- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tài xế tố nữ trung tá công an "ăn quỵt" 2 triệu tiền taxi: "Đây là tiền mồ hôi công sức nên nhất định tôi phải lấy lại..."
Theo chia sẻ của tài xế taxi thì đến thời điểm hiện tại ,anh vẫn chưa nhận được 2 triệu đồng tiền cước đi xe từ phía nữ trung tá công an.
- Nữ trung tá bị tố 'quỵt' tiền taxi bỏ viện về khi chữa tâm thần chưa khỏi
- Vụ cướp đâm trọng thương cụ bà 71 tuổi và cô gái trẻ sau khi quỵt tiền mua dâm ở Đà Nẵng: Nghi phạm nghỉ học từ nhỏ, gia đình khá giả
- Vụ gã đàn ông quỵt tiền mua dâm, đâm 2 người phụ nữ trọng thương: Chồng bàng hoàng khi thấy vợ nằm gục trên vũng máu
Theo chia sẻ của tài xế taxi thì đến thời điểm hiện tại ,anh vẫn chưa nhận được 2 triệu đồng tiền cước đi xe từ phía nữ trung tá công an. Tuy nhiên, theo anh Hân, nhất định tôi phải lấy lại số tiền này vì đó là tiền mồ hôi công sức.
Liên quan vụ nữ trung tá công an bị tố "quỵt" tiền taxi, ngày 18/12, trao đổi với báo Đất Việt, anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, trú thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, đến giờ anh vẫn chưa nhận được số tiền 2 triệu đồng mà Trung tá Vũ Thùy L. (công tác tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, PV06 Công an tỉnh Thái Bình) còn thiếu.
"Từ hôm lãnh đạo Phòng PV06 mời tôi lên làm việc và nói mẹ chị L sẽ trả tôi số tiền 2 triệu đồng đó nhưng từ đó đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền. Tôi có nghe nói mẹ chị L đang bị ốm phải nằm viện nên tôi chưa hỏi lại. Đây là tiền mồ hôi công sức nên nhất định tôi phải lấy lại số tiền này", anh Hân cho biết.
Tài xế đăng tải bài viết tố nữ trung tá "quỵt" tiền taxi trên mạng xã hội.
Theo anh Hân, anh không nhận lời xin lỗi thay từ mẹ chị L do mẹ chị này đã lớn tuổi, hơn nữa lại không phải người gây ra lỗi.
Cũng theo nguồn trên, trao đổi với PV, đại diện phòng PV06 cho biết, việc này Phòng vẫn đang giải quyết. Do mẹ chị L bị đột quỵ, phải nằm viện nên chưa trả lại anh Hân số tiền 2 triệu đồng đó.
"Chị L được nghỉ 10 ngày để chăm sóc mẹ. Theo lịch thì hết tuần này chị L sẽ quay trở lại làm việc. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục làm để bên phía gia đình chị L trả lại cho anh Hân số tiền 2 triệu đồng đó", đại diện Phòng PV06 thông tin.
Nói về việc chị L bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, vị đại diện này cho rằng, sau khi mẹ chị L khỏi ốm, đơn vị sẽ phối hợp cùng gia đình đưa nữ Trung tá này đi chữa bệnh.
Trước đó, theo thông tin trên Kiến Thức, nữ trung tá Vũ Thùy L. thừa nhận có đi xe của anh Bùi Đức Hân và đã trả 1 triệu đồng. Vị nữ cán bộ này cũng xác nhận sau khi anh Hân có đơn tố cáo nữ trung tá Vũ Thùy L."quỵt" tiền taxi thì chị đã viết bản tường trình theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan.
Bên cạnh đó, chia sẻ với PV Tuổi trẻ, chiều 12-12, trung tá Vũ Thùy L cho biết sau khi làm bản giải trình theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan thì chị vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, gần đây mẹ của chị bị tiểu đường và cao huyết áp có dấu hiệu tai biến phải nhập viện điều trị nên chị đã viết đơn xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ tại bệnh viện.
Trong đơn có đoạn viết: "Mẹ tôi bị tai biến phải điều trị tại BVĐK tỉnh Thái Bình... Tôi viết đơn xin lãnh đạo công an tỉnh tạo điều kiện cho tôi được nghỉ 10 ngày (từ 10 đến 20-12) để chăm mẹ tôi trong viện. Trong thời gian nghỉ, tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, các quy định của ngành, của đơn vị".
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự30 phút trướcNhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu đã tổ chức tập Yoga ngay giữa lòng đường để chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng.
-
Thời sự59 phút trướcSau nhiều ngày tìm kiếm nhưng phép màu đã không đến với bé trai 6 tuổi bị mất tích ở bãi biển Lăng Cô. Ngày 21/5, thi thể cháu bé đã được đưa về với gia đình dưới cơn mưa tầm tã khiến nhiều người xót xa.
-
Thời sự3 giờ trướcChạy ngược chiều, xe chở tôn va chạm với xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở Đồng Nai
-
Thời sự5 giờ trướcTrưa nay (21/5), Đ. đã tử vong tại bệnh viện, trước sinh nhật 14 tuổi chỉ hai ngày.
-
Thời sự6 giờ trướcHiện tượng quầng mặt trời là hiện tượng bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có dấu hiệu sắp xảy ra thời tiết nguy hiểm.
-
Thời sự6 giờ trướcĐộng cơ, mục đích của những Facebooker “tặc”, Youtube “tặc”, Tiktoker “tặc” không có gì khác là câu view, câu like, là sự nổi tiếng để quảng cáo, bán hàng.
-
Thời sự6 giờ trướcHai người đàn ông ở Quảng Nam dũng cảm chui vào cống thoát nước dài khoảng 25m để cứu cụ bà 88 tuổi.
-
Thời sự7 giờ trướcNữ sinh trong vụ tai nạn nói trên có thể không chỉ va chạm với 1 phương tiện.
-
Pháp luật8 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
Thời sự8 giờ trướcLiên quan đến bệnh nhân N.H.Đ (14 tuổi, ở quận Long Biên) - người bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nam sinh này đã không qua khỏi.
-
Thời sự11 giờ trướcBùn cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, TP Phan Thiết) khiến nhiều ô tô, xe máy bị vùi lấp, giao thông tê liệt.
-
Thời sự11 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
Thời sự11 giờ trướcDự báo chiều tối và tối nay (21/5), khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rào rải rác vào chiều tối. Miền Bắc ngày nắng, ít mưa.
-
Thời sự13 giờ trướcĐối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý.