Nam thanh niên tử vong sau khi bị mẹ bạn gái cho người đến đánh để "dằn mặt"

Không chấp nhận nam thanh niên quen con gái 17 tuổi của mình, bà mẹ tìm một nhóm côn đồ nhờ đánh dằn mặt để đối tượng trên biết sợ mà rút lui.

Không chấp nhận nam thanh niên quen con gái 17 tuổi của mình, bà mẹ tìm một nhóm côn đồ nhờ đánh dằn mặt để đối tượng trên biết sợ mà rút lui. Tuy nhiên vì bị ra tay quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sự việc trên diễn ra tại một phòng trọ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân là anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi, quê Bạc Liêu). 

Thông tin ban đầu, tối 5/5 anh Lĩnh về phòng trọ trong tình trạng có rượu bia thì bất ngờ có một nhóm người xông vào phòng trọ tấn công anh liên tục.

Khoảng một giờ đồng hồ sau khi nhóm người này bỏ đi, anh Lĩnh được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì tình trạng quá nặng.

Nam thanh niên tử vong sau khi bị mẹ bạn gái cho người đến đánh để dằn mặt-1

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra.

Qua xác minh, công an xác định anh Lĩnh có quan hệ tình cảm với con gái 17 tuổi của chị H. (39 tuổi, quê Sóc Trăng). Tuy nhiên người mẹ khi biết chuyện không chấp nhận.

Để làm cho anh Lĩnh sợ mà chấm dứt với con gái mình, chị H. đã tìm đến một nhóm thanh niên nhờ sử dụng vũ lực để đe dọa, dằn mặt nạn nhân. Tuy nhiên vì ra tay quá nặng, anh Lĩnh đã tử vong.

Tối 10/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Thuận An đã triệu tập nhóm đối tượng để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Tổ Quốc


tử vong

dằn mặt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.