- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
10 năm trước, vì 1 câu nói của bố chồng, tôi kiên trì ăn Tết ở nhà đẻ, ai khuyên cũng vô dụng
Ăn tết nhà Ngoại hay nhà Nội là câu hỏi được nhiều chị em đặt lên bàn cân mỗi dịp Tết đến. Riêng Trang, cô kiên định với việc ăn Tết nhà đẻ là có lý do!
- Năm đó bạn trai cũ giả nghèo thử lòng tôi, 2 năm sau đến dự đám cưới tôi, anh ta hoàn toàn hối hận
- Nhà em chồng cả tuần ăn trực bữa tối, cuối tuần mẹ chồng còn muốn thiết đãi đặc sản, tôi nói: “Con xin cô ấy 3 triệu tiền ăn/tháng”
- Sau khi bị chinh phục, cô gái sẽ chủ động làm 2 hành động này, chàng trai tinh ý đừng để bỏ lỡ cơ hội
Trang kết hôn được 12 năm, có một cô con gái. Lấy nhau nhiều năm như vậy, tình cảm vợ chồng Trang vẫn ngọt ngào như trước, chỉ có điều quan hệ giữa Trang và bố mẹ chồng không tốt lắm.
Vốn yêu 2 năm mới kết hôn nên trong quãng thời gian này, Trang cũng muốn tranh thủ xây đắp tình cảm với bố mẹ chồng, chân thành đối đãi với họ như cha mẹ ruột. Thế nhưng cách cư xử của ông bà lại khiến Trang buông bỏ ý định tốt đẹp kia.
2 năm trước kết hôn, Trang đều đón Tết ở nhà chồng. Năm đầu tiên, bố mẹ chồng cũng coi như khách khí, đối với Trang nhiệt tình chu đáo. Nhưng sang năm thứ 2, mọi thứ liền thay đổi. Vào dịp Tết, bất cứ khi nào nhà có việc cần nhờ là họ lại “triệu” nàng dâu tương lai đến làm. Lúc ấy Trang cũng không nghĩ gì nhiều, cảm thấy điều này rất bình thường. Dù sao cô cũng ra mắt hơn 1 năm thì không thể cứ mãi được đối đãi như khách.
Đêm giao thừa năm đó, lúc đang ngồi trông nồi bánh chưng, bố chồng đột nhiên nói: “Tương lai rồi 2 đứa phải sinh con đẻ cái. Vậy bố nói luôn là bố thích có cháu trai hơn cháu gái”.
Trang hỏi lý do. Bố chồng đáp: “Chẳng phải có con trai vẫn tốt hơn sao. Con nghĩ xem sinh con trai thì sau nó cưới con dâu về, nhà có thêm người, lúc chúng ta về già còn có người chăm sóc. So với con gái, lấy chồng rồi là như bát nước hắt đi, nhà đẻ cái gì cũng không có, mất cả chì lẫn chài”.
Trang lại hỏi tiếp: “Tại sao nhà đẻ lại cái gì cũng không có? Chẳng phải con gái vẫn còn đó đấy thôi. Con gái thì vẫn hiếu thuận và chăm bố mẹ khi về già được chứ ạ!”
Bố chồng lại đáp: “Con nói đúng, con gái cũng có thể chăm sóc bố mẹ đẻ khi về già, nhưng so với con trai vẫn khác. Chẳng hạn như con, bây giờ con ăn Tết ở nhà ta, không thể ăn Tết ở nhà đẻ như trước. Về sau cũng chỉ có thể ở nhà ta ăn Tết!"
Lúc ấy Trang không nói gì, nhưng bắt đầu từ năm thứ ba, cô đều kiên trì về nhà đẻ ăn tết. Chồng muốn về nhà bố mẹ anh ăn Tết, cô mặc kệ, kiểu gì cô cũng sẽ ăn Tết ở nhà đẻ mình. Dù năm đó vừa sinh con gái xong nhưng cô vẫn ăn Tết nhà Ngoại, ai khuyên cũng vô dụng, bố mẹ đẻ bảo cũng không được.
Chồng Trang nhiều lần trách vợ cứng đầu nhưng Trang nghĩ cô không phải như vậy. Trang chỉ muốn cho bố mẹ chồng biết, nhà đẻ cô dù sinh con gái nhưng không thua kém gì những nhà có con trai. Con gái cả năm đã ở nhà chồng rồi thì ít nhất dịp Tết cũng báo hiếu bố mẹ đẻ bằng cách về quây quần cùng ông bà. Hơn nữa, Trang sinh con gái nên quan điểm này cô càng muốn thể hiện rõ ràng!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu53 phút trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu5 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.