- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
1 năm sau ngày gả con dâu đi lấy chồng mới, vợ chồng già ở Phú Thọ ngậm ngùi: “Quyết định hoàn toàn đúng đắn”
Kể từ ngày chị An đi bước nữa, cuộc sống của ông Toán, bà Hòa không có quá nhiều sự thay đổi. Thậm chí căn nhà còn thêm đông vui, ấm cúng hơn bởi sự xuất hiện của anh Vinh - người ông bà vừa coi như con trai, vừa coi như con rể.
Tháng 4/2023, đám cưới của chị Bảo An và anh Quang Vinh (ở xã Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ) nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Chị Bảo An vốn là con dâu của vợ chồng ông Trần Năng Toán và bà Đặng Thị Hòa (ở Cẩm Khê, Phú Thọ). Con trai của ông bà không may qua đời cách đây 7 năm, khi đó chị An mới 24 tuổi, đang mang thai con đầu lòng. Thương con dâu cô quạnh, hai ông bà nhiều lần giục chị An đi bước nữa. Trong mắt vợ chồng bà, chị An là cô con dâu hiếu thuận, chu toàn.
Thời gian đầu, chị An nghe lời giục của bố mẹ chồng chỉ mỉm cười rồi vâng dạ. Phần vì chị muốn có thêm chút thời gian thay chồng phụng dưỡng cha mẹ, phần vì trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
6 năm sau ngày chồng mất, chị An mới mạnh dạn mở lòng để đón nhận tình cảm với một người đàn ông cùng quê. Lúc bấy giờ, chị mới dám thưa chuyện với ba mẹ chồng rằng đã tìm được người tâm đầu ý hợp.
Chị Bảo An chụp ảnh cùng bố mẹ chồng cũ.
Những tưởng sẽ gặp phải những lời dị nghị từ hàng xóm và bố mẹ, thế nhưng, khi quyết định đi bước nữa, ai đấy để ủng hộ chị hết lòng, đặc biệt là ông Toán và bà Hòa. Vợ chồng ông bà đã đứng ra tổ chức đám cưới hơn 30 mâm cỗ để gả con dâu sang nhà chồng mới. Đám cưới diễn ra với thủ tục bình thường như bao đám cưới ở xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nhưng khác ở chỗ, đại diện nhà gái không phải là bố mẹ đẻ mà là gia đình chồng cũ của cô dâu.
Khoảnh khắc chị Bảo An bước lên xe về nhà chồng, hai ông bà đã khóc rất nhiều, dặn dò con “hãy sống thật hạnh phúc”.
Bà Đặng Thị Hòa hết lòng vun vén cho hạnh phúc mới của con dâu
Gần 1 năm sau ngày gả con dâu đi bước nữa, cuộc sống của gia đình ông Toán, bà Hòa không có quá nhiều sự thay đổi. Có chăng là sự xuất hiện của thành viên mới là anh Nguyễn Quang Vinh.
Trong căn nhà năm gian của vợ chồng bà đang treo ba tấm ảnh cưới. Một trong ba tấm ảnh đó là ảnh cưới của chị An với người chồng hiện tại.
Khác với những năm trước, ngày giỗ chồng cũ năm nay của chị An đặc biệt hơn, vì có sự xuất hiện của anh Vinh. Anh đến nhà ông Toán, bà Hòa từ sáng sớm cùng vợ. Anh Vinh như một người con trai trong gia đình, cùng mẹ Hòa đón tiếp họ hàng, làng xóm đến dự. Đám giỗ chồng cũ của vợ không khác gì anh em ruột của người đã mất.
Nhìn anh Vinh xắn tay áo, lăng xăng phụ dọn cỗ, bà Hòa cảm thấy quyết định gả chồng cho con dâu của mình là hoàn toàn đúng đắn.
“Từ lúc con trai mất, lúc nào tôi cũng động viên con đi thêm bước nữa. Con còn ít tuổi, còn có nhiều lựa chọn, con hãy cứ chọn lấy một nửa của con. Đến đầu năm 2023, cái An nó về báo với vợ chồng chúng tôi rằng con có ý định xây dựng gia đình lần nữa, mong bố mẹ ủng hộ”, bà Hòa nhớ lại.
Anh Vinh được bố mẹ chồng cũ của chị An quý mến
Mặc dù đã đi lấy chồng nhưng với chị An, ông Toán và bà Hòa không khác gì bố mẹ đẻ của mình. Chị vẫn dành thời gian chăm sóc bà Hòa mỗi khi đau ốm hoặc sang dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ chồng cũ. Không chỉ chị An, anh Vinh cũng dành tình cảm hết sức đặc biệt cho ông Toán và bà Hòa.
“Cháu An vẫn là một người con ngoan của gia đình, vẫn đối xử tốt. Tuy bây giờ, các con mỗi người 3 - 4 nơi, nhưng cháu đối xử bố mẹ nào cũng như nhau”, bà Hòa bộc bạch.
Không hối hận khi đi thêm bước nữa
Sau đám cưới, cu Bon theo chị An về nhà chồng. Gia đình bà Thỏa (mẹ anh Vinh) thêm đông vui vì không chỉ có thêm một người con dâu mà còn có thêm một đứa cháu nội. Bà tự hào khoe, anh Vinh được “ông Toán, bà Hòa quý lắm” vì vừa coi như con trai, vừa như con rể.
Chia sẻ quyết định lớn của cuộc đời, chị An tâm sự: “Ông bà cũng động viên, nói tôi vẫn còn trẻ, nên đi bước nữa. Một phần khác, con tôi mỗi ngày một lớn, cứ đến ngày lễ tết hay ngày gì liên quan đến ngày của bố, con vẫn hỏi: Mẹ ơi sao con không có bố. Thế nên tôi đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Thời gian sau này cũng nguôi ngoai dần, khi tôi gặp được anh nhà, anh cho tôi cảm giác an toàn, đặc biệt là anh ấy rất quý Bon. Đó là lý do chính mà tôi muốn lấy anh. Bởi thực ra tôi không phải lấy cho bản thân nữa mà muốn lấy một người bố cho con của tôi.
Đến thời điểm hiện tại, nếu cho suy nghĩ lại, tôi vẫn sẽ lấy chồng bởi tôi nghĩ đã tìm được đúng người”.
Tổ ấm hạnh phúc của chị An - anh Vinh
Sau tất cả những biến cố, giờ đây cuộc đời chị Bảo An đã bước sang một trang mới với những nụ cười hạnh phúc. Và niềm vui lại nhân đôi khi chị An thông báo đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Thêm con, thêm cháu, vợ chồng ông Toán, bà Hòa vô cùng mãn nguyện khi đã thực hiện được ước nguyện lấy chồng mới cho con dâu để con có một cuộc sống trọn vẹn đến hết cuộc đời.
Nguồn: VTC Now, Tổng hợp
Theo Đời sống pháp luật
-
Yêu19 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu23 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu23 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.