- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con dâu có bầu trước bị mẹ chồng cấm cản, không cho gọi bằng mẹ, 2 năm sau tình thế thay đổi hoàn toàn
Trong 2 năm thử thách, cô Vân nói trước với Thi rằng nếu không ngoan thì sẽ không có đám cưới nào hết.
Cô Đỗ Thị Thanh Vân (51 tuổi, ở TP.Bến Tre) chỉ có duy nhất một người con trai tên Trần Duy. Cô Vân yêu thương và kỳ vọng ở Duy rất nhiều. Cô luôn mong con trai có sự nghiệp vững chắc rồi mới lập gia đình. Người mẹ chồng này thừa nhận, bản thân mình rất khó tính, gia đình làm kinh doanh nên cô không thích con dâu có bầu trước khi cưới.
Cô Vân biết tin bạn gái của Duy là Phan Thị Anh Thi (hiện 26 tuổi) có bầu qua một người cháu. Duy chưa từng dẫn bạn gái về nhà, cô Vân cũng chưa biết bạn gái của con trai là ai mà lại đón nhận tin con dâu tương lai “ăn cơm trước kẻng”, cô buồn và sốc vô cùng.
Khi gọi điện cho con trai để hỏi, Duy không nói gì. Thời điểm đó, Duy và Thi đã thuê nhà trọ sống cùng nhau. 3 ngày sau, Duy về nhà, quỳ gối xin lỗi mẹ và thừa nhận mọi chuyện. Tuy nhiên, đứa con trai vốn chưa bao giờ cãi lời cô Vân lại nói: “Nếu mẹ chấp nhận thì chấp nhận, còn không thì con của con, con sẽ tự lo” khiến mẹ càng choáng hơn.
Duy và Thi bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, đến năm 2019 thì Thi có em bé.
Mẹ của Duy rất sốc khi biết Thi "ăn cơm trước kẻng".
“Nghe con nói vậy, tôi chỉ biết khóc chứ không nói thêm được câu gì. Duy vốn rất ngoan và là đứa con trai duy nhất của tôi.
Duy thuyết phục tôi rằng: “Nếu mẹ gặp Thi, mẹ sẽ yêu quý cô ấy” nhưng tôi không muốn gặp. Những ngày sau đó, ban ngày tôi cố kìm chế vì nhà có đông công nhân làm việc. Nhưng đến đêm, tôi lại khóc một mình. Cả con trai và chồng tôi ra sức năn nỉ, cuối cùng tôi cũng đồng ý gặp Thi nhưng là gặp bên ngoài chứ không được phép dẫn về nhà”, cô Vân nhớ lại.
Bản thân Thi khi đó chưa có công việc ổn định, tuổi đời còn rất trẻ. Biết tin mang thai, Thi ngỡ ngàng song vẫn quyết định giữ em bé lại. Thi chỉ nói với Duy rằng: “Em sẽ sinh con, anh đồng ý ở với em thì ở còn không thì thôi em không ép buộc”.
Duy sắp xếp để mẹ và bạn gái gặp nhau tại một hội chợ được tổ chức ở địa phương. Khi gặp trực tiếp, cô Vân thấy Thi cũng xinh xắn, lễ phép. Cô Vân không ngại nói Thi: “Tại sao con làm như vậy? Nhà cô chỉ có mình Duy thôi. Cô rất khó, cô không thích có em bé trước khi cưới”. Sau đó, 3 người đi vào hội chợ chơi. Thi cũng biết ý, luôn hỏi cô Vân có thích món này món kia không thì sẽ mua tặng. Trong lúc ăn uống, Thi cũng biết quan tâm đến “mẹ chồng tương lai”.
Cô Vân (bên phải ảnh) thử thách Thi trong vòng 2 năm.
Cô vẫn chăm sóc cho Thi và cháu nhưng không cho phép Thi được gọi mình bằng mẹ.
Sau buổi gặp, cô Vân dù có ấn tượng khá tốt với Thi nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Cô không lập tức cho các con cưới luôn mà quyết định thử thách Thi thêm 2 năm. Trong thời gian đó, nếu Thi khiến mẹ chồng vừa ý thì sẽ được tổ chức đám cưới. Còn không, cô Vân sẽ không tổ chức đám cưới cho các con, đồng thời mặc kệ phận ai nấy sống.
Cô cũng nói trước với Thi rằng: “Trước đây con sống thế nào cô không biết nhưng con chấp nhận sống với Duy thì con phải nghe lời cô”.
Trong khoảng thời gian thử thách, Duy và Thi vẫn ở riêng. Cô Vân không cho phép Thi gọi mình là mẹ mà chỉ cho gọi là cô. Mặc dù vậy, cô Vân vẫn quan tâm, lo cho Thi việc sinh nở, chăm sóc hai mẹ con trong thời gian ở cữ.
Thi là một cô gái vô tư nên không quá buồn bã nhưng cũng có đôi lúc, cô cảm thấy tủi thân.
Sau 2 năm, Thi đã lấy được tình cảm từ người mẹ chồng nghiêm khắc.
Vợ chồng Thi hiện có 2 bé trai kháu khỉnh.
2 năm sau tình thế thay đổi hoàn toànTrải qua 2 năm thử thách, Thi đã chinh phục được người mẹ chồng khó tính. Thấy Thi ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời, cô Vân đã thực sự yêu thương con dâu. Tổ chức đám hỏi xong, cô Vân cho phép Thi được gọi mình là mẹ. Sau tất cả, cùng là phụ nữ với nhau, cô Vân hiểu rằng Thi cũng vì quá thương Duy nên cô chấp nhận bỏ qua tất cả.
Để bù đắp lại những thiệt thòi của con dâu, cách đây 2,5 năm, cô Vân đã tổ chức cho các con một đám cưới vô cùng hoành tráng.
Vợ chồng Thi đã có 2 bé trai kháu khỉnh. Bà nội yêu thương, cưng chiều các cháu và 2 em bé cũng rất quấn bà. Cô Vân tâm sự, kể từ ngày chưa được chấp nhận cho đến hiện tại đã chính thức là dâu con trong nhà, Thi chưa bao giờ làm gì khiến mẹ chồng phật lòng. Trong mắt cô Vân, Thi là nàng dâu hiếu thảo, luôn biết nghĩ cho mẹ, quan tâm đến mẹ. Khi ra ngoài thấy món đồ gì hợp, Thi đều mua về tặng mẹ.
Hai mẹ con rất thân thiết, hợp nhất là tính cách. Cả cô Vân và Thi đều thẳng thắn, có chuyện gì sẽ nói luôn thay vì tức giận ở trong lòng.
Vượt qua mọi khó khăn, Thi mong sẽ được mẹ chồng coi như con gái.
Hiện tại Duy và Thi vẫn ở riêng. Biết các con thích ở riêng nên cô Vân chiều lòng. Tuy nhiên, các con muốn làm gì vẫn phải hỏi ý kiến của mẹ.
Trải qua nhiều khó khăn mới có được tình cảm của mẹ chồng, Thi mong rằng hai mẹ con luôn yêu thương nhau, và mong mẹ chồng sẽ coi mình như con gái.
Theo Đời sống và Pháp luật
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu3 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu8 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu10 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu23 giờ trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu2 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.