- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu đại tá biên phòng dẫn mối cho nữ doanh nhân nhập xăng lậu
Cựu đại tá biên phòng giới thiệu cho nữ bị cáo có quan hệ thân thiết tiếp cận với các đầu nậu phân phối xăng lậu để được mua xăng giá rẻ, rồi về bán và phân phối cho khách hàng.
Ngày 9/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. HĐXX đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thị Hương trong việc mua bán, tiêu thụ nguồn xăng nhập lậu.
Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thị Hương là giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình (Công ty Thanh Bình), ngành nghề kinh doanh bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Công ty có trụ sở tại số 679 Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Đầu năm 2020, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thế Anh (nguyên đại tá Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), "ông trùm" Phan Thanh Hữu đã đồng ý và chỉ đạo bị cáo Nguyễn Hữu Tứ bán xăng nhập lậu của Hữu và Tứ tại kho Nam Phong cho bị cáo Phạm Thị Hương.
Khi cần mua xăng nhập lậu, bị cáo Hương nhắn tin cho bị cáo Nguyễn Hữu Tứ với nội dung ngày nhận, biển số xe, số lượng xăng cần mua. Sau khi được Tứ xác nhận giá chiết khấu, Hương điều động xe đến kho Nam Phong (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vận chuyển xăng đưa về các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Hương trên địa bàn quận Gò Vấp, quận Bình Tân, Quận 12 (TP.HCM) và bán lại cho các khách hàng khác để kiếm lời.
Bị cáo Phạm Thị Hương.
Theo yêu cầu của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thị Hương chuyển tiền thanh toán mua xăng vào tài khoản của Tứ hoặc tài khoản của Phan Lê Hoàng Anh (con của bị cáo Phan Thanh Hữu) hoặc Phan Lê Hoàng Anh trực tiếp đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Hương để nhận tiền mặt.
Từ đầu tháng 3/2020 đến đầu tháng 2/2021, bị cáo Phạm Thị Hương đã đến kho Nam Phong mua xăng Ron 95 nhập lậu của Nguyễn Hữu Tứ để đưa về bán với tổng số lượng hơn 7,9 triệu lít và tổng trị giá hàng phạm pháp gần 102 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, gia đình Hương đã tự nguyện nộp thay cho bị cáo số tiền 3 tỷ đồng và bị cáo này đồng ý sử dụng số tiền 150 triệu đồng cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở để khắc phục một phần hậu quả số tiền thu lợi bất chính.
Trả lời HĐXX về hành vi phạm tội, bị cáo Hương cho biết năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tình hình kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, không có doanh thu. Sau đó, bị cáo nhờ có người quen giới thiệu cho nguồn xăng ở kho Nam Phong giá tốt (xăng lậu) để mua.
Bị cáo Hương cũng thừa nhận người giới thiệu cho bị cáo "nguồn xăng giá rẻ" là cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang Nguyễn Thế Anh, người có mối quan hệ bạn bè với bị cáo.
Chủ tọa phiên toà bất ngờ hỏi bị cáo Hương về lời khai là có con chung với Nguyễn Thế Anh. Bị cáo Hương xin phép không trả lời với lý do "đây là mối quan hệ cá nhân".
Bị cáo Hương còn khai nhận sau khi được Nguyễn Thế Anh giới thiệu nguồn xăng giá rẻ, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ đã gọi điện liên lạc với Hương, từ đó mối quan hệ mua bán xăng giữa Hương và Tứ diễn ra.
Một thời gian sau, bị cáo Tứ giới thiệu cho Phạm Thị Hương gặp bị cáo Lê Thanh Trung (Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT) để trực tiếp giao dịch, nhận xăng từ Trung. Bị cáo Hương thanh toán tiền cho bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và Phan Lê Hoàng Anh theo chỉ đạo của Tứ.
Trước tòa, bị cáo Hương xác định bản thân nhận thức được hành vi phạm tội và xin được khoan hồng.
Theo Zing
-
Thời sự51 phút trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự1 giờ trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội5 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội5 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội8 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.
-
Xã hội9 giờ trướcThời tiết ngày 18/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, tại Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
-
Xã hội18 giờ trướcDù được hưởng án treo nhưng ông Trần Thanh Phong vẫn kháng cáo. Bị cáo cho rằng, mình làm theo chỉ đạo, không có vụ lợi nên muốn được miễn trách nhiệm hình sự.
-
Xã hội19 giờ trướcVietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 70 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Tấm vé số trúng giải Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng ở quận Hải An, TP. Hải Phòng.
-
Xã hội19 giờ trướcSau khi 2 xe tải ở tỉnh Quảng Nam đấu đầu nhau, cả 2 tài xế mắc kẹt trong ca bin. Mất gần 2 giờ, lực lượng chức năng mới đưa được ra ngoài.
-
Thời sự20 giờ trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự20 giờ trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự1 ngày trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.