- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thầy hiệu phó lộ ảnh "nóng" do điện thoại đồng bộ với Gmail của trường, nữ hiệu trưởng in ảnh ra rồi báo công an
Do không biết ảnh từ điện thoại cá nhân đồng bộ hóa lên Gmail của trường, thầy hiệu phó đã vô tình để lộ ảnh nhạy cảm.
Do không biết ảnh từ điện thoại cá nhân đồng bộ hóa lên Gmail của trường, thầy hiệu phó đã vô tình để lộ ảnh nhạy cảm. Thầy giáo này còn thắc mắc về việc nữ hiệu trưởng của trường đã in những hình ảnh của mình ra để báo công an thay vì giải quyết nội bộ.
Thời gian vừa qua dư luận xôn xao trước sự việc 1 thầy hiệu phó ở Cần Thơ bị lộ ảnh nhạy cảm do điện thoại cá nhân đồng bộ hóa với tài khoản Gmail của nhà trường.
Thầy giáo trong sự việc trên được xác định là thầy Tr., Phó Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ).
Thầy hiệu phó vô tình lộ ảnh "nóng"
Theo thông tin trên báo Dân Việt, thầy Tr. cho biết, vào giữa tháng 4 vừa qua thầy được Hiệu trưởng nhà trường là cô Nguyễn Thị Hồng Thảo gọi vào phòng làm việc.
Tại phòng làm việc, cô Thảo cho thầy Tr. xem những tấm ảnh nóng được in ra giấy, kèm theo một biên bản có nhiều người ký xác nhận nhìn thấy những hình ảnh trên thông qua hệ thống Google Ảnh thuộc Gmail nhà trường.
Thầy Tr. cho rằng, do đó là những bức ảnh cá nhân của mình nên đã chấp hành ký vào biên bản. Trong đêm hôm đó, công an đến lập biên bản, tạm giữ điện điện thoại để điều tra.
Nói thêm về việc này, thầy Tr. cho rằng: "Tôi đăng nhập vào Gmail trực tiếp trên điện thoại cá nhân và không biết việc điện thoại tự đồng bộ ảnh chụp lên hệ thống Google ảnh của Gmail. Những ảnh này tôi chụp nửa thân dưới tại nhà riêng bằng điện thoại cá nhân. Tôi chụp rồi xóa nhưng không ngờ bị đồng bộ".
Thầy Tr. trình bày vụ việc. Ảnh: Dân Việt
Còn theo tờ Đất Việt, thầy Tr. cho biết ở email của nhà trường không chỉ hiện những hình ảnh "nóng" mà còn cả những hình ảnh khác của thầy.
"Tôi chụp hàng nghìn cái ảnh để trong điện thoại, trong đó chỉ có khoảng 6 cái ảnh tôi chụp nửa thân dưới chứ không chụp cả người.
Lúc đó có mình tôi ở nhà, do thích thì tôi chụp chơi thôi xong lại xóa đi ngay vì sợ vợ con tôi nhìn thấy. Con tôi hay cầm điện thoại xem nên tôi không thể lưu những hình ảnh đó lại để giờ có thể làm bằng chứng là tôi hoàn toàn trong sáng, không có chuyện chụp những hình ảnh nóng với người phụ nữ khác", thầy Tr. khẳng định trên Đất Việt.
16/23 cán bộ của trường không đồng ý kỷ luật thầy Tr.
Ngoài ra chia sẻ thêm trên báo Đất Việt, thầy Tr. nói chưa hiểu tại sao khi thấy những ảnh "nóng" của mình trên email của trường thì nữ hiệu trưởng lại không nói với ông mà lại gọi điện báo với công an luôn.
"Bản thân tôi từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì với cô hiệu trưởng, cô ấy giao việc gì thì tôi làm việc đó, còn đứng ở góc độ của Hiệu trưởng thì tôi không biết cô ấy có điều gì chưa hài lòng về tôi.
Từ đó đến nay, hiệu trưởng không giao công việc mà trước đây tôi làm, mọi công tác của tôi bị “treo” hết. Tôi rất mong sớm có kết luận để yên tâm làm việc", nguồn trên dẫn lời thầy Tr.
Theo thầy Tr., dù có đến 16/23 cán bộ của trường bỏ phiếu không đồng ý kỷ luật nhưng thầy vẫn bị hiệu trưởng hạ bậc thi đua công chức, viên chức. Sau khi thầy Tr. bị hạ bậc thi đua, nhiều giáo viên gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng.
Liên quan sự việc trên, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Cần Thơ xác nhận và cho biết, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đang thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ vụ việc. "Đơn phản ánh này chúng tôi cũng mới nắm được thôi nên vẫn đang trong thời gian xác minh, làm rõ, chưa biết đúng sai thế nào. Những ảnh nóng đó chỉ là ảnh cá nhân của thầy giáo chứ không phải cảnh nóng của thầy giáo với người phụ nữ khác", ông Hùng nói. Theo ông Hùng, sự việc sẽ sớm được xử lý để những người có liên quan yên tâm công tác. |
Theo Nhịp sống Việt
-
Thời sự1 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự1 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự2 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Pháp luật3 giờ trướcBa người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-
Thời sự3 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự5 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự5 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự14 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Pháp luật16 giờ trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Mạng xã hội17 giờ trướcNhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
-
Thời sự20 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự21 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự21 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.