- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Yêu” quá nhiều trong một tuần có phải là hay?
Chuyện nữ đại gia Thái Lan tuyển chồng có thể “yêu” 28 lần/ngày khiến không ít người ngạc nhiên. Vậy tần suất quan hệ như vậy là hợp lý hay không?
Chuyện nữ đại gia Thái Lan tuyển chồng có thể “yêu” 28 lần/ngày khiến không ít người ngạc nhiên. Vậy tần suất quan hệ tình dục như vậy là hợp lý hay không?
Không ít người luôn thắc mắc nên “yêu” bao nhiêu lần trong một ngày hay một tuần. Tất nhiên, mỗi người đều có nhu cầu khác nhau nhau. Nếu bạn không “yêu” trong nhiều năm và đột nhiên được làm chuyện ấy mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng đối với những người trong một mối quan hệ lâu dài, có cam kết, việc “yêu quá liều” có khả năng đe dọa mối quan hệ của họ.
Bao nhiêu là quá nhiều?
Không có con số cụ thể nào liên quan đến tần suất quan hệ hoặc thời gian quan hệ bạn nên tuân theo. Bạn có thể “yêu” bao nhiêu tùy thích miễn là cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ, không bị gò bó, không cảm thấy “yêu” như trách nhiệm. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng tần suất yêu từ 2-3 lần/tuần là phù hợp với sức khỏe sinh lý và tâm lý chung của mọi người.
Hãy tự chọn tần suất "yêu" phù hợp với nhu cầu và sở thích của cả hai. (Ảnh minh họa)
Nguyên nhân của yêu quá độ?
Không ít cặp đôi sử dụng việc quan hệ tình dục thường xuyên để trốn tránh việc đối mặt với những vấn đề khác trong mối quan hệ. Thường thì sau thời gian “trăng mật”, ham muốn và tần suất “chuyện chăn gối” của ai cũng giảm xuống. Nhưng nếu bạn vẫn “miệt mài” như lúc đầu, hãy đảm bảo rằng cả hai chỉ đơn giản là thưởng thức nó chứ không phải đang dùng nó để lấp đầy khoảng trống. Có thể bạn không tin nhưng khoa học đã chứng mình những cặp đôi thường xuyên “yêu” thì tình cảm lại không thực sự mặn nồng như mọi người nghĩ.
Nhiều cặp đôi dùng "chuyện ấy" để lấp đầy khoảng trống trong mối quan hệ. (Ảnh minh họa)
Vì sao không nên “yêu” quá nhiều?
Nhiều người cho rằng nếu yêu nhau say đắm thì có thể và nên “yêu” 2 lần/ngày. Tuy nhiên, vì những lý do dưới đây, bạn nên dẹp bỏ ngay suy nghĩ đó.
Chất lượng hơn số lượng
Khi mới quen, những động chạm cơ thể giữa hai người chắc chắn sẽ khiến bạn “muốn yêu” đến phát điên. Nhưng khi đã “đi đến Z” thì những đụng chạm đó dường như không còn tuyệt vời như nó đã từng. Nếu bạn quan hệ 2 lần/ngày nhưng mỗi lần chỉ kéo dài 2 phút, nó không thể so với những cuộc yêu kéo dài 30 đến 45 phút dù chỉ diễn ra 2-3 lần/tuần. Đương nhiên, chất lượng luôn được đánh giá cao hơn số lượng.
Bạn sẽ mất dần hứng thú
Nếu bạn quan hệ tình dục liên tục thì ham muốn có thể giảm dần và bạn sẽ không còn bất kỳ điều gì để trông đợi, cả về tinh thần và thể chất. Bản chất của con người là luôn muốn những thứ chúng ta không đạt được. Khi điều gì đó hoặc ai đó trở thành thách thức, chúng ta sẽ cố gắng chăm chỉ để đạt được nó và trân trọng nó lúc mới đầu. Nhưng dần dần, chúng ta sẽ mất dần hứng thú, sinh ra chán thứ đã thuộc về mình. Triết học là khoa học của mọi môn khoa học nên áp dụng nó vào trường hợp này cũng không hề sai.
Điều gì đạt được rồi thì bạn sẽ không còn khao khát nữa! "Chuyện chăn gối" cũng vậy. (Ảnh minh họa)
Định luật giảm dần
Điểm mấu chốt là “yêu” quá nhiều sẽ tương đương với việc ham muốn giảm dần từ dó dẫn đến việc hưởng thụ nó ít hơn và cuối cùng sẽ sinh ra chán hoặc kì thị với “chuyện ấy”. Nếu xu hướng này tiếp tục trong một khoảng thời gian liên tục, nó có thể dẫn đến sự phản kháng của cơ thể và tâm lý đối với tình dục. Điều này thường được gọi là luật nhu cầu giảm dần. Hiện tượng này thường gặp ở phụ nữ hơn là nam giới vì mức testosteron ở nam giới cao và ổn định.Theo Khám phá
-
Yêu8 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu12 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu12 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu16 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.