- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai xông vào quán cà phê lật tẩy nhóm nghi là đa cấp đang "câu mồi"
Ngày 15/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên xông vào quán cà phê để ghi hình, cho rằng đây là nhóm đa cấp khiến cư dân mạng xôn xao
Sự việc được xác nhận là xảy ra vào ngày 13/4, tại quán cà phê trên đường Diệp Minh Châu (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM). Chủ nhân đoạn clip là anh Nguyễn Vinh (ngụ quận 7, TPHCM).
Thanh niên xông vào quán cà phê, nơi hàng chục người nghi là đa cấp đang phỏng vấn ứng viên (Ảnh cắt từ clip).
Anh Vinh cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, em gái của anh có ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng, thông qua một bình luận tuyển dụng trên mạng xã hội. Cụ thể, bình luận này ghi rõ vị trí, yêu cầu tuyển dụng và mức lương 3,5 triệu đồng cho nhân viên bán thời gian, 7,5 triệu đồng với nhân viên toàn thời gian.
Sau đó, người nhà của anh đã nhắn tin cho người đăng tải bình luận thì được người này hướng dẫn và hẹn phỏng vấn ngay trong buổi chiều tại quán cà phê ở quận Tân Phú.
Mặc dù thông báo phỏng vấn ở văn phòng, nhưng khi em gái của Vinh đến thì đó là một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), không thuộc bất kỳ chi nhánh làm việc như trong bình luận tuyển dung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Khi nghe đến thương hiệu mà em tôi đăng ký phỏng vấn, tôi nghi ngờ đây là đa cấp. Vì thương hiệu này nếu có phỏng vấn thì sẽ hẹn trực tiếp ở văn phòng công ty hoặc cửa hàng, chứ sao lại phỏng vấn ở quán cà phê xa như vậy", anh Vinh nói.
Ngay sau đó, anh Vinh đã xông vào và thấy rất nhiều người đang phỏng vấn tại đây. Thấy anh Vinh ghi hình, một số nhân viên đã đuổi anh ra ngoài. Trong lúc giằng co, anh bị một số người xô đẩy, kéo áo. Khi thấy anh Vinh không chịu rời đi mà tiếp tục ghi hình, không ít nhân viên đã chủ động ra về.
Anh Vinh cũng đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt. Qua sự việc trên, anh Vinh hi vọng người trẻ có thể cảnh giác hơn đối với các thông tin tuyển dụng không rõ ràng.
Quán cà phê nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo đại diện UBND phường Tân Sơn Nhì, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý sự việc.
"Nhóm người này ở nơi khác tới, trụ sở và nơi phỏng vấn ở đâu thì phường không biết. Họ đến đây tập trung uống cà phê sau đó xảy ra xô xát với nhau. Công an phường đã có mặt và xử lý vấn đề xô xát, an ninh trật tự", vị này cho hay.
Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người cho biết hình thức tuyển dụng không rõ ràng như trên đã diễn ra từ lâu, nhưng đa số sinh viên ứng tuyển chưa tìm hiểu rõ.
Tài khoản H.A. cho hay: "Hồi còn làm sinh viên cũng đã từng bị như thế này. Họ cũng hẹn tôi đi phỏng vấn ở quán cà phê, rồi định hướng làm giàu từ hai bàn tay trắng. Trong khi đó thông tin về công ty thì không rõ, không biết họ là ai nên cũng sợ lắm".
Trong khi đó, nhiều người cảnh báo người trẻ, đặc biệt là sinh viên nên cảnh giác hơn đối với những thông tin tuyển dụng không rõ ràng.
"Nếu phỏng vấn ở quán cà phê thì tôi khuyên các bạn nên tránh đi. Bởi đa số công ty sẽ phỏng vấn ở văn phòng hoặc trực tiếp ở cửa hàng của họ. Thông tin cửa hàng cũng minh bạch, các bạn biết người phỏng vấn mình là ai thì sẽ an toàn hơn", tài khoản N.K. bình luận.
Theo Dân trí
-
Pháp luật2 giờ trướcNghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Xã hội2 giờ trướcPhó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thanh tra, kiểm tra thị trường vàng; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an để xử lý.
-
Xã hội3 giờ trướcTrên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái hàng xóm khi vừa bước ra khỏi nhà thì bị người phụ nữ to béo đánh đập, bất chấp sự can ngăn của mọi người xung quanh.
-
Xã hội6 giờ trướcĐến nhà anh trai chơi, nam thanh niên bất ngờ cầm dao chém mẹ ruột và cháu của mình.
-
Xã hội6 giờ trướcTheo TS.LS. Đặng Văn Cường, vụ việc bắt đầu từ trận mưa nhưng có thể có nguyên nhân từ việc xây dựng, quản lý tòa nhà này.
-
Xã hội7 giờ trướcTheo bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Hoàng Minh Lý (bác sĩ trẻ, quê Diễn Châu, Nghệ An), hiện đã hoàn tất các cuộc phẫu thuật cần thiết. Bệnh nhân đang được theo dõi, nếu không có biến chứng gì có thể xuất viện trong 2-3 tuần nữa.
-
Xã hội8 giờ trướcTừ chiều tối và đêm nay (11/5), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa cục bộ vài nơi, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.
-
Xã hội11 giờ trướcThấy bạn bị sóng biển cuốn trôi ra xa, nam sinh lớp 8 bơi ra cứu bạn thì bị mất tích, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội11 giờ trướcHôm nay (10/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ đối tượng Lầu Vũ Nhật Đăng lên Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng về hành vi giết người.
-
Pháp luật20 giờ trướcTại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Xã hội21 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, còn bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.
-
Xã hội21 giờ trướcTất cả các bệnh nhân đều khai muốn nhập viện do thấy ông P.T.T. tử vong sau ăn tiết canh dê cùng nạn nhân nên lo sợ nhiễm khuẩn.
-
Xã hội21 giờ trước“Mẹ cháu đang túc trực trong phòng với cháu suốt ngày đêm tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Lúc tỉnh cháu đã nhận biết được mẹ mình”, bà G. cho hay.