhỉ. Viết đến đây bố lại nhớ đến ngày mẹ cứu bố ra khỏi cái bẫy củacon "hồ ly tinh" dạo nào. Cái sự dữ tợn ấy kể ra cũng... đáng yêu đấy chứ.

Đôi lúc mẹ cũng giống con mèo ởthói hay giận hờn gắt gỏng vô cớ, rồi giận dữ thì cào xước tay bật máu người ta,hay buồn chán thì than vãn, rên rẩm cả đêm. Nhưng chẳng sao cả, dù với vài tậtxấu, thì mèo vẫn là con vật dễ thương hơn hổ, mẹ Bi ạ.

Năm mới bố cũng chúc mẹ ngày mộtduyên dáng hơn. Bố ưng ngắm mẹ má phấn môi son, váy nọ áo kia lắm lắm. Chỉ tộilúc nào ra khỏi nhà mẹ mới chịu làm đẹp, còn ở nhà, mẹ cứ tung tẩy vởi áo sờnvai, quần rách gấu, váy ngủ bạc phếch màu thời gian. Tóc mẹ thì lúc tém bên này,lúc giật bên kia, trông đến là tội nghiệp. Rốt cục bố thì toàn phải ngắm mẹ bổi,còn bọn đàn ông ngoài đường lại được "soi" một cô nàng đang thời "trông mòn conmắt". Vô lý và tai hại nữa đấy mẹ Bi à.

Bố cũng chúc mẹ lên sếp trong nămnay. Thực lòng bố thấy mẹ cũng có năng khiếu làm sếp, làm gì cũng có kế hoạchhẳn hoi, làm đến đâu chắc nịch đến đó. Không nói đâu xa, việc mẹ lên kế hoạchtương lai cho cu Bi đã khiến bố phục lăn ra rồi. Cu Bi giờ mới sáu tuổi mà đãnói tiếng Anh như gió. Rồi thì cầm kỳ thi họa cái gì cũng hay. Con giỏi giangnhư thế chẳng phải là nhờ công mẹ chạy đôn chạy đáo, tìm cho con hết trường quốctế này đến trung tâm đào tạo đẳng cấp nọ là gì.

Rồi thì mẹ còn vạch sẵn tương laidu học cho con, không đến được cổng trường Harvard thì cũng phải là Oxford hoặcYale. Đấy, mẹ chẳng có tư duy lãnh đạo thì làm sao điều hành được cả bố và connhư thế. Cho nên bố tự hào về mẹ lắm lắm, chỉ dám mạo muội đề xuất một ý kiếnnho nhỏ thôi, đó là mong mẹ nới lỏng quản lý một chút xíu để hai bố con hít thởthêm khí trời.

Giờ thì, năm con Hổ đến rồi, bốchúc mẹ mãi là con mèo dịu hiền của riêng bố.

Theo Mai Lan
Vợ chồng năm mới chúc nhau



Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.