Obama khiến con gái lớn "bối rối" khi hát mừng sinh nhật cô bé bằng giọng hát... lệch tông

Cứ tưởng rằng sẽ chẳng có ai sai nhạc khi hát bài "Chúc mừng sinh nhật", vậy mà Tổng thống Obama lại làm được điều đó trên sân khấu của Nhà Trắng...

Cứ tưởng rằng sẽ chẳng có ai sai nhạc khi hát bài "Chúc mừng sinh nhật", vậy mà Tổng thống Obama lại làm được điều đó trên sân khấu của Nhà Trắng, trong buổi tiệc mừng ngày Quốc khánh Mỹ, đồng thời cũng là ngày sinh nhật cô con gái lớn của ông.

Đối với Tổng thống Barack Obama, ngày 4/7 là một ngày cực kỳ quan trọng, không chỉ vì đó là ngày Quốc khánh Mỹ, mà còn là ngày sinh nhật cô con gái lớn của ông, Malia Obama.

Chương trình dã ngoại "truyền thống" nhân dịp Quốc khánh của gia đình Tổng thống Mỹ đã bị hủy bỏ vì lý do thời tiết, thay vào đó, ông Obama đã tổ chức một bữa tiệc trong Nhà Trắng với sự hiện diện của một số gia đình quân đội.

Ông Obama đã làm cho cả khán phòng ồ lên khi tuyên bố: "Mỗi người làm cha đều có nghĩa vụ phải khiến con gái mình bối rối và tôi sẽ làm việc đó ngay bây giờ đây."

Sau đó, vị Tổng thống nổi tiếng yêu thương con gái đã cao giọng hát bài "Chúc mừng sinh nhật" gửi tới cô con gái vừa tròn 18 tuổi của mình.

Tuy rằng hát lệch tông, nhưng ông Obama đã thật sự khiến cho con gái phải bối rối và cảm động vì tình yêu vô bờ bến mà ông luôn dành cho gia đình. Trong tiếng hò reo và vỗ tay của những người có mặt trong khán phòng, Malia bước lên sân khấu ôm bố thật chặt.

Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ





Obama

nhà trắng

Bình luận