- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu phải chàng họ 'keo'
Hồng và bạn trai đi ăn với nhóm bạn, đến trễ hơn một chút. Tới lúc thanh toán, cả nhóm theo thông lệ “campuchia", riêng anh bạn của Hồng tuyên bố: “Tụi này đến muộn, ăn ít nên không trả tiền nhá!”.
Hồng và bạn trai đi ăn với nhóm bạn, đến trễ hơn một chút. Tới lúc thanh toán, cả nhóm theo thông lệ “campuchia", riêng anh bạn của Hồng tuyên bố: “Tụi này đến muộn, ăn ít nên không trả tiền nhá!”.
Tưởng chàng nói đùa, ai ngờ là thật, khi chàng nhất định ngồi im uống trà đá, Hồng đành rút ví góp cùng các bạn. “Buổi hôm đó toàn là đồ ăn vặt, mấy món nem rán, ốc xào... Lúc thanh toán mỗi người chỉ góp có 45 nghìn đồng, nhưng thái độ của anh ấy cứ ngồi như không ăn gì, tỉnh bơ khiến mình ngại quá dù các bạn không nói", Hồng (26 tuổi, Khâm Thiên, Hà Nội) tâm sự.
Đây không phải lần đầu tiên bạn trai làm cô thấy ái ngại. Trước đó, có lần vợ chồng cô bạn thân ở tận Sài Gòn ra chơi, không thông thuộc Hà Nội nên đề nghị Hồng chọn quán ăn. Hồng nhờ người yêu vì tin tưởng anh có gu thẩm mỹ, khi đến quán Hồng mới biết “bên trong quán thì nhếch nhác, bàn dính đầy mỡ bẩn. Anh ấy nói thẳng 'Quán này bốn người ăn tẹt cũng chỉ mất 500 nghìn, mình trả tiền cũng đỡ'".
Không thể chấp nhận lý do này,
Hồng điện thoại hẹn hai bạn ở một quán khác. Sau lần đó, cô và người yêu cãi
nhau to. Đến nay đã làm lành với nhau, cô vẫn thấy mệt mỏi vì "khó mà thay đổi
được bản chất con người anh ấy".
Phương (27 tuổi, Cầu Diễn, Hà Nội) cũng thường xuyên phải chịu đựng tính keo kiệt của bạn trai. Chàng có ngoại hình rất phong độ, thu hút cô ngay từ lần đầu gặp gỡ bởi sự am hiểu nhiều vấn đề. Thời mới quen, anh luôn tỏ ra ga lăng và hào phóng. Song về sau Phương mới nhận ra thói quen xấu của người yêu.
“Mỗi lần đi uống nước, anh ấy thường rút ví ra xong lại cất ví vào, cố tình rút ra chậm trễ. Gần đây nhất ăn lẩu cùng các bạn, anh ấy bảo mình cứ đi trước, anh sang hàng bên cạnh mua thuốc lá, nhưng thực tế mình thấy anh nán lại là để bỏ ví vào cốp xe, ăn xong anh thoái thác trả tiền với lý do quên ví ở nhà". Phương hiểu chàng diễn quá giỏi bởi quá keo kiệt, tình cảm dần nguội lạnh.
Cũng gặp phải chàng họ "keo", Duyên (25 tuổi, La Thành, Hà Nội) đã quyết định đường ai nấy đi. Duyên kể: “Tụi mình yêu từ hồi sinh viên, anh ấy chăm chỉ, thông minh và có ý chí, bố mẹ mình cũng biết và quý lắm. Cuối tuần anh luôn được mời đến nhà mình ăn cơm, anh xin thức ăn thừa mang về để tiết kiệm bữa tối”.
Biết gia đình người yêu không giàu, lại còn phải lo cho cậu em trai đang học cấp 3, Duyên bỏ qua nỗi khó chịu về việc anh hay tính toán. Ngày nọ, chàng mang hoa quả đến thăm bà của bạn gái đang ốm. “Vào bếp nhìn thấy tủ lạnh đã có nhiều hoa quả, anh buông một câu: 'Biết nhà em nhiều hoa quả thế này anh đã không mua nữa, nhiều thế này ăn bao giờ mới hết!'”. Cả hai chia tay sau hôm ấy, bởi cô gái cho rằng "không biết lấy gì để cảm thông hay tự biện minh cho hành động của anh ấy nữa”.
Ông Trần Văn Nghiêm, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm tư vấn tâm lý bày tỏ quan điểm: “Trước tiên phải khẳng định rằng những anh chàng kể trên đều có tính keo kiệt". Ông cho rằng Tính cách này có thể bắt nguồn từ suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, hoặc do hoàn cảnh. Nhưng dù nguồn gốc như thế nào thì khi chàng đã ở tầm tuổi 20-30 mà vẫn giữ và thường xuyên bộc lộ tính cách keo kiệt là điều không thể chấp nhận được.
Bà Ánh Tuyết, Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn kể chuyện một cô gái xin tư vấn về việc có nên chia tay vì người yêu bản tính keo kiệt. Cô gái 25 tuổi, rất yêu bạn trai nhưng anh lại tính toán quá chi li trong mọi vấn đề như tại sao phải mua quần áo đắt tiền, đi ăn thì chọn hàng rẻ tiền để tiết kiệm...
"Mới chỉ là người yêu, anh ta đã bắt đầu quản lý việc chi tiêu của bạn gái khiến cô cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Những trường hợp như thế này, các cô gái nên trao đổi thẳng thắn với người yêu", bà Ánh Tuyết chia sẻ.
Cũng theo bà, trong tình yêu tiền bạc là điều rất tế nhị. Không ít cặp vợ chồng vì xung đột tài chính mà đường ai nấy đi. Cũng không ít cặp bỏ nhau vì không đồng nhất quan điểm về chi tiêu. Nếu muốn đi đến hôn nhân với những chàng trai như thế này, tốt nhất bạn gái cần thẳng thắn và thậm chí gay gắt giải quyết. Trường hợp bạn cảm thấy quá mệt mỏi và e sợ thì không nên tiếp tục "đeo cái gông trên cổ", trong khi mình hoàn toàn có khả năng gỡ nó ra.
Theo VnExpress
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu7 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu11 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.