- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: "Chiều qua còn ôm ấp, nay cháu đã nằm quan tài"
Tài xế không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe đã gây ra vụ TNGT thảm khốc, cướp đi mạng sống của 4 nạn nhân, làm 3 người khác bị thương.
- Phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ tại cà phê Trung Nguyên: Sau nhiều lần xin hoãn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa đến tòa đã đề nghị thay đổi HĐXX?
- Từ hôm nay Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh kéo dài đến hết tuần, nhiệt độ giảm xuống dưới 12 độ, vùng núi xuất hiện băng giá
- Tông xe liên hoàn, 2 mẹ con đi xe máy bị văng trên đường
Tài xế không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe đã gây ra vụ TNGT thảm khốc, cướp đi mạng sống của 4 nạn nhân, làm 3 người khác bị thương.
Bà ngoại khóc nấc bên cháu Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi) đang điều trị tại bệnh viện. Con gái và con rể bà bị thương rất nặng. Người cháu còn lại 5 tuổi đã qua đời mà bà không thể đi đưa tiễn
Bàng hoàng nỗi đau
Thôn 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) ngày 1/12 chìm trong đau thương tang tóc. Sau vụ TNGT vào đêm 30/11, 3 người trong thôn đã ra đi mãi mãi. Suốt đêm, dường như cả thôn 3 không ngủ, không ai bảo ai, mọi người cùng thức để đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình những nạn nhân xấu số.
Ngồi khóc nức nở bên quan tài cháu trai mới 5 tuổi, ông Huỳnh Xuân Bằng (60 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) vẫn không tin tại họa lại ập đến với gia đình. Gia đình làm nghề đi biển, tối qua con trai ông là anh Huỳnh Chí Nam Đôi (SN 1984) chở theo vợ và 2 con nhỏ đi trả tiền dầu tàu cá. Nào ngờ đó là chuyến đi định mệnh. “Mới chiều qua, tôi còn ôm ấp, vui đùa với mấy đứa nó mà sáng nay thằng cháu tôi (Huỳnh Đức Nam Đồng, 5 tuổi) phải nằm trong quan tài ngoài hè vậy đó. Đúng 11h trưa phải đưa đi an táng trong lặng lẽ, không tiếng kèn trống”, ông Bằng chua xót nói rồi không ngừng hỏi han thông tin về 3 người con, cháu còn lại đang bị thương rất nặng, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Định.
Cách đó không xa, cảnh cha già phải tiễn con trẻ, kẻ tóc bạc khóc người tóc xanh cũng ập đến với ông Nguyễn Quảng khi con gái ông - cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh (SN 1979) và cháu Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (SN 2014) đã ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn. Đau xót đến tận cùng, ông Quảng hầu như không nói được gì. Mọi việc hậu sự phải nhờ bà con hàng xóm và tập thể giáo viên, học sinh trường THCS Trần Kiệt chăm lo. Chồng chị Linh đang đi làm ăn xa, chưa về kịp. Người nhà cho hay, tối 30/11 chị Linh để con gái lớn học lớp 7 giữ nhà, chị chở bé nhỏ đi công việc, trên đường về thì bị nạn.
Còn ông Nguyễn Tông (thôn Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa) cũng lặng câm bên thi hài người con gái nhỏ bé Lê Thị Tiến (SN 2005) mà ông yêu thương rất mực. Chỉ về những bằng khen treo trên tường, ông bảo Tiến thông minh, ngoan lắm, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Tiến còn nằm trong đội học sinh giỏi môn Sử của huyện, đang ôn luyện để thi cấp tỉnh. “Chiều tối hôm qua, Tiến đi học thêm về thì bị tai nạn. Tội con gái tôi, nó đang ấp ủ biết bao ước mơ, vậy mà hết rồi. Còn có quãng đường ngắn nữa mà về không kịp con ơi, chưa kịp ăn gì, bụng đói mà con đã ra đi mãi mãi!”, ông Tông nghẹn ngào.
Tài xế không bằng lái, vi phạm nồng độ cồn
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng và ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân vụ TNGT.
Lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa cho biết, chiều cùng ngày (1/12), Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Duy Đô (SN 1987, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Còn ông Nguyễn Bá Khải, Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Yên thông tin, tài xế Đô chưa được Sở GTVT tỉnh Phú Yên cấp GPLX. “Không biết Đô có được nơi nào cấp giấy phép lái xe hay không nhưng tại tỉnh Phú Yên thì chưa. Ngoài ra, lúc tai nạn xảy ra, anh ta có nồng độ cồn vượt mức cho phép là 0,74 miligam/1 lít khí thở”, ông Khải nói.
Chiếc xe bán tải mà ông Đô cầm lái gây tai nạn tối 30/11 đăng ký sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lê Văn ở xã Hòa Hiệp Nam, do chính ông Đô làm người đại diện pháp luật.
Trong khi đó, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết, trong 3 nạn nhân đang cấp cứu thì chị Trịnh Thị Kim Loan (SN 1983) hiện rất nguy kịch. Bệnh nhân Loan nằm ở khoa hồi sức ngoại trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, mạch và huyết áp rất thấp, gãy 2 xương đùi. Hiện bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu cho chị. Còn chồng chị - anh Huỳnh Chí Nam Đôi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương cột sống cổ, bị gãy tay, ngoài ra còn bị một vết thương vùng đỉnh phải đầu khoảng 15cm. Anh Đôi được chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh và cột số 4 để tiếp tục điều trị. Riêng bé Huỳnh Thị Băng Tâm chỉ bị xây xát ngoài da, đang được tiếp tục theo dõi.
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm Theo báo cáo nhanh từ Ban ATGT tỉnh Phú Yên, hồi 19h15 ngày 30/11, trên đường Phước Tân - Bãi Ngà đoạn qua thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hoà), xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 1 xe ô tô bán tải với 2 xe đạp điện và 1 xe mô tô. Hậu quả, vụ TNGT làm 4 người tử vong và 3 người bị thương. Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình đã yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ việc, trong đó cần đặc biệt chú ý, ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ TNGT, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước đó, nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn khu vực hiện trường; Phối hợp xác định nguyên nhân có liên quan về phương tiện, người lái và kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương Chiều 1/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ TNGT tại Phú Yên. Ông Hùng chuyển lời chia buồn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, mong gia đình vượt qua nỗi mất mát to lớn và giai đoạn khó khăn này. Đồng thời trao số tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân, mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, gia đình có người bị thương 4 triệu đồng. “ Vụ tai nạn là bài học đắt giá của việc uống rượu bia lái xe. Chúng tôi rất mong thông qua vụ việc này gửi thông điệp mạnh mẽ đến mọi người, toàn xã hội về hệ lụy rất đau lòng của hành vi uống rượu bia rồi lái xe. Bởi khi đó, chỉ cần ngồi lên xe là nguy cơ tai nạn rất lớn”, ông Hùng chia sẻ. Theo chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ông Hùng đề nghị tỉnh Phú Yên khẩn trương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ việc. Trong đó ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma tuý và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. |
Theo Báo giao thông
-
Xã hội2 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội2 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội4 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.
-
Xã hội5 giờ trướcThời tiết ngày 18/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, tại Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
-
Xã hội14 giờ trướcDù được hưởng án treo nhưng ông Trần Thanh Phong vẫn kháng cáo. Bị cáo cho rằng, mình làm theo chỉ đạo, không có vụ lợi nên muốn được miễn trách nhiệm hình sự.
-
Xã hội16 giờ trướcVietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 70 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Tấm vé số trúng giải Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng ở quận Hải An, TP. Hải Phòng.
-
Xã hội16 giờ trướcSau khi 2 xe tải ở tỉnh Quảng Nam đấu đầu nhau, cả 2 tài xế mắc kẹt trong ca bin. Mất gần 2 giờ, lực lượng chức năng mới đưa được ra ngoài.
-
Thời sự17 giờ trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự17 giờ trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự21 giờ trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự21 giờ trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.
-
Pháp luật21 giờ trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Thời sự22 giờ trướcVKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Văn Giang (SN 1979, cựu Phó Chủ tịch xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.