Phát hiện thi thể bảo vệ chết trong tư thế treo cổ, chân vẫn chạm đất

Đến công ty để nhận ca trực đêm, nam thanh niên hoảng hốt phát hiện thi thể của đồng nghiệp chết trong tư thế treo cổ nhưng chân vẫn chạm đất.

Đến công ty để nhận ca trực đêm, nam thanh niên hoảng hốt phát hiện thi thể của đồng nghiệp chết trong tư thế treo cổ nhưng chân vẫn chạm đất.

Ngày 23/6, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin ban đầu, gần 19h ngày 21/6, một nam bảo vệ tới công ty S.F. nằm trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) để làm việc.

Khi vừa đến chốt bảo vệ ở cổng chính thì phát hiện ông Trần Văn H. (60 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), bảo vệ công ty đã chết trong tư thế treo cổ nên hô hoán mọi người xung quanh.

Thi thể ông H. được phát hiện trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, ông H. chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây thừng nhưng chân vẫn chạm dưới đất.

Theo người dân sống xung quanh, khoảng 18h cùng ngày, mọi người vẫn thấy ông H. đi mua trứng vịt lộn về ăn và không có biểu hiện gì bất thường.

Ngay khi nhận tin báo, công an thị xã Dĩ An lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

THEO VTC


thi thể

treo cổ

bảo vệ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.