- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Xanh mặt" vì nghén ngẩm thay vợ
Thật oái oăm vợ bầu vẫn ăn khỏe, ngủ khỏe, tăng cân đều nhưng chồng thì ốm nghén "xanh mặt".
Bi hài chuyện chồng nghén thay vợ
Chị T.A (Quảng Ninh) tâm sự: “Không biết có nhà mẹ nào giống nhà mình không nữa. Mình cưới chồng được 6 tháng thì mang bầu bé Na. Trong khi mình vẫn ăn khỏe, ngủ khỏe, tăng cân đều đặn thì chồng mình lâm vào tình trạng “xanh mặt” vì ốm nghén, mình đưa món nào cũng “em bỏ món này ra xa đi, anh ngửi mùi không chịu nổi, ói bây giờ”. Mà mình không hề lén bước qua chồng đâu nhé. Hôm nào mà nấu món nhiều dầu mỡ, nặng mùi là chồng mình trốn sang nhà ông hàng xóm chơi đợi hết mùi rồi mới dám ló mặt về nhà. Có hôm khi đang ăn cá rán, mình thì chả làm sao mà chồng chạy ra ngoài nôn ọe làm đứa em họ sang chơi cứ tròn mắt ngạc nhiên.
“Buồn cười nhất là khoản tâm trạng thất thường, lúc lên lúc xuống như sơ đồ hình sin ý. Trước ông ý chả quát mắng ai bây giờ động tý là nóng mặt, cáu nhặng xị lên. Đã thế lại ham xem phim truyền hình Hàn Quốc nữa chứ. Xưa chỉ thấy mê phim ma, hành động thôi giờ thì cũng sụt sùi khi có cảnh buồn nữa chứ. Hài thật. Sau này sinh con xong, nhớ lại chuyện lúc đó mà hai vợ chồng mình cứ cười ngặt nghèo, ông xã bảo chả hiểu lúc đấy anh bị làm sao nữa, cứ như ma làm ý”.
Khác với chồng chị T.A, chồng chị M.L (Hà Nội) lại lâm vào cảnh thèm ngủ. Chị kể: “Chồng em chả hiểu sao từ ngày em bầu bí lúc nào cũng buồn ngủ các chị ạ. Đi làm về là ngủ, vợ nấu cơm xong mới dậy ăn cơm. Sau lại bò lên giường. Sáng thì gọi mãi mới dậy. Câu cửa miệng của chồng em là “Để anh ngủ thêm tý nữa, vợ ơi”. Không những thế ông ý lại còn hay đi tiểu, tối em để ý thấy em đi 1 thì ông ấy phải 3,4 lần. Ấy em còn quên mất vụ chồng em ăn vặt điên cuồng. Mang tiếng mua bánh kẹo, hoa quả về cho vợ để thỉnh thoảng đói còn có cái mà ăn nhưng nào em có ăn được đâu trong khi lão cứ ra cái vào cái, thế là hết veo, lại còn ngụy biện: “Ở với người mồm ướt thì cũng phải ướt mồm thôi”. Kết quả là vợ thì tăng 8 kg còn ông ấy vọt lên tận 15kg trong thời kỳ em mang bầu. Đi đâu ai cũng kêu béo thế”.
Chị X.C (Nam Định) cũng chia sẻ: “Không hiểu vụ nghén thay vợ thế nào nữa. Ở phòng em cũng có một anh, vợ vừa mang thai là anh ấy thèm của chua. Trước cứ kêu bọn mình ăn ba thứ linh tinh, cóc, khế... có gì là ngon. Sau thì chiều nào anh ấy cũng sà vào ăn. Nhiều lần thèm quá còn bảo tụi em đi mua về nữa, mình anh ấy xơi nguyên cả đĩa xoài, ăn giỏi hơn cả chị em trong phòng. Mà lạ nhất là vợ anh ấy sinh xong, anh ấy cũng “cạch” những thứ đó, đố ai mời anh ấy ăn được. Sau đó anh ấy còn tiết lộ bí mật là lúc vợ bầu bí, anh còn bị đau lưng chứ. Nằm đau, ngồi đau, đứng đau, cứ như bị tra tấn ý”.
Giải mã chuyện chồng nghén thay vợ
Theo các chuyên gia, hiện tượng chồng ốm nghén khi vợ vác ba lô ngược là điều bình thường. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại xứ sở sương mù cho thấy có khoảng ¼ đàn ông trên thế giới có dấu hiệu nghén thay vợ. Nhiều trường hợp người lúc vợ chuyển dạ, chồng cũng la oai oái vì đau quá. Đến khi bé chào đời, chồng mới trở lại bình thường.
Giải mã cho hiện tượng kỳ lạ này, các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do người chồng lo lắng thái quá cho vợ và “thiên thần nhỏ” của mình dẫn đến ảnh hưởng tâm lý, từ đó cũng có biểu hiện buồn nôn, thèm ăn, đau lưng... như người bạn đời của mình.
Lời khuyên cho các ông bố là thường xuyên trao đổi với vợ, người thân và bạn bè về những lo lắng của mình, tích cực tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế uống rượu bia, thuốc lá, chất kích thích...
Có thể nói ốm nghén thay vợ là một kỷ niệm khó phai đối với cánh mày râu. Điều đó giúp cho họ hiểu, thông cảm với những khó khăn, vất vả, đau đớn, mệt nhọc mà vợ mình phải trải qua trong suốt 9 tháng 10 ngày. Từ đó tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, bền chặt, hạnh phúc nồng nàn hơn.
Theo Khám phá
-
Yêu34 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu4 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu5 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu9 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.