- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Các nghi can và nạn nhân trong vụ giết người ném xác xuống đèo phi tang là bạn nhau
Cơ quan công an hiện đã tạm giữ 5 đối tượng trong vụ giết người ném xác xuống đèo phi tang rúng động 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.
- Mẹ của nữ sinh 15 tuổi nghi bị dụ dỗ bỏ nhà đi: 'Đành rằng cháu là dại, nhưng những mất mát cần làm rõ'
- Người lao vào lửa cứu nạn nhân vụ con gái ôm mẹ tự thiêu kể lại phút giây sinh tử
- Thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai 40 tuổi dụ đi ‘rót bia’ ở quán karaoke: 'Không ai dụ dỗ cả mà hoàn toàn do em tự nguyện'
Cơ quan công an hiện đã tạm giữ 5 đối tượng trong vụ giết người ném xác xuống đèo phi tang rúng động 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.
Sáng 11-12, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến vụ án giết người, chở xác nạn nhân đi phi tang tại khu vực thuộc đèo Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (giáp ranh xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).
Qua đó, 5 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, trú thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), Trần Quang Hiển (38 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Trần Văn Quý (32 tuổi) và Trần Thị Ngọc (18 tuổi, cùng trú phường 2, TP Bảo Lộc).
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 6-12, nhóm đối tượng này cùng anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) ăn nhậu tại nhà Trần Quang Hiển. Tại đây, cả nhóm xảy ra mâu thuẫn. Do mới chơi ma túy đá, các đối tượng đã lao vào đánh đấm anh Nguyễn Đức Thọ khiến nạn nhân bị tử vong.
Để che giấu tội ác, các đối tượng đã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, chờ đêm tối, dùng xe máy chở đến khu vực đèo Đaguri, ném xác xuống đèo để phi tang.
Xác nạn nhân bị các đối tượng ném dưới vực ở đèo Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cách hiện trường gây án hơn 50 km.
Sau nhiều ngày không thấy anh Thọ về nhà, nghi có chuyện không may nên gia đình trình báo Công an TP Bảo Lộc. Đến ngày 9-12, một số người dân ở huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện một thi thể bị cuốn trong bao tải, bên bìa rừng đèo Đaguri nên đã báo lực lượng chức năng.
Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt và phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân từ vực sâu lên để khám nghiệm. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Thọ.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được nhóm thanh niên hay tụ tập cùng nạn nhân Thọ. Từ tối 9-12 đến trưa 10-12, Công an TP Bảo Lộc đã vận động đối tượng Nguyễn Xuân Vạn ra đầu thú, sau đó lần lượt bắt tiếp 2 đối tượng, đến chiều tối 10-12, thêm 2 đối tượng khác cũng bị Công an TP Bảo Lộc truy bắt về cơ quan để điều tra.
Sau khi khám xét lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện kho hàng nóng tại nhà xảy ra án mạng.
Chiều 10-12, qua khám xét hiện trường vụ án cũng là nhà của Trần Quang Hiển tại số 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, lực lượng công an ghi nhận có nhiều đồ đạc bị xáo trộn, đồng thời phát hiện có hơn 15 đao kiếm và chất ma túy nghi là của các nghi can sử dụng còn sót lại.
Cũng theo Đại tá Đinh Hữu Linh, cả nạn nhân và các đối tượng nghi can của vụ án là bạn bè và đều nghiện ma túy đá.
Theo NLĐO
-
Thời sự13 phút trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự55 phút trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội4 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội4 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội7 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.
-
Xã hội8 giờ trướcThời tiết ngày 18/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, tại Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
-
Xã hội17 giờ trướcDù được hưởng án treo nhưng ông Trần Thanh Phong vẫn kháng cáo. Bị cáo cho rằng, mình làm theo chỉ đạo, không có vụ lợi nên muốn được miễn trách nhiệm hình sự.
-
Xã hội18 giờ trướcVietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 70 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Tấm vé số trúng giải Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng ở quận Hải An, TP. Hải Phòng.
-
Xã hội18 giờ trướcSau khi 2 xe tải ở tỉnh Quảng Nam đấu đầu nhau, cả 2 tài xế mắc kẹt trong ca bin. Mất gần 2 giờ, lực lượng chức năng mới đưa được ra ngoài.
-
Thời sự20 giờ trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự20 giờ trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự23 giờ trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự23 giờ trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.