- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
5 năm chồng mất tôi đều nhắn tin, ngày giỗ năm nay bỗng giật mình nhận được lời hồi đáp
Vì cắt bỏ 1 bên buồng trứng phải nên bác sĩ cũng cho biết cơ hội thụ thai con thứ 2 sau này sẽ khó khăn.
Sau khi học xong đại học đi làm thì tôi gặp anh. Anh làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Qua một lần đi tiệc sinh nhật công ty, chúng tôi đã quen nhau. Từ đó cả hai thường xuyên trò chuyện và dần yêu từ lúc nào không hay.
Sau cưới, tôi cũng sinh cho anh một cô công chúa nhỏ rất xinh xắn. Tuy nhiên khi con gái được hơn 1 tuổi, tôi bị u nang buồng trứng nên phải cắt một bên.
Vì cắt bỏ 1 bên buồng trứng phải nên bác sĩ cũng cho biết cơ hội thụ thai con thứ 2 sau này sẽ khó khăn. Hầu như khả năng thụ thai tự nhiên thành công sau khi đã cắt bỏ 1 bên buồng trứng sẽ giảm còn 50% so với 2 buồng trứng. Chưa kể, chất lượng trứng của tôi cũng không tốt nên càng khó có bầu.
Biết rõ khả năng vô sinh cao nên tôi buồn lắm. Trước đây chúng tôi lúc nào cũng mong có 2 con. Anh thường bảo dù trai hay gái chỉ cần có 2 con để vui cửa vui nhà vì bên nội neo người. Vậy mà giờ vì bệnh tật của mình mà hai đứa phải đối mặt với tình trạng này.
Tuy vậy, chồng động viên vợ rất nhiều: “Con cái trời cho vợ ạ. Nếu trời thương sẽ cho chúng ta có đứa nữa. Nếu không chúng ta vẫn có công chúa của mình để yêu thương rồi, cứ thoải mái và vui lên”.
Khi tôi bắt đầu buông bỏ được bệnh tật của mình thì chồng bị va chạm xe trên đường đi làm về và ra đi mãi mãi. Nhận được tin anh mất 2 mẹ con tôi chết lặng. Nếu không vì con gái tôi cũng không thiết sống nữa.
Từ ngày chồng mất, tôi vẫn phải cố gượng đi làm nuôi con. Nhưng đâu đâu trong căn nhà này đều có kỷ niệm của 2 đứa. Thậm chí bố mẹ 2 bên cũng luôn bảo tôi phải mở lòng cho thanh thản hơn và nếu có thể bắt đầu 1 mối quan hệ mới họ cũng rất ủng hộ. Nhưng tôi thật sự không làm được điều đó.
Mỗi năm đến ngày giỗ của chồng, tôi cũng nhắn tin vào điện thoại của anh để nói những vui buồn 1 năm cho anh biết. Đương nhiên, chẳng bao giờ tôi được anh hồi đáp cả vì sau khi nhận anh về từ nhà xác bệnh viện, nhân viên y tế nói không tìm thấy điện thoại của chồng tôi nữa.
Giỗ năm thứ 5 của chồng mới đây tôi cũng tự đi chợ mua hoa trái tươi ngon nhất và làm nhiều món ăn ngày xưa anh thích ăn. Tôi cũng không quên nhắn tin cho anh nhưng phép màu đã xảy ra, anh đã trả lời tin nhắn rất ngắn gọn: “Cảm ơn em!”.
Tôi đã phát hoảng vừa xúc động vừa bấm số gọi lại cho anh nhưng không ai nghe máy. Mấy ngày sau tôi liên tục gọi nhưng vẫn không liên lạc được.
Đúng 1 tuần sau số máy của chồng quá cố mới gọi lại cho tôi. Đầu dây bên kia là giọng trầm ấm của một người đàn ông không phải chồng tôi. Anh nói có hoàn cảnh giống tôi khi vợ mất cùng ngày với chồng tôi. Vợ chồng anh mới cưới chưa có con cái.
Suốt 5 năm nay anh đã sống khổ sở vì nhớ thương vợ. Tận khi nhận được những tin nhắn của tôi nhắn cho chồng, anh đọc đến thuộc làu và lấy đó làm động lực sống. Dần dần anh nói có tình cảm đơn phương với tôi dù chưa 1 lần dám gọi điện hay nhắn lại, dù chưa biết xấu đẹp như thế nào.
Lần đầu tiên sau 5 năm mất chồng, tôi thấy mình bối rối trước những lời nói chân thành và gần gũi của người đàn ông lạ. Tôi cũng kể sơ qua về công việc, con gái và nơi ở cho anh biết. Thậm chí tôi còn nói rõ đã cắt 1 bên buồng trứng nên khả năng vô sinh cao, không thể sinh con được nên không dám bắt đầu 1 mối quan hệ nào.
Anh luôn lắng nghe, hỏi han tôi mỗi ngày. Anh còn bảo điều đó không quan trọng. Hơn nữa nếu phải cắt 1 bên buồng trứng thì bên còn lại vẫn có đủ khả năng để duy trì sức khỏe sinh sản và y học ngày nay đã tiến bộ hơn rồi. Hoặc dù cho tôi có vô sinh, anh cũng không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ muốn gặp và muốn tôi cho anh cơ hội được ở bên mà tôi vẫn run quá chưa dám chấp nhận…
Cơ hội mang thai sau khi cắt 1 bên buồng trứng
Buồng trứng chứa các nang noãn và là cơ quan sản sinh ra các nội tiết tố nữ, một trong những bộ phận quan trọng quyết định chức năng sinh sản của người phụ nữ. Trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, các nang noãn phát triển và được phóng noãn vào giữa chu kỳ kinh. Nếu noãn này gặp tinh trùng thì xảy ra hiện tượng thụ thai. Khả năng thụ thai sẽ cao nhất khi có cả 2 buồng trứng khỏe mạnh.
Cơ hội thụ thai thành công sau khi đã cắt bỏ 1 bên buồng trứng giảm xuống còn 50% so với 2 buồng trứng. Theo cấu trúc sinh lý tự nhiên, buồng trứng là điều kiện cần để đánh giá mức độ thụ thai thành công sau mỗi lần quan hệ của một người phụ nữ. Tương ứng với 2 buồng trứng sẽ là 2 ống dẫn trứng. Cả hai bộ phận này đều có nhiệm vụ dẫn tinh trùng tìm đến noãn bào và tạo thành phôi thai. Hai buồng trứng đều thực hiện cùng một nhiệm vụ nhưng lại hoạt động độc lập với nhau. Vì vậy, nếu phải cắt 1 bên buồng trứng thì bên còn lại vẫn có đủ khả năng để duy trì sức khỏe sinh sản của người phụ nữ.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu5 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu6 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu9 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.