- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Clip: Thót tim cảnh công nhân bất chấp nguy hiểm băng ngang cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
Vì hầm sang đường cách KCN hàng cây số nên đành phải đi bộ băng qua đường dù biết nguy hiểm.
Bất chấp hàng loạt phương tiện trọng tải lớn đang lưu thông, rất nhiều công nhân vẫn kéo nhau băng qua đường cao tốc để đến KCN hoặc để bắt xe khách. Nhiều người chia sẻ, vì hầm sang đường cách KCN hàng cây số nên đành phải đi bộ băng qua đường dù biết nguy hiểm.
Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, tốc độ di chuyển tối đa của phương tiện ở đây là 100km/h. Đường cao tốc chỉ dành cho các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, tuy nhiên thời gian vừa qua có thể dễ dàng bắt gặp tình trạng rất nhiều người dân đi bộ và chạy băng qua tuyến cao tốc này, đoạn gần Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Công nhân bất chấp nguy hiểm băng qua đường ở cao tốc Hà Nội- Bắc Giang
Ghi nhận của chúng tôi lúc 7h sáng và 5h chiều đoạn gần KCN Vân Trung, tình hình giao thông tại đây khá lộn xộn, rất nhiều công nhân tự ý băng qua đường cao tốc giữa các làn xe tải trọng lớn. Dù biết là nguy hiểm, tuy nhiên với nhiều công nhân tại KCN đây lại là cách làm thuận tiện nhất, tiết kiệm thời gian nhất để đi làm và từ nơi làm việc về nhà.
Cũng theo nhiều công nhân, sở dĩ họ chọn giải pháp bất chấp nguy hiểm chạy băng qua đường cao tốc là do đường gom và các cống chui dân sinh trên địa bàn khá xa thường xuyên ách tắc cục bộ.
Chị Nguyễn Thị Hồng (1 công nhân tại KCN Vân Trung) cho biết: "Có đường đâu mà chẳng đi sang bằng đường này. Hầm đi bộ thì xa quá. Vẫn biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải qua thôi vì vòng đường kia thì xa quá".
Nhiều công nhân bất chấp nguy hiểm chạy băng qua đường.
Gần KCN Vân Trung có 2 hầm chui dân sinh cách đó khoảng 1km nhưng hay ùn tắc vào giờ cao điểm.
Chú Đoàn Cảnh Chiến (làm nghề xe ôm gần KCN Vân Trung) nói: "Hầm chui khu này 3 hầm đều tắc hết, có lần tôi đi chở khách qua mà tắc mất 35 phút, sáng nào đi qua cũng toàn xe máy, ô tô vì công nhân đông, cao điểm từ 7h, 7h30 đến 8h.
Tôi ở đây đi bộ qua đường thường xuyên, biết là nguy hiểm nhưng đi bộ ra hầm thì xa. Đi vòng như thế mất thêm 2-3 cây số, mất bao tiền của. Đi qua đường thế này không ai muốn đâu nhưng bắt buộc phải đi".
Chú Đoàn Cảnh Chiến
Chú Thân Văn Tường (một người dân sinh sống trên địa bàn) cho biết: "Vào tầm 7h, 7h30 mà đi qua hầm chui này thì ngột ngạt không chịu được. Mong muốn là được làm cái cầu vượt ở đây để đi đỡ tai nạn".
Bên cạnh đó ở khu vực này, một số xe khách cũng vô tư dừng đón trả khách. Đường cao tốc theo thiết kế chỉ dành cho các phương tiện lưu thông với tốc độ lớn, vì vậy việc dừng đón trả khách, đi xe máy, đi ngược chiều và đặc biệt là đi bộ băng qua đường là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Hàng loạt vụ tai nạn liên quan tới người đi bộ đã xảy ra tại đoạn tuyến này, khiến khu vực cao tốc qua khu công nghiệp Vân Trung trở thành điểm đen về tai nạn. Mới đây nhất, vào ngày 10/7 vừa qua, tại đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị Thào Thị BLà (SN 1989, trú tại bản Sau Cày, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định là do chị BLà chạy băng qua đường cao tốc khiến xe tải đang lưu thông với tốc độ cao không kịp tránh né. |
Theo Trí thức trẻ
-
Xã hội9 giờ trướcSau thời gian dài điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ, theo nguyện vọng của gia đình, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
-
Thời sự11 giờ trướcPhát hiện có hơn 170 triệu đồng trong tài khoản, không biết của ai nhưng Phạm Khắc Dũng vẫn rút ra chi tiêu cá nhân và không trả lại cho nạn nhân như cam kết.
-
Thời sự11 giờ trướcLực lượng chức năng sẽ xét nghiệm ADN, xác định danh tính thi thể được phát hiện trên biển Đà Nẵng nghi là cháu bé ở thị trấn Lăng Cô (Huế) mất tích lúc đi gửi trẻ.
-
Thời sự14 giờ trướcHọc là trưởng phòng của công ty bất động sản, lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kêu gọi góp vốn mua nhà, đất giá “sập hầm” rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng đánh bạc.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
Pháp luật16 giờ trướcBằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ lai lịch của người phụ nữ bán đồ ăn vặt, thường đi sớm về khuya.
-
Thời sự16 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
Thời sự16 giờ trướcChỉ trong 3 ngày, 25 tấn tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết đột ngột, nhiều người dân bỗng chốc trắng tay.
-
Thời sự19 giờ trướcNgày diễn ra đám cưới nhân viên cũ, Hải "idol" xếp đội hình xe, cùng nhiều người dừng 4 xe sang giữa đường để dàn cảnh chụp ảnh, phát livestream câu like.
-
Thời sự23 giờ trướcNgày 19/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người đàn ông 39 tuổi đi lạc từ ngày 18/5 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự23 giờ trướcĐang đi xe máy trên đường thì trời mưa to, cô gái 24 tuổi ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong.
-
Xã hội1 ngày trướcTừ chiều tối và đêm nay, hầu hết các khu vực trên cả nước đều xuất hiện mưa giông, nhiều nơi mưa rất to. Gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động mạnh, từ Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa nhiều ngày tới.